Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cô bé 11 tuổi cố ăn để tăng cân và lý do xúc động phía sau

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-03-17 05:03

Để đáp ứng đủ tiêu chuẩn cân nặng khi hiến tủy, bé gái 11 tuổi sống tại Trung Quốc đã nỗ lực ăn uống trong hơn một tháng với hy vọng có thể cứu sống cha mình.

Theo Chengdu Economic Daily, cô bé Zhenzhen (sống ở Tây Nam Trung Quốc) đang nhận được nhiều lời tán dương cho sự dũng cảm và nỗ lực của mình.

Hai năm trước, cha Zhenzhen - anh Luo Changming - được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính. Kể từ đó, gia đình anh đã tiêu tốn khoảng 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) cho việc điều trị song tình hình không mấy cải thiện.

Đầu năm nay, bệnh tình chuyển biến xấu khiến các bác sĩ thông báo rằng ghép tủy là hy vọng cuối cùng của anh Luo.

Thông thường, người hiến tủy tốt nhất là những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ anh Luo đã quá già yếu, còn người em gái duy nhất lại không phù hợp. Hy vọng duy nhất còn lại là cô con gái 11 tuổi.

Co be 11 tuoi co an de tang can va ly do xuc dong phia sau hinh anh 1
Khi đến thăm cha trong bệnh viện, cô bé đứng bên ngoài phòng bệnh và đưa ngón tay cái lên để cổ vũ cha. Đáp lại, anh Luo cũng giơ dấu hiệu "OK" để con gái an tâm.

Mẹ cô bé - chị Luo Xiaolan - cho biết: "Tôi đã hỏi con gái: 'Bây giờ con là người duy nhất có thể cứu cha, con có muốn làm việc đó không?' và con bé khẳng định chắc chắn: 'Có, con muốn ạ. Con không sợ gì cả".

Người hiến tặng phải có số cân nặng bằng một nửa người nhận để đảm bảo sức chịu đựng cho ca mổ nhưng vào thời điểm đó, Zhenzhen chỉ nặng 29 kg, thậm chí còn nhẹ cân hơn nhiều bạn bè cùng tuổi. Từ đó, cô bé cố gắng ăn uống thật nhiều để đáp ứng số cân yêu cầu.

"Đôi khi cháu nói không muốn ăn nữa nhưng tôi hỏi 'Con có muốn cứu cha không?' và rồi con bé lại cố gắng ăn thêm một chút nữa", mẹ Zhenzhen chia sẻ.

Sau hơn một tháng, cô bé đã đạt 33,5 kg. Tuần trước, bác sĩ làm các xét nghiệm để có thể tiến hành ca phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...