Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Kenny Sang làm lay động dân mạng khi viết về mẹ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-10 05:05

Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ là một ngày kỷ niệm để tôn vinh các người mẹ và tình mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật tuần thứ 2 của tháng 5.

Trong Ngày của Mẹ, không ít các bạn trẻ thể hiện lòng tôn kính với Người đã sinh ra mình, đã vất vả nuôi mình khôn lớn... Cư dân mạng đã thể hiện theo nhiều cách về mẹ của minh... Kenny Sang, một nhân vật bí ẩn cũng làm dân mạng phải lay động khi viết về mẹ.


Ảnh facebook nhân vật

Ngày của mẹ... Làm mẹ của người nổi tiếng áp lực lắm đúng không mẹ? Con xin lỗi... 

Mẹ là người luôn dõi theo bước chân của con, dù có vui hay buồn mẹ cũng luôn động viên cố lên con, mẹ luôn ủng hộ con.

Mẹ là người có thể đứng hàng giờ liền dưới hiên mái trường ngày xưa chỉ để đợi con thi xong rồi xoa đầu động viên mệt không con, con của mẹ chắc chắn đạt điểm 10.

Mẹ là người âm thầm nhét thêm tiền vào ví lúc con có bạn gái. Mang theo có chè kem gì thì có mà chi trả, đàn ông phải ga lăng nha con.

Mẹ tiểu thư, mẹ con nít, mẹ nhõng nhẽo, mẹ không biết nấu ăn, ừ mẹ tệ quá hả con. Mẹ nhiều tật xấu quá nhưng tật lớn nhất là hay quên bản thân mình để chăm cho con từng li từng tí. Chăm con lớn khôn nên người. 

Mẹ là ai mà thức đến tận sáng chỉ để đợi cửa con đi chơi đêm cùng lũ bạn rồi lặng lẽ mang quần áo của con đi giặt. 

Mẹ là người đòn roi để con nên người nhưng rồi lén quay đi gạt nước mắt vì đánh con mẹ đau gấp trăm lần.

Mẹ là người lúc nào cũng mở miệng ra là mắng, con ai sinh ra mà lì như quỷ, thế mà mẹ vẫn yêu hơn cả bản thân mình.

Mẹ hiền lắm, nhưng sẵn sàng tranh đấu và trở thành bà hoàng thủ đoạn chỉ để giành quyền lực cho con. Ngày mẹ bệnh con bỏ tất cả hớt hải chạy vào viện và mong mẹ mau khoẻ. Tiền bạc danh vọng là phù du, gia đình mới là tất cả. 

Mẹ vui mẹ buồn mẹ đói mẹ khổ mẹ mừng mẹ khóc cũng chỉ mình mẹ biết. Mẹ chỉ dõi mắt nhìn theo con và hi sinh cả cuộc đời để con có ngày hôm nay.

Bạn thấy quen không? Nếu quen chắc chắn bạn đã từng có một người mẹ trên cả tuyệt vời.

Những ai còn mẹ, hãy làm một việc nhỏ thôi, viết một tấm thiệp với dòng chữ CON YÊU MẸ NHẤT THẾ GIAN. 
Hãy yêu mẹ khi mẹ còn bên cạnh ta, hãy yêu mẹ khi mẹ còn mắng yêu thằng nhỏ con nhỏ mau lấy vợ lấy chồng để mẹ có cháu bồng. Còn mẹ là còn cả bầu trời. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Thế Anh
...

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận