Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chửi Kenny Sang vì 'lố' hay thói quen 'đạo đức giả' của số đông

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-03 09:05

Thực ra thì tui hông biết bạn ý là ai, cũng không dám thấy sang bắt quàng zô quen. Chỉ có một chuyện làm tui ngạc nhiên vô cùng. Bạn Kenny Sang khoe mình giàu, xong chắc cũng gây gổ 1 chút với xung quanh, xôn xao 1 hồi thì nổi.


Kenny Sang - Nhân vật bí ẩn của cộng đồng mạng

Sau đó đùng 1 cái, kênh 14 thần thánh tố cáo bạn nghèo chứ không giàu, có bố mẹ là người lao động bình thường chứ không phải đại gia (dù thực sự tui không hiểu làm lao động bình thường thì có gì đáng bị tố cáo). Nhưng dạo gần đây, tui bị ghiền bạn Kenny Sang, ngày nào cũng vào Face bạn đọc, không phải vì mấy thứ bạn viết, vì tui mù thời trang, hàng hiệu tui cũng không hiểu gì hết. Tui vào đọc những người đang chửi bạn.


Kenny Sang hóa thân thành mỹ nữ thời xưa

Tui đã lướt qua hàng trăm người đang comment những câu từ vô cùng tục tĩu, trình độ đẳng cấp hơn hẳn mấy bạn trai giỏi chửi tục tui quen (vì tui thấy mấy bạn tui quen chắc ko biết mấy từ đó). Họ chửi đam mê, chửi ghiền đắm, chửi say sưa, họ xúc phạm anh chàng như một cái bao cát nằm chình ình đó, tao nhìn chán mắt quá đấm cho mày banh ra luôn. Họ tìm đủ mọi lý lẽ để sỉ vả cậu ta, xúc phạm cậu ta, xúc phạm mẹ cậu, xúc phạm bộ quần áo cậu mặc, thỉnh thoảng xúc phạm luôn cả anh chị cha mẹ cô dì chú bác…. Họ vẽ và photoshop đủ mọi hình dạng, dùng đủ loại troll face, dùng mọi hình ảnh phỉ nhổ, dơ bẩn, xấu xí, kinh tởm… cốt để làm cho cậu chàng chùn bước.

Chuyện Kenny Sang viết status hàng ngày rất dễ hiểu, cậu ta chơi FB, có thể bán quần áo qua Face, hoặc bán dịch vụ của bạn bè quen biết. Nhưng thiệt tình là tui ko thể nào luận giải ra được sự chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tình, đầu tư, dốc sức… của các khán giả đang chửi cậu mỗi ngày. Mỗi status có 300-700 comment, hàng ngàn like. 80% các comment là chửi, và thật thú vị, có những người luôn chửi đều đặn, chăm chỉ, cũng nhiệt tình và thành tâm không kém gì người chủ FB Kenny Sang.

Động cơ của họ là gì? – Họ không bán được quần áo như Kenny Sang. Họ cũng không thể nổi tiếng nhờ chửi Kenny Sang (xác suất nổi tiếng rất thấp – gần như bằng không). Họ cũng không thể được Kenny Sang tới trả tiền mong anh hãy chửi em thêm đi. Và cố nhiên, họ cũng không thể được tặng quần áo đẹp của Kenny Sang bán để ngừng chửi. Ngoại trừ các status nhắm vào lượng traffic cao của FB Sang mà bán các dịch vụ, câu like. Có hàng ngàn comment hoàn toàn không tìm ra nổi động cơ nào.


Kenny Sang gây bão mạng khi "mỗi ngày đi một siêu xe"

Các khán giả ấy đang làm gì? - Họ tự sướng. Họ vui bằng cách nghĩ rằng có một kẻ đã ngã ngựa. Kẻ ấy tưởng rằng rất giàu (đến mức khiến họ đố kỵ) nay hóa ra lại là một kẻ khố rách áo ôm (nghèo hơn họ), thật xứng đáng bị sỉ vả, nhổ vào, kinh tởm. Họ có được cái khoái cảm bất diệt của lòng thỏa mãn trước bất hạnh của người khác, được cảm giác mình cao lên nhờ nhổ nước bọt vào mặt người khác, được niềm vui sướng có một người cho mình chửi tục bằng tất cả những ngôn từ ức chế mà không bao giờ có thể đánh/đấm/tát lại mình. Mọi thứ thật vô cùng có lợi, lại không cần phải trả giá gì hết.

Đó chính là thứ mà người ta tưởng mình đang có: ĐƯỢC ĐẤM VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG BỊ ĐẤM LẠI – Nhờ có Facebook.

Kenny Sang không phải điển hình duy nhất. Có những cô gái bị đánh ghen qua Facebook. Tui thật ngạc nhiên vì có tháng tui xem chị vợ nhà kia chửi cô gái ấy bằng hàng trăm cái comment, status đều đặn, sỉ vả, đe dọa, hờn ghen, tố cáo… – Tui tự hỏi sao chị ấy hổng tới mà đòi chồng tại phòng ngủ của cô kia luôn đi, chửi qua Face chi cho mệt vậy, làm tui ngày nào cũng thấy chạy wa tường nhà tui. Còn anh chồng kia, chắc ảnh phải chui luôn qua thế giới bên kia vì là sợi thun ở giữa 2 cô nàng đang chửi nhau quá. Cô vợ, có lẽ sẽ không bao giờ nói chiện với cô gái kia (hoặc anh chồng), vì cô đã nói tất cả qua Facebook, không bị đánh, không bị phản ứng. Cô đơn giản là một phụ nữ tội nghiệp sắp mồ côi chồng vì ảnh có bồ mới!

Cô vợ ấy, rất giống với hàng ngàn khán giả đang cần mẫn đi tìm cái khoái cảm được phỉ báng người khác (mà không cần trả giá). Họ là ai vậy? – Trong lúc rảnh, tui có xem 1 số bạn là ai. Tui tìm ra 1 bạn là mẹ và vợ, bạn ý dùng hình con yêu làm avatar, dùng hình gia đình làm cover, xong bạn ý vô chửi Kenny như heo. Không biết bạn này ở nhà có coi con và chồng là heo không mà chửi người ta hay vại. Tui thấy 1 bạn tên Hoàng Quý, bạn làm ở Tổng công ty phát điện 1. Bạn đẹp trai, avatar đẹp, mà chửi Kenny như cún vại. Một em gái tên Chuối Lùn, em có avatar xinh lắm, tóc dài, em học ngành Ngôn Ngữ Anh tại Hanoi University of Business and Technology, bạn chửi Kenny bằng 1 chuỗi từ chửi tục rất đẹp, hệt như bạn vại.

Một bạn khác tên Ngô Đức Quang, avatar của bạn là Học viện An Ninh nhân dân, không biết bạn có phải học viên ở đây hay nghề chính là dư luận viên nữa. Có một bạn trai tên Lê Thanh Trà, đề là học đại học Bình Dương, tóc rất đẹp, avatar là siêu xe phân khối lớn. Không biết trai mê xe phân khối lớn có một “góc khuất” là thích đi chửi tục sỉ nhục bạn trai nào yếu hơn mình không. Ngoài ra tui còn tìm thấy 1 em trai trên Trinh Nhat Duy, avatar cho thấy em làm bộ đội, chắc ngoài giờ rảnh nên zô comment chửi cho đã miệng.


Nhân vật bí ẩn với dàn vệ sĩ

Đó, thấy hem, toàn là những người rất ư là có học vị (họ show hết lên profile), hình chân dung đẹp trai đẹp gái, dung nhan sáng ngời, có phong cách sống, có gia đình hạnh phúc, có em bé yêu, có trang phục thời thượng, siêu xe rực lửa. Thậm chí có người nhìn hình còn có vẻ rất đàn ông nam tính, hoặc thiếu nữ sang trọng. Không hẹn mà gặp, họ cùng thích lén lút ra “chỗ kín” chửi tục, phỉ nhổ người khác. Chắc vì vậy mà tóc mượt, da trắng, con gái yêu xinh đẹp và lái siêu xe thấy ngời ngời hơn. 

Khoái cảm được cao lớn, phi thường hơn Kenny Sang khiến họ xinh đẹp biết nhường nào.

Trong bài này, tui có kèm theo 1 cái comment của 1 bài báo trên VNE mà tui từng đọc, có 1 bác kiểm lâm bị chết. Bác này không liên quan tới bạn Kenny Sang. Trong bài VNE viết rất rõ, bác là người yêu rừng, sống đạm bạc, và mất trong đơn sơ. Ở dưới có hàng trăm comment chửi… kiểm lâm chết là đáng đời. Cuối cùng, tôi đọc thấy 1 comment của 1 cô gái, có lẽ là con gái bác, sau đó tui vào Face của em và thấy bạn em ở trường đại học có gửi lời chia buồn rất nhiều, có thể là em thật. Trong comment đó, em rất khổ tâm khi thấy cha mình bị những người xa lạ chửi – dù ông đã mất.

Nhưng những người xa lạ ấy, chỉ cần chửi cho sướng miệng đã….

Theo CuongDC
Ảnh: Internet

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận