Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Trồng 10.000 cây xanh trong 10 năm dù không tay, khiếm thị

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-19 04:03

Đó là câu chuyện của đôi bạn già Jia Haixa và Jia Wenqi (Trung Quốc). Dù người khiếm thị, kẻ cụt cả hai tay, nhưng hai ông đã trồng được cho môi trường sống đến 10.000 cây xanh trong suốt một thập kỷ.

Haixa và Wenqi bắt đầu tình bạn đẹp khi cả hai ông đều không thể kiếm việc vì những khiếm khuyết của mình. Đến nay, họ đã trở thành tay, thành mắt của nhau, cùng nhận nhiệm vụ cải tạo 3 hecta đất quanh hồ ở Yeli, phía Bắc tỉnh Hebei, Trung Quốc.

"Tôi là đôi tay của ông ấy", Haixa nói. "Còn ông ấy là mắt của tôi. Chúng tôi là đôi bạn tốt". Người đàn ông 53 tuổi sinh ra đã mù một bên mắt trái. Đến năm 200, mắt phải cũng mất khả năng nhìn sau một tai nạn lao động. Ông Wenqi thì mất cả 2 tay trong một tai nạn khi mới chỉ có 3 tuổi.

Hai ông gặp nhau năm 2001, khi đều không kiếm được việc làm. Cần phải tìm một cách để kiếm sống. "Một ngày, con trai tôi về nhà và nói: "Bố, con ngửi thấy mùi quả cam khi bạn con bóc vỏ. Có vẻ như con nếm thử được đấy". Tôi thấy tội cho thằng bé. Nó chẳng có cam mà ăn. Điều này tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi cần phải sống sao cho thằng bé được đầy đủ hơn. Tôi phải làm việc chăm chỉ và tập trung kiếm tiền".

Thế là hai ông lên kế hoạch kết hợp các kỹ năng của mình lại để trồng cây, vừa kiếm tiền, vừa mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai. Họ thuê của chính quyền địa phương một khoảng đất rộng bên bờ sông để thực hiện kế hoạch. Vì hai ông rất nghèo nên chính quyền quyết định miễn cho họ tiền thuê.

Mỗi ngày, Haixia và Wenqi rời nhà lúc 7 giờ sáng, mang theo búa và gậy sắt. Wenqi cõng người bạn mù qua đoạn nước sông chảy xiết để tới khu trồng cây. Và với đôi mắt sáng, ông sẽ chỉ cho Haixa phải làm gì để lấy những nhành non, đào lỗ, gieo trồng. Wenqi sau đó chịu trách nhiệm tưới cây.

Công việc được tiến hành  rất chậm chạp nhưng hai ông đã bền bỉ trong suốt nhiều năm và họ đã trồng đến 10.000 cây xanh - nhiều hơn bất cứ một người bình thường nào có thể làm được trong cả đời. Và họ chưa có kế hoạch dừng công việc này.

"Chúng tôi đứng trên đôi chân của chính mình và quả chúng tôi trồng có vị ngọt ngào hơn. Cho dù đói cồn cào trước mùi bánh bao hấp, chúng tôi vẫn thấy tim mình bình yên", ông Haixa nói.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận