Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

9X chạy xe máy một mình đi sinh con khiến dân mạng xúc động

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-25 05:08

Sau khi câu chuyện được lan tỏa, nhiều bà mẹ trẻ cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự. Bên cạnh đó, dân mạng tỏ ra xót xa trước số phận của cô gái sinh năm 1993.

Vừa qua, câu chuyện của Xuân Nghi (sinh năm 1993) gửi thư đến con gái gần 9 tháng tuổi đang sống cùng bà ngoại ở quê, được phát trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam) nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Điều khiến mọi người xúc động nhất là khi Xuân Nghi chia sẻ, lúc biết cô có thai 4 tuần, cha đứa bé đã bỏ cô ra đi. Đến ngày chuyển dạ, một mình thiếu nữ phải chạy xe máy đến bệnh viện sinh con. “Anh ta từng trả lời thẳng thừng: “Giữ hay bỏ gì đều được” - cô gái vừa nói vừa khóc nấc trên sóng VOV.

Lúc con 6 tháng tuổi, người mẹ trẻ phải vào Sài Gòn làm để mưu sinh và gửi tiền về quê cho bà ngoại mua sữa nuôi cháu. 9X cho hay, mọi thành viên gia đình nhà nội đều không biết chuyện cô mang trong mình đứa cháu đích tôn của họ.

Trong khi đó, hoàn cảnh nhà Xuân Nghi không mấy khá giả. Lúc Nghi mang thai, bố cô đã từ mặt, chỉ còn mẹ bên cạnh giúp đỡ. Cô gái 22 tuổi cũng tiết lộ, với mức lương công nhân hiện tại 4 triệu đồng, trong đó tiền sữa của con là 2,5 triệu đồng, cô chỉ còn lại 1,5 triệu đồng để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Câu chuyện trở nên buồn hơn khi Nghi chia sẻ, cha đứa bé rất giàu có, thường xuyên tụ tập ăn chơi, còn con lại không có sữa uống.

Đồng cảm với số phận éo le

Sau khi phát sóng, câu chuyện của Xuân Nghi được dân mạng lan tỏa nhằm tiếp thêm động lực, giúp cô gái vượt qua khó khăn. Không ít bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh tương tự, từng gặp biến cố trong đời sống vợ chồng cũng chia sẻ câu chuyện của mình. 

Bạn B.B. viết: "Thật sự đọc xong tôi đã khóc. Tại sao ông trời cứ bất công như vậy?Người tốt phải ra đi, còn những kẻ không ra gì lại vẫn có thể tồn tại trên đời để làm biết bao người đau khổ. Tôi cũng là mẹ đơn thân, nhưng không phải bị người yêu phụ bạc".

B. kể, khi còn đi học, cô với bạn trai vượt quá giới hạn và có với nhau một đứa con con gái. Nghe tin, chàng trai vui mừng, còn B. tỏ ra lo lắng. Bố cô khó tính, mẹ luôn bảo bọc, thương con nên B. quyết định giấu gia đình về chuyện có thai.

"Đấu tranh tư tưởng lắm, tôi mới cho mình cái thiên chức làm mẹ. Anh vui khi tôi giữ lại con. Từ đó, anh lo làm ăn, kiếm tiền để chăm sóc tôi lúc bầu bí và giành tiền sinh bé.

Tôi đi học, lại đang có thai nên không làm được gì phụ giúp anh. Nhìn anh ngày càng gầy, tôi thấy xót lắm. Cũng may bố mẹ anh biết chuyện rất yêu thương quan tâm tôi" - cô chia sẻ.

Bạn đọc này cho biết thêm, gia đình phía chàng trai dự định xuống nhà cô xin cưới. Tuy nhiên, cô không đồng ý và mong muốn đợi đến khi hoàn thành xong việc học. Khi ấy, B. vẫn giấu gia đình về việc có thai. Đêm nào cô cũng khóc vì cảm thấy có lỗi với bậc sinh thành, nhưng cô cũng không thể bỏ con.

Dòng chia sẻ của B.B khiến người đọc cảm thấy đau xót khi cô nói về biến cô bất ngờ ập đến với người cô yêu thương, cướp đi mạng sống của ông bố trẻ chưa một lần gặp mặt con.

"Trong lúc làm việc, anh bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Một mình tôi nơi đất khách quê người lại chuyển dạ sắp sinh. Con gái tôi ra đời sau khi bố nó mất 2 ngày. Hạnh phúc lớn nhất của anh là được nhìn thấy con, nhưng số phận trớ trêu khiến anh không thể bế con dù chỉ một lần" - người mẹ trẻ tâm sự.

9X chạy xe máy một mình đi sinh con khiến dân mạng xúc động
Ảnh minh họa.

.....................

Tương tự là trường hợp của thành viên Hồng Phượng. Cô chia sẻ, 4 tháng trước khi biết tin có thai, nhà trai hối hả qua xin cưới. 

Khi thai nhi tròn 7 tháng, chồng cô bị tạm giam vì tội cờ bạc. Đến khi sinh con, cô cũng chẳng thấy mặt mũi chồng đâu.

Phượng tâm sự: "Người ta cứ nhìn hai mẹ con xầm xì to nhỏ. Khi chồng trở về nhà, tôi cứ nghĩ anh sẽ yêu thương vợ con nhiều hơn. Nào ngờ, vừa về anh đã đi theo cô gái khác, thậm chí còn chửi bới, đánh đập tôi.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi phải chịu đựng nhiều đau khổ. Tôi không muốn con mình không có cha, 4 năm qua gần như tôi sống trong địa ngục. Hiện giờ, tôi muốn cho mình một lối thoát".

Không được phép chùn bước

"Tôi rất ngưỡng mộ bạn khi một mình chạy xe máy đi sinh con. Đó là điều khó ai có thể làm được. Tôi nghĩ bạn khá bản lĩnh, biết suy nghĩ và là bà mẹ tuyệt vời" - MC Thảo Nguyên từng tỏ ra khâm phục trước nghị lực sống của Xuân Nghi.

Sau khi viết thư đến chương trình và trò chuyện với nữ MC, cô gái 22 tuổi tỏ ra mạnh mẽ và vững vàng hơn. Về tương lai, cô ngậm ngùi: “Tôi sẽ ráng làm việc và dành dụm một số vốn để đón con vào cùng sinh sống, lo cho con ăn học”.

Trước sự phụ bạc và vô trách nhiệm của người đàn ông, không ít thính giả nghe đài đã lên án con người, cách cư xử này.

Anh Vũ Long chia sẻ cảm nghĩ: "Càng đọc, tôi càng cảm thấy bức xúc với người đàn ông dám chơi mà không chịu trách nhiệm. Nhà có điều kiện, song anh ta vẫn sẵn sàng chối bỏ người yêu và cả máu mủ của mình. Lỡ người ta không có nghị lực vượt qua, đi tự tử, lúc đó tội càng thêm tội".

Bạn Trường đưa ra lời khuyên: "Hãy thật mạnh mẽ lên em nhé vì tương lai con gái và cả em nữa. Đôi lúc cuộc sống khó khăn và bế tắc, nhưng là người mẹ không cho phép ta chùn bước. Theo thời gian, con em sẽ lớn khôn, ngoan ngoãn, đó chính là niềm vui lớn nhất của người mẹ, em à".

MC Thảo Nguyên cho hay, sau chương trình, cô đã liên hệ với Xuân Nghi và giúp cô tìm một công việc phù hợp và có mức lương khá hơn. "Hiện tại, người mẹ trẻ làm kế toán tại một công ty, cuộc sống của cô dần ổn định và ngày đón con gái vào Sài Gòn chung sống không còn xa nữa" - MC VOV chia sẻ.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận