Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Xót xa hoàn cảnh bé gái mắc bướu ác tính các bệnh viện đều “bất lực”

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-21 11:06

Bé gái 15 tháng có tên lạ Ka Jun He mắc căn bệnh quái ác khiến mắt trái sưng phồng và chảy máu vô cùng đáng thương.

Bé Ka Jun He là trường hợp vô cùng đáng thương khi mắc phải căn bệnh lạ, mắt trái bị lồi lên, sưng tấy, chảy máu khiến bé đau đớn nhiều ngày liền. Mới chỉ 15 tháng tuổi nhưng bé đã phải chịu đựng đau đớn khiến ai nhìn thấy cũng phải xót thương.


Bé Ka Jun He vô tư khi điều trị trong bệnh viện

Lúc 5 tháng gia đình có đưa bé tới bệnh viện Nhi đồng, tại đây bác sĩ nói em không có vấn đề gì nghiêm trọng, được khuyên nên về nhà và không cần uống thuốc men gì, 9 tháng sau tình hình bé ngày càng nặng. Bé được chỉ định phẫu thuật vào ngày 25/5/2015 tại viện Mắt, nhưng ngay sau đó bệnh viện thông báo không thể phẫu thuật do có dấu hiệu ung thư, cần chuyển tới Bệnh viện Ung Bướu Nơ Trang Long. Tại đây, bé nằm đến 27/5 có giấy chuyển sang Trung tâm Vệ Tinh Ung Bướu 2, tiếp tục chờ đợi để được khám và chẩn đoán. Đến 10/6 bệnh viện yêu cầu xuất viện chờ có kết quả.


Chứng nhận hộ nghèo, giấy tờ tùy thân và chẩn đoán của bệnh viện về bệnh tình của bé

Gia đình Bé Ka Jun He vô cùng khó khăn, là hộ nghèo được địa phương chứng nhận của tỉnh Lâm Đồng, hai mẹ con bé đơn chiếc lên thành phố chữa bệnh, vì dân trí thấp nên chỉ biết trông cậy vào y bác sĩ và những nhà hảo tâm. Nhìn bé gào khóc vì đau đớn không ai có thể cầm lòng, nhiều lúc mắt trái tứa máu phun như vòi rồng mà không thể làm gì. Các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng tình trạng không có khả quan.


Bé Ka Jun He đi khám ngày 25/5


Chỉ sau chưa đầy 1 tháng, vào ngày 17/6 con mắt của bé gần như đã quá nghiêm trọng


Các bệnh viện trong nước dường như không thể tìm ra cách chữa trị cho căn bệnh của bé

Mới đây, có một số Mạnh Thường Quân ngỏ ý muốn đưa bé sang Mỹ để điều trị bởi các bệnh viện trong nước đều không chẩn đoán chính xác được bệnh của bé. Tuy nhiên thủ tục giấy tờ để hai mẹ con đi chữa bệnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà hảo tâm tới giúp đỡ bé cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng bệnh bé chuyển viện liên tục.

Các nhà hảo tâm có tấm lòng giúp đỡ xin liên lạc trực tiếp với mẹ của bé qua số điện thoại: 0904784990

Theo Blogtamsu.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận