Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cha đoàn tụ với con trai mất tích sau khi rải 180.000 tờ rơi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-27 06:05

Một người cha Trung Quốc đã kiên trì in tới 180.000 tờ rơi và đi khắp đất nước để có thể tìm được cậu con trai thất lạc năm nào.

Việc được đoàn tụ lại với các thành viên trong gia đình sau một quãng thời gian dài đi xa luôn là điều gì đó rất xúc động và ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, với một người cha ở Trung Quốc thì sự đoàn tụ thậm chí còn khiến ông cảm động tới phát khóc, bởi ông đã được gặp lại cậu con trai của mình sau 24 năm trời thất lạc.

Được biết, vợ chồng ông Li Shunji và bà Du Li đã bị lạc mất cậu con trai của mình trên một con phố tấp nập người xe tại thành phố Tây An vào ngày 8 tháng 8 năm 1994. Theo lời ông bà kể lại thì cậu bé khi ấy mới chỉ tròn 3 tuổi, vẫn còn rất nhỏ để có thể nhận thức và tự tìm được đường về nhà.


Gia đình ông Li đã được đoàn tụ với cậu con trai sau 24 năm trời kiên trì tìm kiếm
Gia đình ông Li đã được đoàn tụ với cậu con trai sau 24 năm trời kiên trì tìm kiếm

Tuy nhiên, mới đây, vào ngày 25/5, gia đình ông bà cuối cùng cũng có thể đoàn tụ lại với cậu con trai bị thất lạc năm nào. Cậu bé nhỏ xíu túm áo theo chân cha mẹ năm xưa nay đã trưởng thành, trở thành một chàng trai 27 tuổi có thể tự kiếm tiền và nuôi sống cho bản thân mình.

Anh Li Lei, 27 tuổi, đã được gặp lại cha mẹ đẻ của mình sau khi cảnh sát địa phương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và nhận dạng thành công được anh trong hệ thống cơ sở dữ liệu DNA của những đứa trẻ mất tích năm ấy.


Người cha đã không thể nén nổi xúc động mà khụy xuống, ghì chặt lấy cậu con trai
Người cha đã không thể nén nổi xúc động mà khụy xuống, ghì chặt lấy cậu con trai

Ông Li chia sẻ mình vẫn còn nhớ như in cái ngày mà ông mất đi cậu con trai bé bỏng của mình. Chia sẻ với các phương tiện truyền thông, ông cho biết: "Hôm ấy, tôi rời nhà và bắt đầu đi ra cửa hàng quần áo của gia đình để mở cửa. Tôi không hề biết rằng thằng bé vẫn đi theo đằng sau mình. Tôi chỉ biết con trai mình bị mất tích sau khi vợ tôi tức tốc chạy tới cửa hàng và nói rằng cô ấy không thấy thằng bé. Lúc ấy chân tôi như bị tê liệt, tôi đứng yên ở đó và không biết sẽ phải làm gì tiếp theo".

Được biết, một cặp vợ chồng sau khi đi ngang qua thấy được Lei đang bơ vơ trên phố. Vì không biết làm cách nào để có được thông tin về bố mẹ đẻ của cậu bé nên họ đã đưa anh về nhà của mình và nuôi dưỡng cho tới tận bây giờ. 

Người cha 59 tuổi cũng nói thêm: "Công nghệ thông tin truyền thông thời ấy cũng không được phát triển như bây giờ, bởi vậy việc đăng tin tìm kiếm cũng gặp rất nhiều khó khăn".


Vợ ông cũng không kìm được nước mắt khi thấy cậu con trai bé bỏng năm nào nay đã trưởng thành
Vợ ông cũng không kìm được nước mắt khi thấy cậu con trai bé bỏng năm nào nay đã trưởng thành

Cặp vợ chồng sau đó đã quyết định bán đi sạp hàng kia và đi khắp đất nước để tìm con trai. Ông Li thậm chí còn in tới 180.000 tờ rơi về cậu con trai mất tích và để chúng vào trong những bao nylon, đem chúng tới rất nhiều các tỉnh thành khác nhau trên khắp cả nước.

Người cha đau khổ chia sẻ rằng khoảng thời gian ấy ông đã tiêu tới 1,5 triệu đồng trong vòng 3 tháng để đi tìm con trai. "Tôi luôn tự nhủ rằng mình không được bỏ cuộc. Nhất định tôi sẽ tìm thấy con trai và đem nó về đoàn tụ cùng với vợ mình", người đàn ông 59 tuổi cho hay.

Và cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với ông. Cảnh sát địa phương đã xác định được DNA của con trai ông trong hệ thống dữ liệu của những đứa trẻ bị mất tích.


Được biết, ông Li đã in tới 180.000 tờ rơi và rải đi khắp nơi để tìm cho được cậu con trai của mình
Được biết, ông Li đã in tới 180.000 tờ rơi và rải đi khắp nơi để tìm cho được cậu con trai của mình

Hội ngộ với con trai sau 24 năm trời đằng đẵng, ông Li đã không thể kìm nén nổi cảm xúc và khóc nấc lên như một đứa trẻ, khụy xuống, ghì chặt lấy con mình. Còn anh Lei cũng đáp lại cha mẹ mình bằng một cái ôm thật chặt như để bù đắp lại sự mất mát trong suốt những năm qua.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận