Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghị lực phi thường của nữ vận động viên không chân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-27 10:02

Mặc dù cơ thể của nữ vận động viên 27 tuổi không lành lặn nhưng cô luôn lạc quan. Cô đã bất ngờ phát hiện nhà vô địch thể dục dụng cụ, Dominique Moceanu, là chị gái ruột.


Jen luyện tập âm thầm và không ngừng nghỉ cho niềm đam mê thể dục dụng cụ.

Jen Bricker, 27 tuổi, đang sống ở thành phố Studio, California, đã tạo nên câu chuyện cổ tích của mình khi cô phát hiện thần tượng lại chính là chị gái ruột sau 16 năm xa cách, tờ Daily Mirror đưa tin ngày 13/11. Trước đó, Jen cho biết cô lớn lên ở Oblong, bang Illinois, Mỹ cùng cha mẹ nuôi, Sharon và Gerald Bricker, và ba người anh trai.

Bố mẹ nuôi cho hay dù cơ thể của con gái họ không lành lặn từ khi sinh ra nhưng cô chưa bao giờ mất lạc quan và hết tình yêu với môn thể dục dụng cụ. Ngoài ra, tài năng trẻ tham dự Olympic, Dominique Moceanu, là thần tượng của cô. “Khi tôi đang xem một chương trình về thể dục dụng cụ trên TV năm tôi 6 tuổi, tôi đã cố gắng bắt chước các chuyển động của chị ấy. Tôi thần tượng Dominique, thậm chí tôi còn tưởng tượng đến việc tôi có quan hệ với chị”, Jen cho biết.

Gia đình khẳng định họ cho phép cô lựa chọn một trong số các môn thể thao, gồm bóng chày, bóng chuyển và thể dục dụng cụ. Jen đã chọn môn thể dục nghệ thuật, âm thầm luyện tập và chưa bao giờ từ bỏ đam mê. Sau đó cô tham gia thi đấu với các vận động viên lành lặn và giành chiến thắng trong một cuộc thi của bang dành cho thiếu niên.

“Những gì tôi biết là tôi và Dominique đều là người gốc Romania và ngoại hình cùng tính cách khá giống nhau”, Jen chia sẻ.


Jen luyện tập với niềm đam mê thể dục dụng cụ.

Jen cho biết vào ngày sinh nhật lần thứ 16, cô hỏi bố mẹ nuôi về xuất thân của mình. “Tôi không nghĩ rằng mẹ sẽ trả lời nhưng bà đã đưa một xấp giấy tờ và nói với tôi rằng họ của tôi là Moceanu. Tôi rất ngạc nhiên khi biết Dominique thực sự là chị gái của tôi. Lúc đó, tôi nghĩ câu chuyện cổ tích này chỉ xuất hiện trong phim”, Jen kể lại.

Tuy nhiên, 4 năm sau nữ vận động viên trẻ mới viết một bức thư cho Dominique để giới thiệu bản thân và hỏi rằng liệu gia đình Moceanu có biết đến sự tồn tại của cô. Jen cho biết: “Ngay trước ngày Giáng sinh năm 2007, khi tôi 21 tuổi, tôi đã nhận một bức thư của Dominique. Chị ấy khẳng định tôi chính là đứa em thất lạc từ ngày còn nhỏ. 4 tháng sau, tôi quyết định gặp Dominique và người em gái mới, Christina.


Jen luyện tập với niềm đam mê thể dục dụng cụ.

Chúng tôi sở hữu nhiều điểm giống nhau đến ngỡ ngàng về ngoại hình, phong cách. Cả ba đều yêu thích thể thao. Kể từ đó, tôi biết tôi đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời hạnh phúc. Ước mơ hiện tại của tôi là đi du lịch thế giới và kết nối mọi người với nhau. Tôi muốn mọi người biết mỗi cá nhân đã là một món quà độc đáo và tài năng của tạo hóa. Chúng ta sẽ sử dụng món quà đó để thay đổi cuộc sống”.

Hiện tại Jen là một nghệ sĩ nhào lộn kiêm nhà diễn thuyết, truyền cảm hứng cho nhiều người kém may mắn bằng câu chuyện thật của cô.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận