Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Bé gái đón Trung thu cùng mẹ bên lề đường Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-16 12:09

Trung thu của Nga (12 tuổi) không phải bên mâm cỗ đầy hoa quả, bánh trái mà chỉ giản dị bên mẹ, cùng một chiếc đèn lồng được người đi đường tặng cho.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 1
Tác phẩm mang tên Mẹ - người bạn thân nhất của nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Thân khắc hoạ hình ảnh một bé gái nghèo, cùng chơi lồng đèn bên mẹ nhân dịp Trung thu. 

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 2
Ngay khi vừa đăng tải, các bức hình thu hút hàng nghìn like (thích), chia sẻ từ dân mạng. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự xúc động và trân trọng những khoảnh khắc giản dị nhưng hạnh phúc của hai mẹ con. 

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 3
Bộ ảnh được thực hiện cách đây không lâu. Trong một lần đi vòng quanh đường phố, Hoàng Thân tình cờ bắt gặp hai mẹ con ở đoạn gần cầu Calmette, quận 4, TP.HCM.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 4
Chia sẻ với Zing.vn, Hoàng Thân cho biết anh khá xúc động khi chụp những bức ảnh này. Rong ruổi trên các con đường tại Sài Gòn, anh đã thấy được nhiều hoàn cảnh, con người với số phận khác nhau.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 5
"Nụ cười ngây thơ, hạnh phúc của bé gái này khiến tôi thấy chạnh lòng. Tôi bỗng nhiên nhớ về mẹ, muốn chạy nhanh về với mẹ để đoàn tụ. Tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui rất giản dị, đó là khi được bên cạnh những người thân yêu", nhiếp ảnh gia bày tỏ.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 6
Nhân vật chính trong các bức hình là bé gái tên Nga (12 tuổi), hàng ngày đi bán vé số, nhặt ve chai cùng mẹ quanh các con phố ở Sài Gòn.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 7
Theo tác giả, mỗi buổi chiều, hai mẹ con Nga đều ra cầu ngồi, nhận đồ ăn từ người đi đường. Tối đến, họ đến đường Vĩnh Khanh (quận 4) dọn dẹp ở các quán nhậu rồi đem những lon bia về bán.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 8
Trung thu của Nga chỉ là chiếc đèn lồng bằng giấy, được một người đi đường tặng. Tuy nhiên, món đồ chơi này cũng đủ mang lại niềm vui, sự thích thú cho cô bé nghèo.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 9
Nga và mẹ thường lang thang qua ngày bên lề đường thành phố Sài Gòn tấp nập, sống nhờ vào món quà tình thương của những người đi qua.

Be gai don Trung thu cung me ben le duong Sai Gon hinh anh 10
Không ít dân mạng chia sẻ bộ ảnh về hai mẹ con Nga khiến họ nghĩ về gia đình và tình mẫu tử thiêng liêng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận