Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Xót xa bé gái 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg vì đói

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-30 10:06

Một bé gái 14 tháng tuổi ở huyện Sa Pa, Lào Cai, bị đói ăn lâu ngày nên chỉ nặng 3,5kg, không hơn một đứa trẻ sơ sinh là mấy khiến nhiều người nhói lòng.

Hình ảnh của bé Thào Thị Yến Nhi, 14 tháng tuổi, suy dinh dưỡng nặng, được lan truyền trên các trang mạng xã hội cách đây không lâu đã gây được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Được biết bé đang sống tại Đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cùng bố mẹ.

Bé Thào Thị Yến Nhi trong vòng tay của bố, anh Thào A Lư
Bé Thào Thị Yến Nhi trong vòng tay của bố, anh Thào A Lư

Sau khi hay tin, anh Triệu Ngọc Hỡi, phó nhóm từ thiên Tâm Phúc đã cùng một số thành viên trong nhóm đến tìm hiểu tình hình thực tế và chia sẻ lại rằng thỉnh thoảng bố cháu Nhi vẫn bế cháu lên thị trấn xin sữa và quần áo. Tuy nhiên tình trạng cháu rất trầm trọng, không thể cử động được.

Rất đau lòng trước tình trạng sức khỏe nguy kịch của con nhưng bố cháu Nhi không biết làm gì hơn.
Rất đau lòng trước tình trạng sức khỏe nguy kịch của con nhưng bố cháu Nhikhông biết làm gì hơn.

May mắn cho hai bố con, chị Phạm Thị Thanh Tâm, một người thường xuyên làm thiện nguyện, đã cùng các thành viên nhóm Tâm Phúc đến làm việc với gia đình và chính quyền địa phương để đưa cháu xuống bệnh viện Sản Nhi Lào Cai chữa trị.

Cháu Nhi đã được đưa đến bệnh viện điều trị vào chiều ngày 28/6.
Cháu Nhi đã được đưa đến bệnh viện điều trị vào chiều ngày 28/6.

Cánh tay của cháu Nhi chỉ to ngang ngón tay cái của một người trưởng thành.
Cánh tay của cháu Nhi chỉ to ngang ngón tay cái của một người trưởng thành.

Tuy nhiên, Thạc sĩ - Bác sĩ Vũ Thị Hải Yến, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viên Sản Nhi Lào Cai cho hay cháu Nhi mắc suy dinh dưỡng thể nặng nên nền bại não thể co cứng dẫn đến chân tay không cử động được, bệnh viện có ý định chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám và điều trị.

Sáng ngày 29/6, cháu Nhi đã có thể nhúc nhích tay chân được một chút, đôi mắt cũng đã linh hoạt hơn, rất đáng hy vọng. (Ảnh: Internet)
Sáng ngày 29/6, cháu Nhi đã có thể nhúc nhích tay chân được một chút, đôi mắt cũng đã linh hoạt hơn, rất đáng hy vọng. (Ảnh: Internet)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận