Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Tình trạng chung của cảnh họp lớp vào dịp Tết Nguyên đán

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-02-08 10:02

Đã hứa với nhau từ trước Tết là năm nay sẽ tề tựu đông đủ thế mà đến nới gọi cho cả chục số đều báo bận đột xuất, đứa nào ác hơn còn tắt cả máy. Các bạn lấy chồng lấy vợ quên hết nhau rồi, mấy mống FA đành selfie một cái rồi đi về chứ biết làm sao”, một ý kiến chia sẻ của dân mạng.

Còn nhớ ngày xưa khi chia tay thời cấp 3, nhiều bạn đã không kìm được cảm xúc mà òa khóc, hứa hẹn sẽ thăm hỏi, gặp gỡ nhau thường xuyên để hàn huyên chuyện cũ. Thế nhưng, đến lúc có dịp họp lớp thì các bạn dường như đã quên đi lời hứa hôm nào mất rồi. Tiêu biểu là câu chuyện mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy năm nay chẳng hạn.

Đây là câu chuyện không năm nào cũng được dân tình chia sẻ rần rần trên mạng xã hội với đủ mọi trạng thái biểu cảm khác nhau, từ vui vẻ hoan hỉ cho tới buồn chán, thậm chí là… cạn lời khi bàn nhau thì rôm rả lắm đến sát ngày thì báo bận rồi đến ngồi được đúng đủ 1 mâm cỗ.  

Hãy cùng điểm qua những câu chuyện “dở khóc dở cười” nhân ngày họp lớp trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 khiến nhiều người vừa đồng cảm lại vừa thấy hài hước qua loạt ảnh dưới đây nhé.


Lớp người ta đông vui thế này cơ mà, chứng tỏ khâu tổ chức rất tốt và đánh dấu một năm kinh tế cực vui.
Lớp người ta đông vui thế này cơ mà, chứng tỏ khâu tổ chức rất tốt và đánh dấu một năm kinh tế cực vui.


Dân tình đồng loạt bày tỏ: "Chắc ba cô nàng kia chưa có chồng nên mới đi họp lớp và đây là hội FA còn sót lại".
Dân tình đồng loạt bày tỏ: "Chắc ba cô nàng kia chưa có chồng nên mới đi họp lớp và đây là hội FA còn sót lại".


Thôi thì 5 anh em ta mang 5 cái tên, đứng chụp tấm ảnh kỉ niệm trường cũ rồi về chứ biết sao bây giờ.
Thôi thì 5 anh em ta mang 5 cái tên, đứng chụp tấm ảnh kỉ niệm trường cũ rồi về chứ biết sao bây giờ.


Được rồi gọi mãi không đứa nào đến thì chúng ta vẫn cứ phải xinh đẹp và đứng đúng vị trí của mình thôi. 
Được rồi gọi mãi không đứa nào đến thì chúng ta vẫn cứ phải xinh đẹp và đứng đúng vị trí của mình thôi. 


Vẫn là câu chuyện ấy, họp lớp dịp Tết không đủ thì chỗ đứa nào đứa đó đứng rồi mang về ghép thêm vào.
Vẫn là câu chuyện ấy, họp lớp dịp Tết không đủ thì chỗ đứa nào đứa đó đứng rồi mang về ghép thêm vào.


Anh rất tỉnh và đẹp trai nhé! Ai bảo các bạn hẹn mà không tới thì mình đành  tự tưởng tượng theo trí nhớ năm xưa thôi. 
Anh rất tỉnh và đẹp trai nhé! Ai bảo các bạn hẹn mà không tới thì mình đành  tự tưởng tượng theo trí nhớ năm xưa thôi. 


Thêm một thảm cảnh ngày họp lớp, hẹn hò thế mà tới chả thấy ai là sao?
Thêm một thảm cảnh ngày họp lớp, hẹn hò thế mà tới chả thấy ai là sao?


Đã xem và không hồi đáp, thế này thì họp hành cái gì nữa chứ.
Đã xem và không hồi đáp, thế này thì họp hành cái gì nữa chứ.

Tết đến không chỉ là dịp đoàn tụ của gia đình, người thân mà còn là dịp để… họp lớp. Cả năm ai cũng bận học, bận làm việc, chưa kể những đứa bạn đã có gia đình thì còn bận bịu đủ thứ chuyện nên hầu như ai cũng trông chờ vào dịp Tết. Vậy mà…. tình trạng chung rồi, thôi đành chấp nhận.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều tập thể khiến người ta phải ngưỡng mộ bởi năm nào đi họp lớp mà sĩ số cũng đông đủ như thời cắp sách tới trường vậy. Còn lớp bạn thì sao? Hãy chia sẻ để mọi người được biết nhé!

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận