Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Lặng người với bộ ảnh mẹ đơn thân nuôi con đầy ý nghĩa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-12 12:04

"Là cuộc sống của một người mẹ trẻ đơn thân nuôi con có vất vả, có buồn, có vui và có cả tình yêu thương...".

Từng được biết đến với bộ ảnh "Gà Trống" kể về một ông bố đơn thân nuôi con rất được dư luận quan tâm, mới đây, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi đã tiếp tục đăng tải một bộ ảnh mới khắc họa cuộc sống của một bà mẹ trẻ đơn thân và đứa con gái bé bỏng của cô.

Với cái tên "Gà Mái", không ít người sẽ có suy nghĩ so sánh với bộ ảnh "Gà Trống" nói về cuộc sống nuôi con của một ông bố đơn thân. Tuy nhiên, theo lời chia sẻ của anh về bộ ảnh này thì nếu "Gà Trống" là một thế giới hoàn hảo được sắp đặt, là mơ ước cho nhiều người đàn ông hướng tới thì "Gà Mái" lại một "sự thật trần trụi về hai số phận đang quyện chặt vào nhau" - một bà mẹ trẻ, một đứa con thơ và là "kết thúc của một cuộc tình buồn, chẳng ai muốn, nhưng đời nó thế biết sao được".

Câu chuyện về hai nhân vật chính cũng được tác giả chia sẻ kèm theo bộ ảnh khi đăng tải: "Kết thúc buồn của một cuộc tình, chẳng ai muốn, nhưng đời nó thế biết sao được. Và rồi người ta lại sống tiếp, giành giật lấy từng tia hy vọng, từng mảnh hạnh phúc mong manh. Khi nghĩ về cô em của tôi, tôi thấy những đau khổ, tuyệt vọng trong tình cảm của mình chả là gì so với sức chịu đựng phi thường của cô. Nhưng “bão tan rồi”, chỉ nói chuyện hiện tại thôi nhé!

Số là Aimee Phan người Việt gốc Đức, sinh ra và lớn lên ở Đức, nhưng cô chọn Việt Nam là nơi mình sẽ lập nghiệp. Cô con gái nhỏ Nami Phan (Nami tiếng Đức có nghĩa là “con sóng”, không hiểu có trùng hợp ngôn ngữ hay không khi tiếng Nhật tsunami lại là “sóng thần”).

Sinh ra trong 1 gia đình đa văn hoá nên Nami có thể hiểu được tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh (tuy bé chưa biết nói). Ban ngày mẹ đi làm, Nami đi nhà trẻ trong khu chung cư. Mẹ lại làm ngành event, hay đi sớm về muộn nên những hôm không kịp đón Nami, mẹ phải nhờ mấy dì bạn đón giúp. Có vẻ bé hiểu được sự vất vả của mẹ nên rất ít quấy khóc..."

Khi xem qua những bức ảnh của "Gà Mái", sẽ dễ dàng nhận ra được một điều chính là cảm xúc trải dài lại có chút trầm lắng, không quá ồn ào, tươi sáng và tưởng như chính câu chuyện về cuộc đời của nhân vật đều được khắc họa qua từng khung cảnh, góc chụp một cách chân thật: Là cuộc sống của một người mẹ trẻ đơn thân nuôi con có vất vả, có buồn, có vui và có cả tình yêu thương...

Theo Yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận