Cảm phục sự tận tụy của 9x xinh đẹp dành cho em bé suy dinh dưỡng
Một cô gái trẻ 9X đã tình nguyện giúp đỡ bé gái 14 tháng chỉ nặng 3,5kg trong suốt thời gian qua khiến nhiều người cảm phục.
Những ngày qua, sau khi biết tin bé gái Thào Thị Yến Nhi (14 tháng tuổi, nặng 3,5kg, người dân tộc H’Mông, ở Lào Cai) bị suy dinh dưỡng nặng do mẹ bị mất tích, bố không biết chăm sóc, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều người tốt bụng đã hết lòng giúp đỡ cô bé tội nghiệp này. Ảnh: Internet
Trong đó, có một cô gái trẻ đã khiến nhiều người cảm phục về tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp. Cô gái trẻ đó là Thanh Tâm (SN 1992, tại huyện Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: FB
Thanh Tâm tốt nghiệp ngành Kế toán, trường Cao đẳng Kinh tế Cộng đồng Lào Cai. Hiện cô đang là quản lí của một chuỗi khách sạn ở Sa Pa. Ảnh: FB
Được biết, đối với Thanh Tâm những chuyến đi từ thiện, mang hạnh phúc đến cho mọi người ở những vùng quê khó khăn là một niềm vui của cô. Thanh Tâm tâm sự, có khi cô "ăn dầm nằm dề" suốt 3-4 tháng trời ở các xã vùng cao Lào Cai để làm từ thiện.
Nhìn hình ảnh Thanh Tâm cho bé Yến Nhi uống sữa, có lẽ không ai nghĩ rằng đây là một cô gái chỉ mới 25 tuổi, chưa có gia đình. Thanh Tâm chia sẻ, khi đọc được thông tin về Yến Nhi, nhìn em bé gầy gò chỉ còn da bọc xương và đôi mắt sáng to tròn, cô đau lòng đến mức chỉ muốn tìm đến nhà bé Yến Nhi để làm một điều gì đó cho con bé. Ảnh: Internet
Sau khi gặp được Yến Nhi, cô gái trẻ này đã tức tốc cùng với 2 người bạn đến báo cáo chính quyền xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa xin phép bảo hộ đưa bé đi bệnh viện. “Mình biết đến hoàn cảnh của Yến Nhi rất tình cờ. Khi đó là vào ngày 27/6, mình đang lướt trên mạng thì bắt gặp hình ảnh và lời kêu gọi cứu giúp bé từ một người bạn. Sau đó, mình tìm đến nhà của Yến Nhi. Khi đến nơi nhìn thấy con bé có đôi mắt đờ đẫn, người chỉ còn da với xương, con không thể cử động được nữa rồi. Khi bế con, người con cứng đờ, mình cứ sợ con không qua khỏi. Nhìn con lúc đó mà không cầm nổi nước mắt!” , Thanh Tâm bồi hồi nhớ lại. Ảnh: Internet
Thanh Tâm chia sẻ thêm, Yến Nhi nhập viện được 1 ngày thì bác sĩ thông báo bé bị suy dinh dưỡng nặng và có nguy cơ bị bại não. Lúc này, Thanh Tâm như chết đứng. Thương em bé, Thanh Tâm lại xin chuyển lên bé Bệnh viện Nhi Trung ương để mong có được kết luận chính xác. Ảnh: Internet
Vậy là chiều ngày 29/6, Thanh Tâm cùng với anh Thào A Lư – bố bé Nhi và người bạn của mình với sự giám hộ của một y sĩ đã đưa bé xuống Hà Nội. Ảnh: Internet
“Ngày đưa Yến Nhi xuống Hà Nội, trời nắng nóng như đổ lửa, ai cũng mệt rã rời. Tuy nhiên, mọi người vẫn cố lấy áo che nắng cho con", Thanh Tâm nhớ lại. Kể từ khi Yến Nhi nhập viện cho đến được xuất viện, Thanh Tâm luôn là người túc trực thường xuyên bên cạnh bé cả ngày lẫn đêm. Khi thấy Yến Nhi ổn định trở lại, cô gái trẻ này rất vui mừng.
"Khi tôi hát ru, bé phát âm thanh “ư ư” theo câu hát. Lúc đó trái tim mình như có một cái gì đó bóp nghẹn, cảm giác giống như người mẹ vừa sinh xong nghe thấy tiếng con khóc chào đời vậy, thật sự rất khó diễn tả", Thanh Tâm chia sẻ với truyền thông. Ảnh: FB
Thanh Tâm khiến nhiều người cảm phục về tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp của mình. Ảnh: FB
Theo thegioitre.vn
tình nguyện
gương mặt trẻ
người tốt việc tốt
cư dân mạng