Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Cô gái bị bỏ đói, xích cổ, dí sắt nóng vào người, hành hạ man rợ như thời trung cổ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-23 04:05

Cô gái tên Zunduri, người Mexico đã kể lại câu chuyện trở về từ cõi chết, vượt qua quãng thời gian bị đối xử như nô lệ, bị hành hạ, đánh đập một cách rất man rợ.

CNN vừa đăng tải một bài viết về Zunduri, cô gái từng được truyền thông thế giới đặc biệt quan tâm khi là nhân chứng, nạn nhân của việc bị đối xử như một nô lệ thời trung cổ.

Trong bài viết này, Zunduri kể về những nỗi kinh hoàng mà cô đã từng trải qua, quá trình bị lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần theo cách không thể tưởng tượng nổi. Người ta thường gọi cô ấy là Zunduri, dù đó không phải là tên thật của cô.

Đây là cái tên theo tiếng Nhật có nghĩa là “cô gái xinh đẹp” và đó giống như cái cách mà họ an ủi một số phận trải qua quá nhiều đau đớn. 


Cô gái 23 tuổi với có thể tàn tạ khi thoát khỏi "địa ngục trần gian".

Bị bỏi đói 5 ngày liên tục

Zunduri kể lại, mọi chuyện bắt đầu khi cô bỏ đi cùng với bạn trai của mình năm 17 tuổi. Tuy nhiên mối quan hệ tình cảm nhanh chóng đổ vỡ và Zunduri trở thành người vô gia cư, sống vật vờ ở thành phố Mexico City.

Thay vì trở về nhà, cô gái có ngoại hình của một thiếu niên này tự tìm đến một tiệm giặt là ở phía nam thành phố để nương nhờ. Nhưng cô gái trẻ đâu thể biết trước được chính nơi này lại trở thành “địa ngục trần gian” đối với cô.

Tiệm giặt là thuộc quyền sở hữu của một cặp vợ chồng, có hai cô con gái. Ngoài ra trong nhà còn có em gái của chủ tiệm. Ban đầu, chủ tiệm giặt là đối xử với Zunduri rất tốt, thậm chí, có thời gian cô gọi bà ta là “mẹ”.

Nhưng sau đó Zunduri bị ép làm việc ngày một nhiều hơn. Đầu tiên là làm những việc vặt, dọn dẹp nhà cửa, sau đó là ủi quần áo vài giờ đồng hồ mỗi ngày.

Số giờ làm việc ngày một tang lên đến con số 16, thậm chí Zunduri kể có lần cô phải ủi quần áo liên tục trong vòng 20 giờ một ngày.

Tuy làm việc nặng nhọc và kéo dài nhưng số thức ăn mà Zunduri nhận hàng ngày lại ngày một giảm. Zunduri kể rằng cô từng bị nhốt và bỏ đói 5 ngày liên tục, buộc phải sống bằng cách ăn túi nilon, vải và uống hơi nước bốc lên từ mặt bàn và ngủ ngay trên sàn nhà.

Zuduri kể: “Trong lần đầu tiên bà ta đánh đập tôi, bà ta đã nói: "Mày không có quyền mở miệng vì tao đang là mẹ mày. Nếu mày gọi tao là mẹ, mày phải hiểu rằng các bà mẹ luôn cần nghiêm khắc với con cái của mình".

Cô gái trẻ cho biết, ngoài việc thể chất bị lạm dụng, cô cũng thường xuyên bị chửi bới, lăng mạ. Đôi lúc Zunduri cảm thấy mình như bị “tẩy não”, tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là câu nói được lặp đi lặp lại: “Mày là đồ bỏ đi”.

Ngoài ra, những kẻ hành hạ Zunduri còn nhồi nhét vào đầu cô gái những câu nói như: “Mẹ đẻ của mày không yêu mày.

Nếu bà ta yêu mày, bà ta đã ở đây với mày hoặc đến đưa mày đi rồi. Còn chàng trai đó cũng không yêu mày. Anh ta bỏ rơi mày vì mày là một thứ vô giá trị”.

Bị xích cổ như thú vật

Những nỗi kinh hoàng, những sự dày vò về thể xác với Zunduri sau đó còn kinh khủng hơn nữa khi cô bị chủ tiệm giặt là tròng sợi xích dài 3m vào cổ.

Bà ta nói với tôi rằng, đây là cách mà trừng trị một con súc vật như mày, sau đó bà ta tóm lấy tôi và xích cổ tôi lại. Tôi chỉ có thể nói, không, đừng làm thế với tôi nhưng tất cả đều không có tác dụng”, Zunduri kể lại.

Dù bị xích cổ nhưng những ngày sau đó Zunduri vẫn phải làm việc liên tục. Ước tính, cô gái trẻ đã phải sống chung với chiếc xích sắt này trong 6 tháng liền và nó đã tạo ra một vết thương, sẹo lớn trên cổ của cô.

Chưa kể đến việc cô thường xuyên phải ngủ đứng và phải đi vệ sinh vào túi nilon do luôn bị sợi xích ở cổ cản trở.

Sau 5 năm bị giam cầm trong “địa ngục trần gian”, Zunduri đã bỏ trốn được vào tháng 4/2015 sau một lần con gái của bà chủ tiệm là đeo xích cổ cho Zunduri hơi lỏng. 


Sau 5 năm liền bị giam hãm, hành hạ man rợ, Zunduri trốn thoát được vàng tháng 4/2015.

Vị luật sư nhân quyền tên Maria Teresa Paredes, một trong những người đầu tiên gặp Zunduri sau khi cô trốn thoát đã rất sợ hãi, bàng hoàng khi nhìn thấy những vết thương trên người cô gái trẻ.

Vị luật sư cho biết: “Dường như không còn một chỗ nào trên cơ thể cô ấy không có sẹo hay vết thương. Cô ấy bị trầy xước và bầm tím ở rất nhiều chỗ và cũng bị mất khá nhiều tóc”.

Diễn viên kiêm nhà hoạt động nhân quyền Karla de la Cuesta, sau này trở thành một người bạn thân của Zunduri cho biết, cô gái đáng thương này đã bị đánh đập, tra tấn theo những cách rất man rợ.

Cô ấy nói với tôi rằng những kẻ đó thường đánh đập và có vẻ như rất thích ‘chơi’ trò cào cấu da thịt của cô. Khi những vết thương dần lành lại, những kẻ đó sẽ tiếp tục xé toang nó ra để máu chảy thêm một lần nữa.

Kinh khủng nhất có lẽ là cực hình sử dụng một thanh sắt nung nóng đỏ và gì vào người”, Karla de la Cuesta cho biết. 


Zunduri trong một buổi kiểm tra sức khỏe hồi cuối năm ngoái.

Sau khi Zunduri trốn thoát và trường hợp của cô được chính quyền tiếp nhận, cảnh sát đã tiến hành đột kích vào ngôi nhà nơi cô bị giam giữ.

Bảy người đã bị bắt giữ trong đó có hai trẻ vị thành niên và họ đều là thành viên cùng một gia đình.

Hai người ở tuổi vị thành niên sau đó được trả tự do nhưng năm người kia vẫn bị giữ lại và phải đối mặt với án phạt ít nhất là 40 năm tù vì tội giam giữ, hành hạ và mưu sát người.

Juana Bautista Camila, một công tố viên đặc biệt phụ trách chống nạn buôn bán người ở Mexico City, cho biết hầu như tất cả các thành viên trong gia đình tiệm giặt là đều từng ngược đãi Zunduri, kể cả trẻ em.

Bautista cũng tiêt lộ việc cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu của Zunduri văng khắp trong ngôi nhà đã giam giữ cô suốt 5 năm.

Về tình trạng của Zunduri sau khi trốn thoát, Bautista cho biết cô bị thiếu máu nặng và do bị hành hạ quá lâu nên cơ thể đã lão hóa, giống như một người đã 80 tuổi.

Sau khi hồi phục sức khỏe, trở về đoàn tụ với gia đình, bố mẹ đẻ của mình, cô được đưa đi du lịch nhiều nước khác nhau.

Và đi đến đâu cô cũng kể về câu chuyện bị hành hạ, đối xử man rợ hệt như thời trung cổ giữa thế kỷ 21 của mình khiến rất nhiều người bàng hoàng, bị ám ảnh.

 
Zunduri từng kể lại câu chuyện của mình với Thị trưởng Bill de Blasio ở New York và đến gặp Đức thánh Cha Francis ở Vatican hồi tháng 7 năm ngoái.

Ước mơ của cô gái trẻ là được đi học nấu ăn để trở thành một thợ làm bánh giỏi. Cô muốn mở một tiệm bánh của riêng mình trong một ngày không xa. 

Khi nhìn thấy nụ cười, vẻ thân thận của Zunduri ở hiện tại, có thể cảm nhận rằng mọi thứ khủng khiếp trong quá khứ đã qua đi và với tinh thần cởi mở ở hiện tại cùng với việc không bao giờ nản trí, một tương lai tươi sáng chăc chắn sẽ đến với cô.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận