Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Từng cảm thấy tự ti, mặc cảm vì cơ thể khiếm khuyết, Alexandra Vyatkina học cách yêu bản thân hơn và trở thành người mẫu, truyền cảm hứng sống cho nhiều người trẻ.
Alexandra Vyatkina (25 tuổi, sống tại Nga) sinh ra với cơ thể thiếu một phần cánh tay trái. Từ nhỏ, cô phải chịu nhiều lời trêu chọc, dè bỉu từ nhiều người xung quanh. Thậm chí nhiều bạn bè còn đặt cho cô những biệt danh "thuyền trưởng Hook" hay "quái vật Frankenstein" để chế nhạo cơ thể không lành lặn của cô.
"Trong thời gian dài, mọi chuyện thực sự khó khăn, mỗi ngày dường như đều là địa ngục đối với tôi. Ngoài người thân trong gia đình, chẳng mấy ai thực sự yêu thương tôi. Bọn trẻ thì trêu chọc, người lớn thì bảo tôi nên giấu cánh tay khiếm khuyết đi nếu muốn có bạn chơi cùng", Vyatkina nhớ lại.
Trong suốt quãng thời gian khó khăn, Vyatkina luôn có sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ cũng là người giúp cô học được cách yêu bản thân nhiều hơn, tự tin với những gì mình có và bỏ ngoài tai những lời không hay.
Tháng 12/2018, sau khi được lắp cánh tay giả điện sinh học nhờ một chương trình tài trợ, Vyatkina bắt đầu trở thành người mẫu - ước mơ cô theo đuổi bấy lâu. "Tôi đã luôn ước có một cánh tay sinh học như vậy từ nhỏ vì chúng trông thật và rất tiện lợi. Tuy nhiên, vì không có đủ khả năng tài chính, tôi đã nghĩ rằng có lẽ đến năm 30 tuổi mới có thể gom đủ tiền mua. Thật hạnh phúc khi là một trong những người may mắn được tài trợ", 9X chia sẻ.
Câu chuyện của Vyatkina nhận được nhiều sự hưởng ứng, khen ngợi khi cô chia sẻ lên mạng xã hội. Theo dõi những bài đăng của 9X, nhiều người bày tỏ họ được tiếp thêm năng lượng cũng như tự tin hơn vào bản thân, có cái nhìn tích cực vào cuộc sống.
Vyatkina cũng được mời tham gia nhiều chương trình thời trang, buổi nói chuyện hướng đến người khuyết tật. "Thật vui khi ngày càng nhiều người có khiếm khuyết cơ thể, đặc biệt là trẻ em nhận được sự quan tâm của cộng đồng", cô chia sẻ.
Mẫu nữ 25 tuổi về chung một nhà với bạn trai lâu năm vào đầu năm 2019. Những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc thường xuyên được đôi trẻ chia sẻ trên trang cá nhân.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
cô gái cụt 1 tay
cụt tay làm người mẫu
người mẫu cụt tay
người mẫu khuyết tật