Thảm cảnh của hàng trăm người di cư ở Ấn Độ Dương
"Hãy cứu chúng tôi. Cho chúng tôi nước", những người tị nạn trên chiếc thuyền lênh đênh tại Ấn Độ Dương gào khóc.
Chiếc thuyền chở khoảng 300 người di cư từ Myanmar lênh đênh trên biển Andaman nằm giữa Thái Lan và Malaysia thuộc Ấn Độ Dương. 6 ngày trước, các thủy thủ đã rời thuyền để mặc số phận của những người trên khoang.
Rất nhiều phụ nữ, trẻ em trên con thuyền và chịu cảnh đói khát, nắng nóng. Chiếc thuyền lênh đênh trên biển 3 tháng nay. 10 người đã thiệt mạng trong hành trình này.
Người di cư kêu khóc thảm thiết: "Hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi khát nước. Cho tôi nước". Giấc mơ tới Malaysia của họ không thành vì chính phủ nước này không chấp nhận.
Tuần trước, hơn 1.500 người di cư đã cập bến ở Malaysia và Indonesia. Vì thế, chính phủ 2 quốc gia này tuyên bố không nhận thêm thuyền chở người di cư nào nữa.
"Cháu đói quá. Hãy sớm giúp đỡ chúng cháu", Mohamed Siraj, một thiếu niên 15 tuổi đến từ miền tây Myanmar, nói.
Máy bay của Thái Lan thả lương thực, nước cứu trợ người di cư.
Những người đàn ông lao xuống biển vớt đồ ăn.
Họ chia nhau thức ăn mà trực thăng Thái Lan thả xuống biển.
Những con người đói khát ăn ngấu nghiến sau một thời gian dài thiếu lương thực, nước uống.
Theo Zing.vn
người di cư
tị nạn
buôn người Ấn Độ Dương
Thái Lan
Malaysia