Tin mới
2
Hà Nội mưa rất to vào chiều tối, đề phòng ngập úng
Dự báo thời tiết hôm nay (15/5/2024), Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có một ngày nắng, từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
5
Mất mạng vì nghịch đạn cối
Lượm được quả đạn cối, thay vì nộp cho nhà chức trách, anh Trần Đình Hoài ở huyện Vĩnh Linh lại ném xuống đường, gây nổ và tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Hà Nội mưa rất to vào chiều tối, đề phòng ngập úng

Dự báo thời tiết hôm nay (15/5/2024), Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có một ngày nắng, từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Mười thanh niên đánh hội đồng một người đến chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-23 03:04

Bị tăng án nhưng Ngây vẫn tươi cười, dặn người thân giữ gìn sức khỏe. Trước khi lên xe về nơi giam giữ, thanh niên này vẫy chào mọi người bằng bàn tay có nhiều móng rất dài.

Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tuyên Nguyễn Quốc Ngây (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) 13 năm tù tội Giết người. Cùng tội này, đồng phạm của Ngây là Huỳnh Tuấn Khanh, Võ Sơn Tùng, Phạm Quốc Chiến, mỗi bị cáo lĩnh 11 năm tù.

Theo hồ sơ tố tụng, đêm 20/5/2014, Ngây cùng bạn bè trong xóm nhậu trước sân đình Phước Hưng ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Gần 24h, Ngây phát hiện Kha Hoàng Tiến (28 tuổi, ngụ xã Phú Tâm) cùng 4 thanh niên từ bên kia sông, vượt cầu chạy qua đình. Dao cầm trên tay, nhóm này định chém nhóm của Ngây vì mâu thuẫn trước đó.

Không chém được ai, một thanh niên đi cùng Tiến dùng dao tự chế đập phá xe máy của nhóm đối phương.

1
Ngây cười tươi khi ra xe cảnh sát, vẫy chào người thân bằng bàn tay có những móng dài. Ảnh: Việt Tường.

Bị tấn công, nhóm Ngây dùng ná bắn về phía Tiến và nhặt tre, cây khoai mì chống trả. Tiến trúng đòn nhiều lần, buộc phải nhảy xuống sông lặn trốn, nhưng bị nhóm Ngây bơi xuồng, ghe ra đánh tới tấp vào đầu, mặt, vai…

Tiến bơi vào bờ van xin, nhưng Ngây vẫn túm áo nạn nhân lôi vào sân đình cùng đồng bọn đánh hội đồng.

Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân 28 tuổi không qua khỏi. Khám nghiệm tử thi anh này, nhà chức trách thấy có gần 30 vết thương.

Ba tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Ngây 12 năm tù; Khanh, Tùng, Chiến, mỗi người 10 năm tù; 6 bị cáo còn lại từ 5-8 năm tù. Sau đó, đại diện bị hại đã kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tăng án với tất cả 10 bị cáo.

Tại tòa sáng nay, đại diện VKSND tối cao đề nghị tăng án đối Ngây, Khanh, Tùng và Chiến. Các bị cáo còn lại cần giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm tuyên và đã được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Lúc cảnh sát đưa ra xe về nơi giam giữ, Ngây tươi cười và nói chuyện lớn tiếng, nên bị cảnh sát nhắc nhở. Thanh niên này dặn người thân giữ gìn sức khỏe, rồi vẫy chào bằng bàn tay có những móng vuốt rất dài.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận