Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

3 chàng trai Đắk Lắk trả lại gần 11 triệu đồng nhặt được ở bệnh viện

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-03 05:06
Đặng Thái Sơn - đại diện trả lại tiền cho người đánh rơi - nói hành động này là điều ai cũng nên làm, không cần ca ngợi quá.

Ngày 1/6, nhiều diễn đàn mạng liên tục chia sẻ clip một thanh niên trao trả 10,8 triệu đồng cho người phụ nữ đánh rơi ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trước sự chứng kiến của đám đông.

Chia sẻ với Zing, Đặng Thái Sơn (sinh năm 1994, sống tại Đắk Lắk) - người xuất hiện trong clip trên - cho hay hôm 21/5 vừa qua, anh từ Buôn Ma Thuột xuống TP.HCM thăm bố của bạn thân điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trên đường đi, Sơn cùng bạn tên Lãnh Văn Hải (sinh năm 1994) và anh rể của Hải là Nguyễn Hoàng Phát (sinh năm 1988) - cùng quê Đắk Lắk - nhặt được 1 cuộn tiền được buộc chặt bằng dây thun.

3 chang trai Dak Lak tra lai gan 11 trieu dong nhat duoc o benh vien hinh anh 1 1b19_iumkapv6479939_2.jpg
Người phụ nữ bật khóc, liên tục cảm ơn Đặng Thái Sơn (trái) khi nhận lại được số tiền 10,8 triệu đồng đánh rơi. Ảnh cắt từ clip.

"Mình nhặt lên và đếm được 10,8 triệu đồng. Mình đoán số tiền này của ai đó có hoàn cảnh khó khăn mang tới đóng viện phí hay khám chữa bệnh nên mới cột bằng dây thun cẩn thận như vậy", Sơn kể lại.

Sau đó, 3 người chia nhau đi báo bảo vệ bệnh viện và nhờ phát lên loa thông báo để nhanh chóng tìm người đánh rơi.

Khoảng 1 tiếng sau, một phụ nữ diện bộ đồ cũ xuất hiện và nhận là chủ nhân số tiền.

Lo trao trả không đúng người, nhóm của Sơn hỏi han người này khá kỹ.

Người phụ nữ tỏ ra bối rối, giọng run run mô tả với 3 chàng trai: "Cục tiền được cột bằng dây thun buộc tóc, chủ yếu là tờ 500.000 và 200.000 đồng".

Sau khi xác nhận người này đúng là chủ nhân số tiền, Sơn đại diện trao trả chị tài sản trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Nhận lại tiền, người phụ nữ bật khóc nức nở và liên tục nói cảm ơn.

Ít phút sau, do có việc bận, Sơn cùng bạn chỉ kịp nói lời tạm biệt mà không hỏi thêm tên, tuổi người phụ nữ.

Sự việc diễn ra từ 21/5 nhưng tới hôm 1/6 mới được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người dành lời tán dương hành động đẹp của nhóm thanh niên.

"Ban đầu, Hải quay lại sự việc rồi mình đăng lên trang cá nhân để chia sẻ với mọi người. Hơn một tuần sau đó, mình rất ngờ khi được nhiều người biết chuyện và hỏi thăm. Mình cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến việc làm của mình. Nhưng trả lại đồ đánh rơi là điều nên làm và không có gì đáng ca ngợi quá", Sơn nói.

Nói với Zing, Lãnh Văn Hải cho hay: “Khi nhóm trao trả số tiền, chị ấy nói đó là tiền nhà ở dưới quê gửi lên để chạy thận cho em trai. Nếu đánh mất, chị ấy cũng không biết phải làm sao nên khóc và cảm ơn chúng mình rất nhiều. Mình rất vui mừng và xúc động khi số tiền đã về với đúng người”.

Chàng trai 24 tuổi nói thêm nếu hôm đó không tìm được người đánh rơi, anh cùng bạn sẽ mang số tiền này đi làm từ thiện.

"Đó là mồ hôi nước mắt của người khác, nếu không thể trả lại cho họ thì mình muốn số tiền được dùng vào việc ý nghĩa", anh nói.

Hiện, clip về hành động đẹp của 3 chàng trai Đắk Lắk vẫn liên tục nhận được phản hồi tích cực của cộng đồng mạng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận