Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Cảm động người đàn ông cõng mẹ bị liệt đi làm thuê

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-07 07:04

Gia đình neo người không có ai chăm sóc mẹ, trong khi đó con gái lại cần tiền đi học nên ông Đới Vũ Huân người Quảng Tây (Trung Quốc) đã buộc phải cõng người mẹ bị liệt của mình đi làm thuê xứ người.

Ông Đới Huấn Vũ sinh năm 1970, người Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do cha mất sớm,  nên gia đình chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Tưởng chừng cuộc sống của 2 người sẽ tốt đẹp hơn khi ông lấy vợ, thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì vợ ông đã bỏ đi, để lại cho ông một đứa con nhỏ và một người mẹ già yếu.
 

Hình ảnh ông cõng mẹ đi làm.
 
Đã 18 năm trôi qua kể từ ngày vợ ông bỏ đi, cuộc sống của ông cũng không có gì thay đổi. Hàng ngày ông vẫn một mình tận tâm tận lực chăm sóc cho người mẹ và đứa con gái bé nhỏ. Mặc dù là đàn ông, nhưng có thể nói sự chu đáo của ông dành cho mẹ và con gái cũng không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào.
 

Gian phòng ông và mẹ mình sinh sống.
 
Vào tháng 9 năm ngoái, con gái ông đã thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Long Thắng. Niềm vui đến cũng là lúc ông phải xoay sở đủ cách để kiếm tiền cho con theo học. Ông tự nhủ với mình "Vì con gái, vì mẹ ta phải nỗ lực đi kiếm tiền". Sau một thời gian suy nghĩ, ông đã quyết định thu dọn hành lý và cõng mẹ mình đi từ Dao Sơn tới Huyện Thành, bắt đầu một cuộc sống vừa chăm sóc cho mẹ vừa đi làm thuê.
 

Hàng ngày ông phụ trách vận chuyển bình nước tới các hộ khách hàng.
 
Do không có kinh nghiệm cũng như trình độ học vấn nên việc tìm kiếm việc làm đối với ông là một điều rất khó. May thay, sau khi biết được câu chuyện của ông, một công ty vận chuyển nước đã chấp nhận ông vào làm việc. 
 

Ông và mẹ mình ở chung với 3 người bạn của ông.
 
Ông chia sẻ "Mẹ tôi đã rất vất vả mới có thể nuôi tôi trưởng thành. Bây giờ bà đã già yếu, đến lúc tôi phải thay bố chăm sóc mẹ. Mẹ còn sống là còn gia đình. Tôi hy vọng mọi người hãy quý trọng những bậc sinh thành của mình, vì tình thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, không có gì có thể đánh đổi được".
 

Mỗi khi đi ra khỏi nhà, ông thường thay quần áo, chải tóc cho bà. Hàng ngày, ông thường nghiền nhỏ thức ăn trước khi mớm cho mẹ ăn.
 

Hình ảnh ông cùng với mẹ và con gái.


Hình ảnh ông bế mẹ mình đi dạo.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận