Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Tin bất ngờ về bé gái 14 tháng chỉ nặng 3,5kg vì bố không biết chăm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-08 08:07

Sau 6 ngày điều trị, em bé 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg đã hồng hào, phản xạ nhanh nhẹn hơn, được xuất viện về nhà. Trước đó, nhiều mẹ bỉm sữa đã tới cho bé bú, và trong thời gian tới đứa trẻ nhỏ tội nghiệp này vẫn cần những dòng sữa mát lành…

Hơn 1 tuần qua, thông tin về bé gái tên Thào Thị Yến Nhi (14 tháng tuổi, nặng 3,5kg, người dân tộc H’Mông, ở Lào Cai) nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người, bởi trường hợp này khá hi hữu và khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Yến Nhi đã 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 3,5kg. Ảnh: Internet
Yến Nhi đã 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 3,5kg. Ảnh: Internet

Yến Nhi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, gương mặt hốc hác như cụ già, tóc khô xơ xác. Ảnh: Internet
Yến Nhi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, gương mặt hốc hác như cụ già, tóc khô xơ xác. Ảnh: Internet

Bé Yến Nhi có hoàn cảnh rất éo le, nhà nghèo, mẹ và chị gái mất tích khi em mới 4 tháng tuổi. Bố bé là anh Thào A Lư khá vụng về và không biết chăm sóc con. Hàng ngày người đàn ông này địu con ra chợ, đến những nơi có khách du lịch để xin được gì thì cho con ăn thứ ấy. Khi có tiền, anh Lư mua gạo nấu cơm chắt lấy nước cho con uống.

Những ai chứng kiến hình ảnh này đều không cầm được nước mắt vì thương bé. Ảnh: Internet
Những ai chứng kiến hình ảnh này đều không cầm được nước mắt vì thương bé. Ảnh: Internet

Vì ăn uống thiếu chất nên Yến Nhi ngày càng ốm yếu, gầy còm, đến khi có nhóm thiện nguyện phát hiện ra thì bé đã bị suy dinh dưỡng nặng. Thậm chí Yến Nhi đã 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 3,5kg.

Sau đó, Yến Nhi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, gương mặt hốc hác như cụ già, tóc khô xơ xác. Các phản xạ của bé rất kém, chân tay co cứng. Tất cả những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt vì thương bé.

Sau khi được thăm khám lâm sàng và xét nghiệm cần thiết, bé được chẩn đoán suy dinh dưỡng nặng kèm bại não thể co cứng. Bé cũng được hội chẩn với các chuyên khoa Thần kinh, Gan mật, Phục hồi chức năng để đưa ra kế hoạch điều trị.

Tin bất ngờ về bé gái 14 tháng chỉ nặng 3,5kg vì bố không biết chăm

Các mẹ ở khắp các tỉnh thành lân cận đã tới thăm và cho Yến Nhi bú như con đẻ. Ảnh: Internet
Các mẹ ở khắp các tỉnh thành lân cận đã tới thăm và cho Yến Nhi bú như con đẻ. Ảnh: Internet

Các bác sĩ đã tiến hành nuôi dưỡng tĩnh mạch hỗ trợ, nuôi dưỡng đường miệng bằng sữa công thức, tư vấn cho gia đình Yến Nhi về cách thức chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho bé. Sau 6 ngày điều trị, Yến Nhi tỉnh táo, môi hồng, bụng mềm, tiêu hoá tốt, tự ăn được, tăng 500 gram so với hôm vào viện.

Được biết, viện phí điều trị của bé Yến Nhi được bảo hiểm chi trả 100% theo đúng tuyến điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi. Do bác sĩ khuyến cáo bé Nhi không thể dùng sữa công thức, sữa trữ đông, chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng bằng đường bú trực tiếp, nên nhiều bà mẹ bỉm sữa ở khắp các tỉnh thành lân cận đã tới tận bệnh viện thăm và cho Yến Nhi bú như con đẻ. Nhờ những dòng sữa mát lành cùng với sự chăm sóc chu đáo của mọi người, Yến Nhi đã nhanh chóng phục hồi và khỏe mạnh.

Một phụ nữ ở Hà Nội cho bé Yến Nhi bú tâm sự: “Chị đã có con nên hiểu được cảm giác đói sữa, thèm hơi mẹ của bé Yến Nhi. Khi đọc tin tức về Nhi trên báo chí, chị đã khóc. Hôm nay tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ nên tới cho con ti cùng với nhiều bà mẹ khác. Nhìn cô bé mà chị không kìm được nước mắt…”.

Nhờ sự chăm sóc, giúp đỡ của mọi người mà Yến Nhi tỉnh táo, môi hồng, bụng mềm, tiêu hoá tốt, tự ăn được, tăng 500 gram so với hôm vào viện. Ảnh: Internet
Nhờ sự chăm sóc, giúp đỡ của mọi người mà Yến Nhi tỉnh táo, môi hồng, bụng mềm, tiêu hoá tốt, tự ăn được, tăng 500 gram so với hôm vào viện. Ảnh: Internet

“Nhìn bé Nhi toàn da bọc xương khiến chị xót xa lắm. Cô bé đáng thương lắm, hi vọng sắp tới tình hình sức khỏe của Nhi tiếp tục có chuyển biến tốt. Qua đây mình cũng mong mọi người tiếp tục giúp đỡ bé trong thời gian tới để Nhi có tương lai tươi sáng hơn, chị Thu Hằng nghẹn ngào nói.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận