Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

'Quấy rối' ngoài đường – nỗi lo không chỉ của tuổi teen

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-21 08:03

Một lần đang trên đường đi học về, Hường bị một gã chạy xe máy kè kè theo sau “khoe của quý”, quá hốt hoảng nên Hường bị ngã xe, gẫy tay. Còn gã bệnh hoạn thì cười khoái chí chạy mất. “Đến giờ mình vẫn còn sợ…” Hường tâm sự…

Ám ảnh 

“Không chỉ các bạn gái ở tuổi teen mới là đối tượng của những kẻ quấy rối. Chúng sẵn sàng trêu chọc một người phụ nữ trẻ đi trên đường, thường là đi một mình. Chúng thường cảm thấy thỏa mãn khi đối tượng tỏ ra sợ hãi, lúng túng và họ càng sợ hãi thì chúng lại càng lấy làm khoái chí”.

Tú Anh và nhóm bạn cũng gặp phải một cảnh tượng rất kinh khủng trên đường đi học. Có một người đàn ông đi xe máy chạy sát gần bên Tú Anh. Lúc đầu, em tưởng ông ta hỏi đường vì ông ta bịt mặt và nói cái gì đó rất khó nghe. Tú Anh phải hỏi đến 3, 4 câu “chú hỏi gì ạ?” thì mới nghe rõ tiếng của ông ta. Ông ta hỏi Tú Anh về “chỗ kín”. Cô bé vô cùng hốt hoảng và chỉ kịp kêu lên với nhóm bạn: “Ông này bị điên đấy”, rồi đạp xe chạy thục mạng.

Các bạn gái khi bị đối tượng quấy rối thường thấy ghê sợ và hoang mang, thậm chí có bạn còn bị ám ảnh không thoát ra được. Từ nhỏ, Ngọc Bích đã được mẹ dặn là không cho người lạ động chạm vào người, nhưng em lại không hề cảnh giác với chú hàng xóm bên cạnh. Đó là hồi em mới được 7 tuổi, nhưng kí ức về những hành vi của chú ấy khiến em còn ghê sợ đến tận bây giờ, em không dám chơi với bất cứ bạn trai nào trong lớp (Bích đang là sinh viên trường ĐHKHXH&NV Hà Nội).

Bích chơi với em nhỏ con chú ấy, tự nhiên một hôm em thấy chú ấy chồm tới, ôm ấp và nựng nịu em. Chú khen Bích có cái áo len đẹp, rồi lại sờ vào chân, vào quần, đôi bàn tay ấy lần mò vào vùng kín của Bích. Bích vùng chạy, nhưng không thoát được bàn tay khỏe mạnh của chú ấy. Cũng may, lúc đó có người về kịp…

Dũng cảm lên tiếng

Theo bạn Hoài Anh, học sinh cấp 3 trường PTTH Trung Hoà (Hà Nội) thì: “Bạn bè mình hầu như ai cũng gặp phải cảnh quấy rối ngoài đường. Bản thân mình trong một lần đi học thêm về một mình, qua đoạn đường hỏng bóng điện, vắng người cũng bị một tên đi xe máy đằng sau vỗ mông. Rồi quay lại cười te tởn. Lúc đó bất ngờ quá mình không kịp phản ứng gì. Về nhà nghĩ lại mới thấy tức. Lần sau mình nhất định phải cầm sẵn một thứ gì đó, hoặc là hô to “cướp, cướp” để mọi người giúp đỡ kịp thời".

Bà Liên Phương, chuyên viên tư vấn tâm lí tình cảm (TT Nghiên cứu và ứng dụng KH về Giới, Phụ nữ và Trẻ em) khuyên rằng: Kẻ quấy rối thường lợi dụng đông người, chen lấn để sờ mó; nơi hội chợ, hồ bơi, phòng thay đồ, nơi tập thể thao để quấy rối. Nhà vệ sinh cũng là nơi có nguy cơ cao. Nhiều bạn gái ra đường gặp cảnh oái oăm đó thì chạy thục mạng về nhà, không dám ra đường, không dám đi học vì quá khiếp đảm. Lúc đó, bạn cần phải tâm sự với bố mẹ hoặc người lớn tuổi hơn để được quan tâm, chia sẻ, và tư vấn cách ứng phó lần sau. Bạn gái không nên giấu diếm chuyện này như là một tội lỗi gì đó của mình. Hãy quên chuyện này đi và tin rằng xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt.

Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan - Chủ nhiệm Khoa Tâm lý (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng: "Những người thực hiện hành vi kỳ quặc kể trên bị mắc một căn bệnh về tâm lý mà người ta vẫn gọi là phô dâm. Hành vi tự thỏa mãn sinh lý trước mặt người khác giới là biểu hiện của chứng loạn dục (rối loạn đời sống tình dục). Mọi người thường cho rằng đây là một hành vi không thể chấp nhận được, đối với những cô gái mới lớn lần đầu tiên bắt gặp sẽ rất sợ hãi và bị ám ảnh trong một khoảng thời gian dài".

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận