Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Những cảnh đời trong đêm Hà Nội giá rét

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-25 10:02
Trong những đêm giá rét tại Hà Nội, người vô gia cư vật vờ tìm nơi trú ngụ, còn các công nhân vẫn miệt mài lao động.

ret,  nguoi lao dong anh 1
Những đêm mưa rét dưới 10 độ C ở Hà Nội, đường phố vắng vẻ ngay từ chập tối. Khi phần lớn người dân có gia đình đều đã ở nhà, vẫn còn những mảnh đời cơ cực ngoài phố lang thang tìm nơi tránh rét.

ret,  nguoi lao dong anh 2
Tối đến, những người này tìm đến các vỉa hè, hầm cầu vượt, công viên... để ngủ qua đêm. Cuộc sống thường nhật của họ vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm cơ cực vì thiếu quần áo ấm và đồ ăn.

ret,  nguoi lao dong anh 3
Người đàn ông cao tuổi với đôi chân trần, bộ áo quần phong phanh không đủ để giữ ấm.

ret,  nguoi lao dong anh 4
Cầu vượt gần Bệnh viện Bạch Mai là địa điểm nhiều người vô gia cư lựa chọn làm chỗ qua đêm bởi nơi này được thiết kế kín, có kính bọc bao quanh giúp cản gió.

ret,  nguoi lao dong anh 5
Tấm bìa carton, bạt quảng cáo, chăn, gối... được nhặt từ bãi rác là những vật dụng giúp họ giữ ấm.

ret,  nguoi lao dong anh 6
Anh Sinh (38 tuổi, quê ở Nam Định) mất việc vì một tai nạn nghề nghiệp. Anh ngã giàn giáo và bị chấn thương ở chân. Hàng đêm, anh cùng một người đàn ông khác nằm ngủ, sinh hoạt tại ven hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Dù không quen biết trước đó, họ kết bạn và giúp đỡ nhau vì cùng cảnh vô gia cư.

ret,  nguoi lao dong anh 7
Đồ ăn được người đi đường cho hoặc các nhóm tình nguyện quyên góp, không ăn hết, anh để dành cho ngày mai. "Người ta thấy thương tình thì cho gì ăn nấy thôi, có khi đói quá, chúng tôi ra hồ câu vài con cá rồi nướng ăn tạm", anh Sinh nói. Ban ngày anh Sinh đi làm bốc vác, ai gọi gì làm nấy. Tuy nhiên do việc di chuyển bị hạn chế, anh được trả tiền công rất bèo bọt.

ret,  nguoi lao dong anh 8
Trong màn đêm giá lạnh, nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh. Trong đó có những chiếc xe đẩy của người bán xôi, bánh mì, bánh bao.

ret,  nguoi lao dong anh 9
Một tài xế xe công nghệ ngả lưng ở ven đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), chờ những đơn hàng tiếp theo.


Anh Tâm (28 tuổi) vừa cưới vợ được hơn một năm nay. "Bà xã đang mang thai em bé đầu tiên. Vợ bầu bí cũng thương lắm, nhưng thôi còn làm được thì cố, kiếm chút tiền mua sữa. Nếu đẻ mà giá rét như thế này chắc tôi cũng ở nhà chơi với cháu", anh xe ôm tâm sự.

ret,  nguoi lao dong anh 11
Ban ngày, anh Tâm chạy xe chở khách, tối anh ngừng nhận khách mà chuyển qua giao hàng thông qua các ứng dụng.

ret,  nguoi lao dong anh 12
Anh Hưng Nguyễn (25 tuổi) làm nghề sửa xe di động. Công việc của anh bắt đầu từ 18h đến 6h hôm sau. Đây cũng là khoảng thời gian nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. "Vì làm trái giờ, có lần đồng nghiệp của tôi ngủ gật khi đang lái xe vì quá mệt", anh nói.

ret,  nguoi lao dong anh 13
Người gác chắn tàu hoả trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) làm việc trong đêm muộn. Để tránh rét, chị phải mặc áo phao dài, trùm kín từ đầu đến chân.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận