Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Chấn động những vụ giết người tình man rợ rồi phi tang xác

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-23 03:04

Đã từng có thời gian yêu nhau sâu đậm, nhưng khi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với bạn gái, những tên “máu lạnh” này có thể xuống tay giết người yêu một cách dã man.

Giết người yêu rồi phi tang ở nghĩa địa

Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ án giết người yêu một cách man rợ rồi phi tang khiến dư luận phẫn nộ. Trong đó vụ việc một chàng trai giết người yêu, cướp của rồi phi tang xác giữa nghĩa địa khiến nhiều người giật mình về thủ đoạn độc ác của tên "sát thủ".

Hung thủ tên Lê Minh Triệu (25 tuổi) và Võ Hoàng Mai (20 tuổi), cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nạn nhân Lý Thị Nhớ (tên gọi khác là Nhi, 27 tuổi, quê Cà Mau, nhân viên tại một quán cà phê ở TP.Thủ Dầu Một) chính là người yêu của Lê Minh Triệu.

 

 


Hai nghi can Lê Minh Triệu và Võ Hoàng Mai tại cơ quan công an.

Thi thể của chị Nhớ được phát hiện đang phân hủy trong một nghĩa trang tại phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một.

Theo điều tra ban đầu, do Lê Minh Triệu và Võ Hoàng Mai nghiện ma túy nhưng không có tiền tiêu xài nên bàn nhau cướp tài sản của chị Lý Thị Nhớ.

Chiều 28/12/2014, hai thanh niên tới quán cà phê nơi chị Nhớ làm việc rủ đi chơi. Hai nghi can âm thầm mang theo một con dao dài khoảng 20cm.

Khoảng 16h30 ngày 28/12, Triệu và Mai dẫn chị Nhớ tới một nghĩa trang nhân dân thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Cả hai cướp một điện thoại di động, nhẫn vàng, đôi bông tai và 630.000 đồng, rồi bán vàng và điện thoại mua ma túy về sử dụng.

Để phi tang, Triệu và Mai đã vứt xác chị Nhớ xuống một huyệt mộ lộ thiên (đã được cải táng). Tới ngày 3/1/2015, xảy ra đám cháy bãi cỏ rộng khoảng 1.000 m2 trong khu nghĩa trang nên người dân đã báo lực lượng cứu hỏa tới chữa cháy.

Khi đang dập lửa, mọi người tá hỏa khi thấy thi thể chị này đang phân hủy dưới huyệt mộ.

Công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, mở rộng điều tra và đã bắt giữ được hai nghi can nói trên.

Giết người tình đốt xác trong bụi chuối

Hung thủ của vụ án tên Đỗ Thanh Tú (34 tuổi, ngụ quận 9, công nhân cơ khí) và nạn nhân của Tú là chị N. T. B (34 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Tại cơ quan công, Tú với khuôn mặt lạnh tanh và trả lời nhát gừng trước những câu hỏi của cán bộ điều tra. Tú khai làm công nhân cơ khí tại một xưởng trên địa bàn. Tú quen với nạn nhân B thông qua chương trình kết bạn trên phát thanh vài tháng trước. Sau đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau và phát sinh tình cảm.

Theo đó, vào đêm 10/11/2014, sau khi chở chị B đi uống cà phê, y chở người yêu về nhà trọ của mình ở phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) để nói chuyện. Tại đây, giữa chị B và Tú xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dữ dội. Chị B đòi chia tay. Nổi “máu điên” Tú lấy cây sắt đập liên tiếp vào đầu chị B khiến chị gục xuống nền nhà và tử vong ngay sau đó. 

 


Hiện trường nơi Tú phi tang xác chị B.

Sát hại người tình xong, Tú để mặc xác nạn nhân trong nhà bỏ đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa ngày 11/11, Tú chạy đi mua thùng phuy nhựa màu xanh mang về nhà trọ. Tú cởi hết quần áo, tháo nữ trang của nạn nhân đem cất, rồi bỏ chị xác B vào trong thùng, nhét thêm một số vật dụng, vải cho kín thùng chờ thời cơ để mang xác đi phi tang. 

Đến trưa ngày 12/11, Tú chở thùng phuy có xác chị B đi phi tang. Khi đến con hẻm 20 đường số 160 (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) cách nhà trọ của Tú hơn 100m, Tú hất thùng phuy vào bụi chuối rồi nhanh chóng phóng xe chạy đi.

Ngày 13/11 Tú vẫn đi làm cho đến chiều thì bị công an bắt. Hiện PC45 công an TPHCM vẫn đang tiếp tục làm rõ những nghi vấn này.

Sát hại bạn gái rồi đào hố chôn xác phi tang

Vụ án gây chấn động tỉnh Trà Vinh khi hung tuổi đời còn quá trẻ nhưng ra tay rất tàn ác. Theo cáo trạng, hung thủ tên Kim So Phia (SN 1989, tỉnh Trà Vinh). Năm 2005, Phia đi tu. Đầu năm 2013, Phia qua một ngôi chùa tại thành phố Trà Vinh để học tiếng Khmer và ban đêm đi học bổ túc văn hóa.

Tại đây, Phia quen biết và có tình cảm yêu đương với chị T.T.Đ.Ng. Trong quá trình yêu đương 2 người cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Phia gọi điện nhiều lần yêu cầu được gặp người yêu để giải quyết.

22h ngày 13/9/2013, hai người gặp nhau tại cổng sau của chùa. Chỉ nói chuyện được vài câu, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Phia dùng hai tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân ngất xỉu mới thả ra. Phia vào chùa thay thường phục rồi ra kéo xác chị Ng ra mảnh đất trống đào hố chôn.

 

 


Kim So Phia phải nhận mức án chung thân cho hành vi đã gây ra.

Sau khi xong việc, Phia lấy xe máy của chị Ng đi đến nhà một người bạn. Trên đường, Phia lục túi xách của nạn nhân và lấy một chiếc điện thoại, 40.000 đồng… Phia có ý định bán chiếc xe máy, nhưng không ai mua.

Phia chạy trốn nhiều nơi, sau đó trở lại ngôi chùa mình tu hành để ẩn náu. Đến ngày 17/10/2013 Phia tự thú và chỉ chỗ chôn xác nạn nhân.

Ngày 23/12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên Kim So Phia (SN 1989, tỉnh Trà Vinh) tù chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người yêu cũ, chặt đầu, cắt tay ném xác phi tang

Với khuôn mặt đẹp trai, sáng láng Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, Hải Phòng) nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều cô gái trong đó có chị Nguyễn Phương Linh (26 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Qua một thời gian tìm hiểu năm 2006 Linh và Nghĩa trở thành người yêu của nhau, nhưng do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cuối năm 2007 cả 2 đã chấm dứt mối tình. 

Sau khi chia tay chị Linh, Nghĩa quen và yêu Hoàng Thị Yến (24 tuổi, ngụ tại  phòng 1101, nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngày 23/4/2010, Yến cùng bà nội về quê tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Yến đã đưa chìa khóa phòng nhờ Nghĩa trông nhà hộ.

Chiều 4/5/2010, Nghĩa gọi điện hẹn Linh đến chơi. Sau khi ân ái, thấy cô gái nghe điện thoại của bạn trai mới khiến anh ta ghen tuông ra tay sát hại.

Theo lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra, khoảng 22h30 hôm đó, lợi dụng lúc Linh đứng soi gương, hắn lấy dao nhọn đâm từ sau lưng làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ kéo xác vào nhà tắm, cắt quần áo, đầu và 10 đầu ngón tay rồi lấy chăn bọc xác đem lên tầng thượng chung cư. 

 

 


 Nguyễn Đức Nghĩa khóc tại phiên tòa phúc thẩm.

Lấy được chiếc xe máy và máy tính của nạn nhân, Nghĩa mang đến tiệm cầm đồ. Trưa 5/5/2010, hắn bắt xe về Quảng Ninh mang một phần thi thể và quần áo nạn nhân đựng trong túi nilon, ném xuống dòng sông Cấm.

Với những chỗ máu vấy lên tường nhà của Yến, hung thủ mua sơn về sơn lại tường tránh bị phát hiện. Hơn 10 ngày sau, biết vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Đức Nghĩa tìm đường lên Thái Nguyên lẩn trốn.

Ngày 18/5, Nghĩa bị bắt khi đang trú tại nhà anh họ là Nguyễn Văn H. (46 tuổi, ở tổ 18 phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên). Sau nhiều phiên xét xử Nghĩa bị tuyên án tử hình vì tội ác man rợ của mình.

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận