Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bé gái vừa viết bài vừa bế em ngủ say trên tay khiến CĐM xót xa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-11-02 12:11

Tài khoản có tên T.M. chia sẻ hình ảnh một bé gái vừa viết bài vừa bế người em đang ngủ say trên tay của mình khiến nhiều người bày tỏ sự xúc động.

Mới đây, trong một nhóm đông thành viên trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết của tài khoản có tên T.M. chia sẻ hình ảnh một bé gái vừa viết bài vừa bế người em đang ngủ say trên tay của mình khiến nhiều người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cảnh tượng này.


Cô bé vừa viết bài vừa bế em trên tay ngủ say - Ảnh: Internet
Cô bé vừa viết bài vừa bế em trên tay ngủ say - Ảnh: Internet

Cụ thể, dòng chia sẻ của tài khoản T.M: “Cô bé này là học sinh lớp 4 khu Cam trường tiểu học Pù Nhi - Mường Lát. Em vừa đi học kiếm cái chữ, vừa phải tranh thủ bế em... Nhìn thấy thương em quá”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng.


Dân mạng nhanh chóng để lại bình luận của mình - Ảnh: Chụp màn hình
Dân mạng nhanh chóng để lại bình luận của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản B.H xúc động: “Cái tuổi đáng lẽ ra chỉ ăn - học - chơi thì chúng đã biết chăm lo cuộc sống gia đình phụ giúp bố mẹ. Trong khi dư luận đang tranh cãi Công nghệ giáo dục thì các bé chỉ mong sao đưa em đến lớp không quấy để có thể tập trung học hành”.

“Khâm phục nghị lực và quyết tâm theo đuổi con chữ của các em, tương lai các em sẽ nhận được tất cả thành quả mình đã cố gắng thực hiện”, tài khoản Đ.T.Y viết.

Nhiều người càng xót xa khi cô bé vừa rồi không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao với đọan clip gần 3 phút ghi lại cảnh cô bé khoảng 6-7 tuổi vừa cõng em vừa viết bài. Người em càng quấy khóc, người chị càng không thể yên tâm viết bài.


Em càng quấy khóc, chị càng không thể ngồi yên học bài - Ảnh: Cắt từ clip
Em càng quấy khóc, chị càng không thể ngồi yên học bài - Ảnh: Cắt từ clip

Rất nhiều học sinh miền núi phải mang em đi học phụ cha mẹ đi làm ăn, kiếm tiền. Hình ảnh này khiến dân mạng càng khâm phục nghị lực và quyết tâm theo đuổi con chữ của các em.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận