Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Dân mạng bất ngờ với ảnh Kenny Sang thời chưa xăm trổ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-22 10:04

Tiếp tục gây bất ngờ cho dân mạng, Kenny Sang khoe ảnh thời chưa lắm bụi trần, thời cứ mơ mộng, thời ngây thơ nhìn đời bằng ánh mắt pha lê tinh khiết...

Trên trang cá nhân của mình, Kenny Sang lại bất ngờ tâm sự: Kenny Sang của 8 năm về trước. Thời chưa xăm trổ, chơi bời, đấu đá, danh vọng, quyền lực, thời chưa lắm bụi trần, thời cứ mơ mộng nghĩ tình yêu là một bản tình ca đẹp, thời ngây thơ nhìn đời bằng ánh mắt pha lê tinh khiết.

Bây giờ ta chợt giật mình vì không còn nhận ra ta của ngày nào. Ta âm mưu, toan tính, cộc cằn, độc đoán, tách biệt, khép kín, thích ra lệnh, kỳ quặc, giả tạo và chẳng còn là một tờ giấy son trong quyển vở học sinh trắng tinh tươm. Tuy nhiên ta còn TRINH TRẮNG VẸN TOÀN. Đó là điều ta tự hào.


Kenny Sang của 8 năm về trước.

Ta mất hết niềm tin với những thứ tồn tại xung quanh, ta thờ ơ với vật chất, địa vị, trái tim chẳng còn cảm xúc với tình yêu nam nữ bình thường trên thế gian. Vai ta nặng gánh trách nhiệm gia tộc, ta hi sinh cho niềm hãnh diện của bao người, họ chỉ quan tâm ta kiếm được bao nhiêu tiền chứ nào biết tâm hồn ta chết dần chết mòn từ bấy lâu nay, ta lao mình như mũi tên vì sợ ngoảnh lại sẽ không còn xứng với danh nữ hoàng empress mà bao người trao tặng, ta phiêu bạt sương gió bao năm chợt dừng chân nơi thâm cung lạnh lẽo và rùng mình vì chẳng còn ai bên cạnh.

Đây cũng chỉ là lữ quán trọ, và mỗi đợt khách đến và đi có mấy ai còn nhớ. Ta sợ mọi thứ đến rồi đi quá vô tình, ngàn đời chiêm nghiệm.

Tình yêu à?
Phù du thôi.
Danh vọng à?
Phù du thôi.
Quyền lực đi trọn cuộc đời à?
Phù du thôi.

Khi nào bất tử ta sẽ nghĩ cách xoá bỏ hai từ phù du nhạt nhẽo mà từ khi sinh ra ta đã có tất cả mọi thứ, cuộc sống hào hoa vương giả chỉ cần chút tình cảm nhỏ nhoi hay bữa cơm gia đình ấm áp mà nào có được. Ta đáng thương quá đúng không? Thứ bình dị lẽ ra ai cũng xứng đáng có được trong khi ta phải nhận quả báo cho thời vàng son lẫy lừng xa xỉ của đời trước. Ngậm đắng chan hoà mong rằng đời sau hái quả ngọt.

Ta biết cuộc đời này sẽ không thể giá như nếu như hay quay trở lại nhưng ta mong con cháu mình đừng bao giờ cuốn vào vòng xoáy ma quỷ tiền tài danh vọng để rồi mất đi tình thân mới vốn là thứ quý giá nhất mà cả đời người muốn có được. Một chút tình thân thật sự bây giờ quý hơn cả ngọc bảo ngàn năm. Ta nhìn quanh rồi lại nhìn mình, đội vương miện và dõng dạc uy nghiêm bước tiếp con đường danh vọng đầy dao nhọn ẩn dưới chân.

Với những dòng đầy suy nghĩ, nhân vật đã nhận được hơn 10.000 like cùng nhiều comment khâm phục.

Ngay sau đó nhân vật trở lại một người đàn ông thành đạt, xuất thân hoàng gia quyền quý cao sang chức trọng, tướng ngồi khoan thai, tự tin điềm tĩnh lạnh lùng, xung quanh toát lên tột đỉnh hào quang danh vọng ngời ngời.

Thế Anh
Theo FBNV

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận