Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Nhờ mạng xã hội, cụ bà lãng trí đã được tìm thấy sau 7 tiếng đăng tin

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-07 12:07

Và rồi chúng ta sẽ thấy mạng xã hội còn nhiều lắm những “sức mạnh thần kì” giúp cuộc sống đẹp hơn nữa trong mắt nhiều người.

Sáng 5/7, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng tìm người thân thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Một bạn trẻ tên Thúy Vũ đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh và thông tin một người đàn ông đi khắp Sài Gòn tìm bà cụ bị bệnh lãng trí, đi lạc từ ngày 4/7.

Hình ảnh người đàn ông trung niên dán ảnh bà cụ lên người, rong ruổi tìm kiếm khắp các con đường. (Ảnh: NVCC)
Hình ảnh người đàn ông trung niên dán ảnh bà cụ lên người, rong ruổi tìm kiếm khắp các con đường. (Ảnh: NVCC)

Theo thông tin cô gái này chia sẻ thì bà cụ bị lãng trí và đi lạc từ tối ngày 4/7 tại đường Đỗ Duy Tường – phường Tân Quý – Quận Tân Phú – TP.HCM. Thúy Vũ kể rằng vào khoảng 8g45 sáng ngày 5/7, khi cô đang trên đường đi làm thì thấy một người đàn ông đứng gần khu chợ Tân Hương ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nhờ mạng xã hội, cụ bà lãng trí đã được tìm thấy sau 7 tiếng đăng tin

Chú đi rảo khắp các con đường mà bà cụ có khả năng đi qua, và dán hình bà sau lưng mình, mong "phép màu" sẽ đến với gia đình. (Ảnh: NVCC)
Chú đi rảo khắp các con đường mà bà cụ có khả năng đi qua, và dán hình bà sau lưng mình, mong "phép màu" sẽ đến với gia đình. (Ảnh: NVCC)

Thấy sau lưng chú dán ảnh một bà cụ với nội dung tìm người thân, sau một hồi phân vân, cô nàng đã quyết định tới gần hỏi thăm. Được biết, bà cụ trong ảnh chính là mẹ ruột của người đàn ông này, bà bị lãng trí, lúc nhớ lúc quên, bà đi lạc từ 4g chiều hôm 4/7, gia đình đang dốc sức tìm kiếm bà.

Sau khi xin được thông tin cùng hình ảnh của bà cụ, Thúy Vũ đã liên lạc vào số điện thoại trên tờ rơi để xác minh thông tin một lần nữa. Khi biết gia đình vẫn chưa có tin tức của bà, cô đã lập tức đăng tải sự việc lên trang cá nhân, kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ và tìm kiếm cụ bà.

Hình ảnh bà cụ được gia đình dán ở khắp nơi, với mong muốn ai đó có thể nhìn thấy cụ. (Ảnh: NVCC)
Hình ảnh bà cụ được gia đình dán ở khắp nơi, với mong muốn ai đó có thể nhìn thấy cụ. (Ảnh: NVCC)

Thúy Vũ còn dự định sau khi tan sở sẽ photo tờ rơi, và dán quanh khu vực nhà mình để mong có thêm cơ hội tìm được bà. Trước khi rời khỏi công ty, Vũ liên hệ một lần nữa với gia đình, và vô cùng vui mừng khi biết tin bà đã được tìm thấy và trở về nhà an toàn.

Được biết, có một người dân nhìn thấy bà đang đi lang thang tại khu Quận 5, người này đã đưa bà đến công an phường. Một người khác thấy bà cụ trông giống người mà cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ trong mục tìm người thân, nên đã lập tức gọi cho số điện thoại in trên tờ rơi.

Thúy Vũ - cô gái trẻ xinh đẹp góp một phần không nhỏ trong công cuộc tìm kiếm bà cụ. (Ảnh: NVCC)
Thúy Vũ - cô gái trẻ xinh đẹp góp một phần không nhỏ trong công cuộc tìm kiếm bà cụ. (Ảnh: NVCC)

Chỉ hơn 7 tiếng đồng hồ sau khi bài viết tìm người thân được chia sẻ, “phép màu” đã thực sự xảy ra. Gia đình của bà cụ đã vô cùng cảm kích trước lòng tốt của mọi người, và sức mạnh của mạng xã hội đã giúp họ tìm lại được người thân.

Bài đăng nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng chỉ sau vài giờ đồng hồ chia sẻ. (Ảnh: Internet)
Bài đăng nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng chỉ sau vài giờ đồng hồ chia sẻ. (Ảnh: Internet)

Chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng của cô gái đã nhận được 900.000 lượt xem, gần 40.000 lượt chia sẻ cũng như bình luận từ cộng đồng mạng. Sức mạnh kì diệu của mạng xã hội đã giúp một gia đình tìm được người thân trong khoảng thời gian ngắn. Điều này đã giúp mọi người có thêm lòng tin vào cuộc sống, và sự lợi ích của công nghệ trong xã hội hiện đại ngày nay.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận