Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Khi có niềm lạc quan, yêu đời, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Những hình ảnh gây chú ý trên mạng vì thông điệp truyền cảm hứng cho người trẻ.
Bạn trai của cô gái này ra đi chỉ sau buổi dạ hội tại trường 7 tuần. Từ điệu nhảy đầu tiên cùng nhau nay biến thành điệu nhảy cuối cùng đầy kỷ niệm, sự hụt hẫng, đau đớn ấy tưởng chừng sẽ nhấn chìm cô trong tháng ngày tăm tối. Thế nhưng, cô đã dũng cảm nở nụ cười thật tươi, mạnh mẽ cầm theo di ảnh anh tới dự buổi dạ hội năm sau.
Tác phẩm nghệ thuật này được làm bởi một người từng nghiện rượu. Để kiềm chế bản thân, anh đã miệt mài khắc gỗ giết thời gian.
Người đàn ông này từng phục vụ trong quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ II. Không những sống sót sau cuộc chiến tranh khốc liệt, ông còn đánh bại được cả bệnh tật và tuổi già khi vẫn khỏe mạnh dù đã 112 tuổi. Ông cũng chính là cựu chiến binh già nhất nước Mỹ.
63 năm trôi qua, bà có thể mặc vừa chiếc váy cưới ngày ấy, tình yêu của ông bà vẫn bền chặt và lãng mạn như thuở ban đầu.
Mục tiêu của người đàn ông này là tốt nghiệp trước khi 100 tuổi và ông ấy đã đạt được mong ước.
Ông bố trong bức ảnh tâm sự: "Tốt nghiệp đại học sau 15 năm làm việc chăm chỉ và cân bằng cuộc sống. Tôi đã cưới vợ, có 2 con gái, xây nhà. Và giờ tôi chuẩn bị có một tấm ảnh tốt nghiệp đáng nhớ cùng gia đình".
"Tôi vừa tốt nghiệp ở tuổi 65. Hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để học tập" - tài khoản Tweaked Monkey chia sẻ trên Reddit.
Hình ảnh người bà 97 tuổi cười hạnh phúc khi đùa nghịch cùng cháu trai mới một tháng tuổi để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Chủ nhân bức hình viết: "Mẹ tôi vừa tốt nghiệp trường y tế ở tuổi 44. Bà yêu cầu tôi chụp cho bà một bức ảnh bên chân dung chính mình khi tốt nghiệp trung học. Bà muốn tôi nói với mọi người rằng không bao giờ là quá muộn để làm điều mình thích".
Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một nhà khoa học 104 tuổi trò chuyện với cháu trai lần cuối trước khi lên chuyến bay đến một phòng khám ở Thụy Sĩ để xin được trợ tử. Có lẽ ông đang truyền cho anh những đam mê mình từng theo đuổi thời còn trẻ.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
ảnh vui
hình ảnh ý nghĩa
thông điệp
truyền cảm hứng
sống đẹp
nghị lực sống