Tin mới
1
Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn
Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học
Ảnh

sunwin | sunwin

Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn

Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học

Cậu bé Quảng Ninh trả lại bông tai, nhẫn vàng cho người bị mất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-11-02 12:11
Sau khi nhặt được bông tai, dây chuyền và nhẫn bằng vàng, Thế Dũng cùng mẹ đã đến công an phường khai báo để tìm ra người đánh mất.

Cậu bé trả lại bông tai, dây chuyền, nhẫn vàng là Đinh Thế Dũng, 11 tuổi, sống tại Quảng Ninh.

Chị Nguyễn Thị Quyến - mẹ của Thế Dũng - cho Zing.vn biết sự việc xảy ra ngày 31/10. Trên đường đi học về, Dũng có nhặt được chiếc túi vải màu đỏ từ một người đi xe máy đánh rơi.

Cậu bé đứng chờ ở đó khoảng 5 phút, song không thấy ai quay lại nhận. Sau đó, Dũng mang về đưa mẹ thì thấy bên trong có một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và 2 nhẫn bằng vàng thật.

Ngay lập tức, chị Quyến đã đưa con lên công an phường Đông Dương (Quảng Ninh) trình báo sự việc. 

Cau be Quang Ninh tra lai bong tai, nhan vang cho nguoi bi mat hinh anh 1
Cậu bé 11 tuổi trả lại dây chuyền, nhẫn vàng cho người bị mất. Ảnh: M.Đ.

Người mẹ này chia sẻ từ nhỏ chị luôn dạy con nhặt được của rơi trả lại người mất. Bởi vậy qua sự việc này, chị muốn làm tấm gương cho con học tập. Chị hy vọng người mất sẽ sớm liên lạc với công an để tìm lại tài sản của mình.

Chị Quyến cho biết thêm cuộc sống của chị và con trai có đôi chút khó khăn khi chị một mình nuôi con ăn học. Song chị luôn dạy con không tham lam, nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Một cán bộ công an phường Đông Dương (Quảng Ninh) xác nhận với Zing.vn sự việc trên có thật. 

Người này nhận xét cậu bé Đinh Thế Dũng có tinh thần trách nhiệm cao, không có lòng tham, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn - cha mất sớm khi cậu mới 4 tuổi do bệnh hiểm nghèo, mẹ làm công nhân.

"Đây là tấm gương điển hình cần nhân rộng, trong xã hội rất hiếm có những người như hai mẹ con cậu bé này", cán bộ công an phường Đông Dương nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận