Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Người phụ nữ khuyết tật dùng chân cắt tóc cho chồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-27 12:01

Dù bị liệt tay nhưng cô Bai Aixiang, người Trung Quốc, vẫn có thể dùng chân làm rất nhiều công việc mà người bình thường chưa chắc làm được như may vá, thêu thùa và cắt tóc cho chồng.


Cô Bai Aixiang làm mọi công việc nhà chỉ bằng đôi chân của mình.

Câu chuyện về Bai Aixiang, người phụ nữ khuyết tật nhưng vô cùng nghị lực, đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Cô Bai, 49 tuổi, sống ở thị trấn Keyuan, Ninh Hạ, Trung Quốc không may mắn khi bị liệt tay. Tuy nhiên, cô vẫn sử dụng chân để làm tất cả mọi công việc trong nhà một cách tươm tất. 

Đôi tay của cô Bao đã biến dạng sau khi bị bại liệt năm 12 tuổi. Không chăm sóc được cho chính mình với đôi tay tật nguyền, cô bắt đầu tự rèn luyện đôi chân để có thể thực hiện tất cả mọi công việc không thể làm bằng tay.

Giờ đây, cô có thể nấu ăn, giặt giũ và làm nhiều công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn như may quần áo, thêu thùa, đan tất... Thậm chí, cô Bai Aixiang còn có thể dùng chân để cắt tóc cho chồng của mình nữa.


Cô Bai lau khô tóc cho chồng trước khi cắt tóc.


Chuẩn bị dao cạo...


... và cạo đầu cho chồng bằng đôi chân linh hoạt.

Cô Bai kết hôn với chồng mình, anh Ma Wanwa, vào năm 1999 khi anh 54 tuổi và cô 33 tuổi. Ban đầu, Bai từ chối lấy anh vì sự chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đồng ý sau khi được gia đình thuyết phục.

Ít ai ngờ rằng, trong làng, Bai được mọi người đánh giá là người phụ nữ đảm đang. Cô thích dọn dẹp nhà cửa, làm công việc nhà và giúp đỡ hàng xóm khi cần thiết.


Không chỉ làm mọi công việc nhà, Bai còn chăm sóc cô con gái từ cuộc hôn nhân trước của chồng một cách tận tuỵ.


Một bức tranh thêu chữ thập do Bai tự làm.


Cô phải mất 2 năm để học cách làm mọi việc thành thạo bằng chân. Trong quá trình rèn luyện gian khổ ấy, có không ít lần Bai đã tự cắt vào chân, để lại sẹo và những vết chai sần.


Cô cho chồng ăn kẹo bằng chân một cách tình cảm.


Nụ cười hạnh phúc của 2 vợ chồng

Theo Tri thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận