Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lời tự thú của kẻ giết vợ chôn xác dưới nền nhà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-22 10:03

Vụ án giết vợ rồi chôn xác dưới nền nhà đã gây chấn động dư luận ở miền Tây. Những tình tiết ẩn sâu từ vụ án, liên quan đến tiền bạc và ghen tuông, khiến nhiều người xót xa.

Bi kịch mâu thuẫn gia đình

Vụ án đã xảy ra vài ngày, nhưng người dân xã Mỹ Thạnh Đông (huyện Đức Huệ, Long An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ đau xót, không thể ngờ khi một nông dân quanh năm chỉ biết nuôi tôm và nuôi gà vịt như Phan Tấn Ngọc (45 tuổi) lại có hành động tàn độc đến vậy. 

Tiếp cận với hung thủ, khuôn mặt sạm đen, khắc khổ, Ngọc thú nhận rằng: "Do nhà nghèo nên tôi chỉ còn biết quần quật làm ăn. Rồi tôi lấy Lan, vợ chồng đã có con nhưng ngày vui chẳng được mấy. Tôi không hiểu sao mình ngày càng trở nên cọc cằn, nóng nảy".


Phan Tấn Ngọc.

Theo Ngọc, trước khi xảy ra vụ án, người đàn ông này thấy vợ hay nhắn tin lén lút với ai đó và nghe vài người xì sầm chị Lan bồ bịch, khiến Ngọc ghen tuông. Từ đó, mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt, vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Lúc này, Ngọc quyết định không sống trong nhà vợ nữa mà ra mảnh đất trống hai vợ chồng đã mua trước đó, xây một gian nhà cấp 4 để ở. Tình cảm ngày càng nhạt, Lan yêu cầu cha mẹ đẻ của mình sửa lại di chúc với nội dung: Tất cả 7.000 m2 đất vườn và căn nhà cấp 4 chỉ dành cho một mình Lan thừa kế, hoàn toàn không có phần của Ngọc. Biết rõ điều này, Ngọc càng trở nên cay cú và nuôi những uất ức trong lòng. 

Sau đó, Ngọc lại bị vợ tuyên bố không còn tình cảm với mình nữa nên mối ghen tuông, uất ức lúc nào cũng chất chứa trong lòng. Lúc đào móng làm nhà, Ngọc nghĩ ngay đến việc sẽ đào một chiếc hố bên cạnh chỗ đặt giường ngủ để giết chị Lan và phi tang xác xuống đó.

Nhưng ý nghĩ điên cuồng này của Ngọc vẫn chưa thành sự thật ngay. Người chồng thú nhận: "Tôi có ý định đó từ cách đây hơn 1 tháng. Nhưng vẫn còn thương vợ con nên ý nghĩ đó chỉ lẹt xẹt thoáng qua rồi lại thôi. Có lúc tôi bần thần nghĩ thôi thì để luôn cái hố đó làm hố vệ sinh cũng tiện. Sống có một mình, cái gì cũng tự xoay xở cả. Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng lùng bùng việc không còn vợ, không còn gì nữa cả nên uất ức lắm". 

Đúng vào lúc người chồng nông dân này đang trăm mối tơ vò, thì sáng 11/3, chị Phạm Thị Lan bất ngờ đến tìm Ngọc. Người này đang ngủ bật dậy mừng rỡ, tưởng vợ thay đổi ý định, muốn hàn gắn lại. Nhưng không, chị Lan đến yêu cầu Ngọc trả món nợ 100 triệu đồng, mà hai người đã vay để làm ăn trước đó.

Lúc này lửa căm hờn trong lòng Ngọc nổi lên. Người đàn ông như một con thú điên chẳng còn biết đến đúng sai là gì nữa. Nhìn thấy cái hố mình đã đào sẵn trước mặt, ý nghĩ giết vợ trỗi dậy. Ngọc vào góc nhà lấy chiếc búa đóng đinh đập 2 nhát vào cổ và đầu chị Lan. Sợ nạn nhân kêu cứu, Ngọc đập thêm nhiều nhát.

Khi biết vợ đã chết, Ngọc lấy sợi dậy chuyền trên cổ chị Lan bỏ vào túi nilon, dùng áo lau vết máu trên nền nhà và kéo xác vợ bỏ xuống hố. Sẵn một ít vôi vữa đang làm nhà dở, Ngọc đổ lên miệng hố rồi kéo chiếc giường để che lại. 

Tự thú vì ray rứt

Sau khi giết vợ, trước khi lấp lớp bê tông lên trên miệng hố, Ngọc còn ghi mấy dòng chữ ra tờ giấy rằng: "Tôi sẽ trao vật này khi con gái tôi lấy chồng và nói ra sự thật kinh hoàng", rồi nhét tờ giấy này vào túi đựng sợi dây chuyền vàng.

Ngọc cho biết, sau khi biết vợ chết, ông đã ân hận và định chờ cho con gái của mình trưởng thành và đi lấy chồng xong sẽ thú nhận mọi chuyện, đồng thời đưa sợi dây chuyền ấy cho con. Nhưng ngay sau khi thấy người thân và dân làng nhớn nhác đi tìm chị Lan và công an xã gửi giấy triệu tập Ngọc, thì người chồng đã đón xe đò đến thẳng Công an tỉnh Long An để đầu thú, khai ra chi tiết toàn bộ vụ việc.

Theo Ngọc, nếu những uất ức được giãi bày, gia cảnh không quẫn bách thì có lẽ ông ta đã không có hành động như vậy. Ngọc vẫn còn thương vợ và thực tế vợ ông cũng là người chăm chỉ làm ăn.

"Sau khi giết vợ, tôi như thể chẳng còn biết mình là ai nữa. Về nhà cha mẹ đẻ của mình nhưng tôi không hề nói ra điều gì. Mấy đêm sau đó day dứt và ân hận quá nên tôi đã quyết định đầu thú. Giá như hôm đó có 100 triệu đưa cho vợ thì có lẽ cơn nóng giận thú tính không nổi lên như thế", người chồng giết vợ nói.

Theo An ninh thủ đô

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận