Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Trải lòng của nữ sinh trường luật từng nghiện sex

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-10 01:03

Oghosa Ovienrioba hiện đã 22 tuổi, tốt nghiệp ngành luật với tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Cô quyết định trải lòng về quá khứ nghiện "phim đen" với mong muốn câu chuyện của mình có ích cho những người cùng cảnh ngộ.

Loạt clip Oghosa can đảm nói lên câu chuyện của mình được đăng tải trên Youtube và nhận được nhiều chia sẻ, ủng hộ. 


Nữ sinh trường luật từng nghiện sex

Trong một video đăng tải một năm trước, Oghosa cho biết chứng nghiện bắt nguồn từ việc cô bị lạm dụng khi còn là đứa trẻ. "Chuyện bắt đầu khi tôi mới chỉ 6-7 tuổi. Tôi bị lạm dụng. Việc kéo dài trong khoảng 3 đến 4 năm.

Tôi đã rất quen với thực tế đang diễn ra ngày đó, chuyện lạm dụng trở nên tự nhiên tới mức, sau một thời gian, tôi bắt đầu nghĩ nó rất bình thường. Hoặc bạn có thể nghĩ đó là một dạng kết nối giữa bạn với kẻ đó, dù thực tế là kẻ đó chỉ đang dùng bạn vì lợi ích cá nhân của họ mà thôi. 

Từ cảm giác bình thường, tôi bắt đầu nhớ chuyện đó".

Cho đến năm 14 tuổi, Oghosa lần đầu tiên tìm kiếm phim đen trên Internet. Oghosa thấy rằng, việc tiếp cận phim đen dễ dàng đến mức đáng sợ đối với một đứa trẻ. "Tôi quá tò mò, và chỉ cần một bước tìm kiếm đơn giản đã tiếp cận được phim người lớn".

Cảm giác ban đầu là sốc dần dần đã chuyển sang hứng thú, và Oghosa sẽ xem bất cứ phim nào có được trong tầm tay.

Ở tuổi 16, thói quen của Oghosa trở nên đáng lo ngại bởi những phim "nhẹ" bắt đầu "nhàm chán" và cô cần tìm cái gì đó nặng hơn.

Chứng nghiện tạm thời chấm dứt khi ở tuổi 18, Oghosa bắt đầu hẹn hò với bạn trai. Mối tình kéo dài 6 tháng. Đến khi vào đại học, quay trở lại độc thân, cô tân sinh viên tìm về thói quen cũ. "Tôi vào đại học, cô độc ở một thành phố mới... Tôi cho rằng đó là cảm giác bấp bênh...".

"Trong khoảng thời gian 2-3 năm, tôi xem phim gần như hàng ngày và có khi "tự sướng" đến hơn 6 lần mỗi ngày. Tôi chỉ nghĩ được đến sex. Tôi cũng không nhìn người khác như con người nữa - đối với tôi, họ chỉ là những vật thể sex. Tôi có thể ngồi trong phòng một mình nhiều giờ đồng hồ, đèn tắt, để xem phim. Tôi cảm thấy cô đơn và xấu hổ vì chính mình" - cô gái trẻ trải lòng.

Ở tuổi 21, Oghosa thấy rằng mình cần phải đối mặt với vấn đề của chính mình. Có một vài điểm trong cách sống cần thay đổi để không bị rơi vào thói quen cũ nữa.

Oghosa nói ra bí mật của mình với một người bạn. Đó là bước đầu tiên và là một sự giải thoát cực kỳ lớn. 

"Nói ra được chuyện đó giúp tôi nhận ra được vấn đề lớn ở mức nào. Bạn chỉ phát ốm vì chính bí mật bạn đang cất giữ mà thôi. Đến nay tôi không đọc cảnh nóng trong sách nữa, và tránh những chương trình phim muộn trên TV...".

Khi upload video của mình lên mạng vào hồi tháng 2, Oghosa không nghĩ sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực đến vậy. Cô nhận được hàng trăm bình luận cho cảm giác ấm lòng từ những người phụ nữ có chung vấn đề như cô trong nhiều năm. Nhiều người trong số họ cho biết về cảm giác cô độc, cho đến khi xem được video chia sẻ của Oghosa.

"Nhiều người không tin rằng phụ nữ có thể rơi vào cảnh nghiện phim sex, nhưng đó là vấn đề của cả hai giới. Tôi hy vọng mình có thể giúp mọi người ngoài kia - nói ra vấn đề của mình là bước thứ nhất".

Oghosa tin rằng phim đen trên mạng nên được quản lý chặt chẽ hơn, và phải đặt được những giới hạn dành cho bọn trẻ. "Thật đau lòng khi biết rằng bọn trẻ vẫn có thể tiếp cận phim đen dễ dàng như tôi đã từng tiếp cận".

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận