Con gái đưa mẹ tật nguyền du lịch vòng quanh thế giới
Để động viên tinh thần người mẹ già tật nguyền phải ngồi xe lăn, một người phụ nữ đã đưa mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Cô An Rong, 42 tuổi, đã cùng với mẹ, chị gái và cháu gái bắt đầu chuyến chu du từ năm 2009. Cô và gia đình quyết định thực hiện chuyến đi này từ sau khi mẹ cô (nay đã 87 tuổi) gặp tai nạn và bị trầm cảm nặng. Sức khoẻ của người mẹ già ngày càng tệ khiến bà phải ngồi trên xe lăn.
Ảnh hai mẹ con cô An Rong trong chuyến đi đến Mỹ
"Gương mặt mẹ thể hiện rõ là mẹ phải chịu đau đớn như thế nào vào thời điểm đó. Mẹ không ăn uống gì nhiều mà chỉ nằm trên giường cả ngày, mẹ cũng bắt đầu bị đãng trí. Tôi và chị phải nhắc mẹ ăn và mang theo chìa khoá trước khi ra khỏi nhà.", cô An Rong kể lại.
Để làm cho mẹ vui, cô An Rong quyết định đưa mẹ đi du lịch vào kỳ nghỉ hàng năm.
Năm 2006, cô An Rong và mẹ đến đảo Hải Nam chơi. Đó cũng là lần đầu mẹ cô đi máy bay.
"Mẹ tôi có chút hồi hộp. Mẹ nghĩ rằng đi du lịch là một sự lãng phí tiền bạc", cô An Rong nói.
Chuyến du lịch trong nước đã giúp tinh thần mẹ cô trở nên cởi mở hơn, và sau đó 4 người tiếp tục đi chơi ở nước ngoài. Tính đến nay, họ đã đến Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Maldives và hơn 10 quốc gia khác nữa.
Họ cũng vừa đi Mỹ vào Lễ hội Mùa Xuân, đây là chuyến đi dài nhất của gia đình. Trong lần đến Vườn quốc gia Grand Canyon, cô An Rong đã đưa mẹ đi chơi bằng trực thăng.
"Đã 9 năm trôi qua kể từ khi mẹ đi máy bay lần đầu. Lần này mẹ đã mỉm cười và không còn sợ hãi nữa", cô An Rong vui vẻ kể lại.
Sau khi đi du lịch hơn 10 quốc gia, sức khoẻ của mẹ cô An Rong đã được cải thiện rất nhiều. Cụ bà di chuyển nhiều đến mức đã phải thay 5 cặp bánh xe lăn mới.
Theo Thegioitre.vn
con gái
người mẹ khuyết tật
người khuyết tật