Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Sắp qua đời, người cha cố nhắn tin dặn dò các con 'sống đoàn kết'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-12-23 09:12
Biết mình không qua khỏi, người cha cố nhắn tin lần cuối, dặn dò các con "phải hứa sống thật đoàn kết và thay bố chăm sóc mẹ".

Khi cảm thấy mình không có khả năng qua khỏi cơn đau tim, người cha tên Zhong De Rong (47 tuổi, Singapore) đã gửi dòng tin nhắn cảm động, dặn dò con cái phải đoàn kết, theo Asia One.

“Nếu có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, bố muốn các con phải hứa sống thật đoàn kết, các chị em đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Không được phép bỏ ai lại phía sau”.

Đây là một phần trong tin nhắn cuối cùng ông Zhong gửi cho 4 trong số 7 người con của mình trước khi qua đời. 

Sap qua doi, nguoi cha co nhan tin dan do cac con 'song doan ket' hinh anh 1 20191220CMKfb61c-191219wb4-Good-Father-Pass-Away.jpg
Người cha 47 tuổi ra đi để lại 7 con nhỏ và người vợ có sức khỏe kém. Ảnh: China Press. 

Trong những lời cuối, người cha dặn dò các con phải thay nhau chăm sóc mẹ, người phụ nữ “đã chịu đựng nhiều khó khăn kể từ ngày kết hôn” và bày tỏ hối tiếc khi không thể đem lại cuộc sống ổn định cho gia đình.

Trước đó, ngày 14/12, người đàn ông 47 tuổi đột ngột lên cơn đau tim. Mặc dù hứa với con gái sẽ đến bệnh viện, ông Zhong vẫn cố đi làm như bình thường.

Ngày 16/12, ông trải qua cơn đau tim thứ hai, và lần này thì không qua khỏi.

Là một nhân viên bán thiết bị điện tử, người cha nuôi gia đình gồm 9 người với số tiền 1.200 USD kiếm được mỗi tháng. Giờ đây, khi ông ra đi, trách nhiệm gồng gánh cả gia đình dồn lên vai hai người con gái lớn nhất, lần lượt 21 và 19 tuổi.

Chịu áp lực từ nhà nội, vợ của ông Zhong đã phải trải qua 7 lần sinh nở để cố có một người con trai. Chỗ ở hiện tại của cả nhà là một căn nhà có 2 phòng ngủ ở thị trấn Ang Mo Kio.

Người con gái cả cho hay ước nguyện của người cha quá cố là thuê được một nơi ở rộng hơn cho cả gia đình.

“Dù có khó khăn thế nào, hai chị em cũng quyết tâm thực hiện di nguyện của cha và chăm sóc tốt cho mẹ cùng các em. Cha tôi không mong muốn điều gì hơn là các chị em học tập tốt để thoát khỏi cảnh nghèo đói”, người con gái cả nói.

Tuy nhiên, nỗi lo trang trải sách vở và đồng phục cho các em đang dần đè nặng trong lòng hai chị em.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận