Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Lễ bế giảng cuối cùng của nữ sinh xương thủy tinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-02 08:06
Dự lễ bế giảng lớp 12 ở tuổi 21, Nguyễn Cẩm Vân - nữ sinh mắc căn bệnh xương thủy tinh - bồi hồi nhớ lại cảm giác sợ hãi, bẽn lẽn những ngày đầu mới đi học.

Sống chung với căn bệnh xương thủy tinh từ năm lên 3 tuổi, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cha mẹ, Nguyễn Cẩm Vân (sinh năm 1998) từng có lúc nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc trên con đường học tập.

"Mới ngày nào cùng mẹ bước vào lớp một, mang theo bao cảm xúc sợ sệt, rụt rè. Đi học đối với mình là một việc rất khó khăn bởi bản thân không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Vất vả có, khổ sở có, mệt mỏi có, thế mà nhìn lại cũng đã 12 năm", Cẩm Vân chia sẻ cảm xúc trong ngày cuối cùng của thời học sinh.

Hình ảnh cô gái 21 tuổi ngồi dự lễ bế giảng lớp 12 khiến nhiều người xúc động và không khỏi khâm phục nghị lực, sự kiên cường của cô gái có thân hình nhỏ bé.

Le be giang cuoi cung cua nu sinh 'xuong thuy tinh' hinh anh 1 Câu chuyện 12 năm vượt khó đến trường của Nguyễn Cẩm Vân khiến nhiều người xúc động. Ảnh:NVCC.

Những lần muốn bỏ cuộc

Nguyễn Cẩm Vân sinh ra và lớn lên ở phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, là con cả trong gia đình có 2 chị em.

Từ nhỏ đã mắc căn bệnh xương thủy tinh, chỉ cần ngã hay va chạm, bất kỳ chỗ xương nào của Vân cũng có thể gãy. Những nơi đó sau sẽ bị biến dạng dần, khiến cơ thể cô không thể phát triển, chân cũng không đi lại được.

Kể từ ngày phát hiện bệnh năm 3 tuổi, mọi sinh hoạt của Vân đều phụ thuộc vào cha mẹ. Cuộc sống thường ngày đã khó khăn, cả Vân và những người xung quanh không nghĩ rằng cô có đủ ý chí để hoàn thành chương trình của 12 năm học. 

"Đơn giản như di chuyển hay vệ sinh cá nhân mà cha mẹ cũng phải bế, thì việc đến trường đối với mình là một thách thức lớn. Thêm nữa, thân hình mình khá nhỏ để ngồi vừa vào chiếc bàn học bình thường như các bạn, sức khỏe khá kém nên mình rất hay bị ốm. Mỗi ngày đến trường thực sự là một thử thách", Vân kể.

Le be giang cuoi cung cua nu sinh 'xuong thuy tinh' hinh anh 2 Cẩm Vân luôn có gia đình, bạn bè giúp đỡ, ủng hộ. Ảnh: NVCC.

Từng nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc không đi học nữa, nhưng nhìn niềm vui của mẹ khi thấy con đạt điểm cao, niềm tự hào của bố khi thấy con gái không thua kém những đứa trẻ khác, sự quyết tâm lớn lao lại trỗi dậy khiến Vân muốn nỗ lực hết sức mình. 

Năm lớp 12, gia đình gặp biến cố lớn, ở lớp lại không có được tiếng nói chung với bạn bè, cảm thấy quá bế tắc, bơ vơ, không còn mục tiêu phấn đấu, Cẩm Vân đã dừng việc học trong một tháng.

Thế nhưng sau đó với suy nghĩ lạc quan, cô lại một lần nữa cố gắng để thay đổi. 

"Được đi học, được kết bạn, chơi với bạn bè, được chấp nhận... đó là niềm vui rất lớn. Cuối cùng cũng đi hết quãng đời học sinh, 12 năm cùng bao vất vả, khó khăn cũng qua rồi. Kể từ giờ phút này, con đường phía trước tự mình chọn, tự mình bước đi", Vân tâm sự.

Gia đình, bạn bè là động lực

Dẫu gặp những thiệt thòi, có nhiều nỗi mặc cảm riêng nhưng Cẩm Vân luôn có cha mẹ và em trai bên cạnh che chở, yêu thương, là nơi bình yên, an toàn nhất để cô dựa vào.

Cô gái "xương thủy tinh" cảm thấy may mắn khi có những người bạn tuyệt vời.

"Các bạn từ năm lớp một đến lớp 12 dành rất nhiều tình cảm, giúp mình hòa đồng, không cảm thấy mặc cảm, tự ti nữa".

Những buổi học ở tầng trên, cả lớp thay nhau bế Vân lên và xuống. Ngày nào cha mẹ bận không kịp tới đón, các bạn còn nhiệt tình đưa cô về.

Năm lớp 7, cha gặp tai nạn, phải nằm viện mất một tuần. Trong suốt những ngày đó, các bạn phân công nhau nấu cơm và đưa Vân tới trường.

Thầy cô ở lớp cũng là nguồn động lực cho cô học trò nhỏ. Từ giúp đỡ trong học tập, đưa lời khuyên, chỉ dạy, ai cũng mong Vân kiên cường để hoàn thành chương trình học.

"Ngày cuối cùng của đời học sinh, ngồi giữa sân trường lúc ấy, mình hoài niệm về những lần bế giảng trước, khi mà nghỉ 3 tháng hè sẽ lại được đi học, được gặp lại bạn bè. Nhưng giờ thì khác, là lần cuối cùng mình được mặc chiếc áo trắng, được nghe giảng, vô ưu vô lo trước cuộc sống xô bồ".

Le be giang cuoi cung cua nu sinh 'xuong thuy tinh' hinh anh 4 Cô gái "xương thủy tinh" vẫn lạc quan và cố gắng. Ảnh: NVCC.

Big Bang là nguồn cảm hứng lớn

"Chúng tôi muốn sống như cỏ dại, muốn mạnh mẽ vượt qua tất cả chứ không như những bông hoa rực rỡ nhưng chóng tàn" là câu nói của nhóm nhạc Big Bang - thần tượng duy nhất của Nguyễn Cẩm Vân - giúp cô có thêm niềm tin để phấn đấu trong cuộc sống.

Theo dõi nhóm nhạc Hàn Quốc hơn 10 năm, 5 thành viên ấy khiến Vân ngưỡng mộ bởi họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn, trắc trở trong con đường sự nghiệp.

Họ cũng là nguồn cảm hứng để cô gái 21 tuổi vượt lên chính mình.

Cẩm Vân tâm sự, bản thân rất yêu thích môn Văn, đặc biệt là văn học Việt Nam. Từ năm lớp 6, cô đã tập tành viết lách, ban đầu là viết những truyện ngắn vào giấy, thường chủ đề là tình cảm trong trẻo của lứa tuổi học trò. Những lời nhận xét, khen ngợi từ bạn bè khiến Vân muốn viết nhiều hơn.

"Mình muốn trở thành một nhà văn, được viết ra những câu chuyện, những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc riêng của mình và đặc biệt là muốn truyền cảm hứng đến mọi người", đó là mơ ước của cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.

Học xong lớp 12, Cẩm Vân muốn được học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng vì điều kiện gia đình và hoàn cảnh cá nhân, Vân nghĩ bản thân sẽ tìm một việc nào đó phù hợp để tiếp tục duy trì đam mê của mình.

Trước kì thi THPT Quốc gia sắp tới, cô gửi lời chúc đến những người bạn của mình: "Các bạn hãy bình tĩnh, thi tốt, đạt kết quả như mong muốn và dù ra sao thì cũng không được từ bỏ ước mơ".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...