Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Xót xa câu chuyện người mẹ trói chân con mình vào tảng đá giữa trưa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-20 11:05

Vì đề yên tâm làm việc, một người mẹ ờ Ấn Độ đã đành lòng cột chân con mình vào tảng đá bên lề dưới cái nắng lên đến gần 40 độ C tại thành phố Ahmedabad.


Shivani bị cột chân vào đá. (Ảnh: Internet)

Một ngày nọ, khi cả hai vợ chồng đều phải đi làm, Sarta Kalara đã quyết định cột chân con gái mình - bé Shivani vào một tảng đá để bé không đi lang thang xuống được. 

Lí giải về sự việc này, cô nói rằng mình bất đắc dĩ mới làm vậy, cũng chỉ vì gia đình không ai có thể trông nom cô bé. 

Được biết, người mẹ hiện đang làm ở một công  trường và được trả 250 rupee (tương đương hơn 80.000 đồng) sau khi đào được một hố chôn dây cáp.


Mẹ và Shivani. (Ảnh: Internet)

Chia sẻ với Reuters, cô Kalara nói rằng: "Tôi phải cột chân con bé lại để nó không chạy ra đường. Đứa con trai lớn của tôi chỉ mới 3 tuổi rưỡi nên không thể trông con bé được.".  


Bé Shivani bị cột khi đang để chân trần. (Ảnh: Internet)

Ở Ấn Độ, có hàng hà sa số những đứa trẻ lấm lem lang thang và thậm chí gặp tai nạn khi cha mẹ chúng đang làm việc vất vả tại công trường. Hầu hết, cha mẹ chúng đều là những người di cư nghèo khổ. 


Những cô gái di cư nghèo khổ. (Ảnh: Internet)

Rất nhiều gia đình phải sống trong những nơi ở xập xệ, riêng gia đình Shivani phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Prabhat Jha, người đứng đầu Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Ấn Độ cho biết bậc cha mẹ không thể chăm sóc con chu đáo vì hiếm có điểm trông giữ trẻ và nếu có thì họ cũng không đủ tiền để trả. 


Trẻ em lang thang là chuyện thường tình ở Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Ông nói thêm: "Chính phủ và các công ty xây dựng nên mở các điểm trông giữ trẻ. Việc cho những đứa trẻ này ở một nơi an toàn là cực kì cấp thiết.".


Bé Shivani không thể đi đâu vì hòn đá kia. (Ảnh: Internet)

Tuy vậy, những bà mẹ trẻ này lại giữ nuôi con đến tận 7, 8 tuổi rồi mới gửi vế quê cho ông bà chăm sóc. Họ cũng thường chạy đua với thời gian để cho con ăn và chơi đùa với chúng.


Mẹ đưa Shivani đi khi tan làm. (Ảnh: Internet)

Kalara hiện chỉ mới 23 tuổi và phải trông con rất cực. Nhưng theo những gì cô bộc bạch, nhà quản lí dường như hoàn toàn dửng dưng trước tình cảnh của cô và cả những cô gái khác. 


Shivani ngồi đợi mẹ về vì không thể di chuyển đi đâu được. (Ảnh: Internet)

Nói thêm về tình trạng khó khăn này, cô chia sẻ: "Họ không hề quan tâm đến người làm việc cho họ hay tương lai của lũ trẻ, họ chỉ biết đến công việc của mình mà thôi".

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận