Cảm động nam sinh 3 năm cõng bạn tật nguyền đến lớp
Nam sinh trung học người Trung Quốc đã cõng bạn tật nguyền đến lớp suốt 3 năm. Câu chuyện cảm động này đang được lan truyền rộng rãi khắp nơi.
Em Xie Xu (18 tuổi) tự nguyện chăm sóc người bạn cùng lớp của mình là Zhang Chi (19 tuổi) kể từ khi Zhang bắt đầu nhập học tại trường trung học Daxu ở thành phố Từ Châu, Trung Quốc. Zhang Chi bị mắc chứng teo cơ bắp nên không thể đi lại như người bình thường.
Mỗi ngày, Xie cõng Zhang từ ký túc xá đến trường, mang thức ăn cho bạn và giúp bạn giặt quần áo. Thỉnh thoàng, Xie cõng bạn đến căn-tin ăn sáng.
Xie cho biết em cõng bạn đi lại ít nhất một chục lần mỗi ngày, cứ như vậy trong hơn 200 ngày/năm.
Hiện tại, Xie và Zhang cùng học năm thứ 3 tại trường và đều là những học sinh đứng đầu lớp trong 3 năm học vừa qua.
Vào ngày 23/4, Xie tạm biệt Zhang để đi tham dự buổi phỏng vấn ở Học viện Bách khoa Nam Kinh. Xie sẽ sớm hoàn tất chương trình phổ thông nếu em đậu vào trường này. Về phía Zhang, em cũng sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc trong 47 ngày tới.
Câu chuyện cảm động về tình bạn của Xie và Zhang đã chạm vào trái tim của nhiều người. Dù không phải là người thân ruột thịt nhưng Xie đã hết lòng giúp đỡ bạn trong 3 năm qua. Xie là một học sinh tuyệt vời, em đã tạo ảnh hưởng tích cực đối với những học sinh khác, khiến họ cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ Zhang. Với sự chung sức của mọi người, Zhang chưa bao giờ phải bỏ lỡ một buổi học nào.
Những người biết đến câu chuyện này đều khen ngợi tấm lòng của Xie, ho dành tặng Xie và Zhang những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của hai em.
Theo Thế giới trẻ
tình bạn
người khuyết tật
cõng bạn