Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Chiều cuối tháng 4, trở về phòng trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hằng dựng xe đạp ở góc nhà, gọi tên chồng rồi bật khóc vì nhận ra ông đã mất ba tháng rồi
Bạn bè đã quen với hình ảnh Quang Huy đi quanh trường nhặt phế liệu, chai lọ cũ. Đến ngày hôm sau, họ cũng không ngạc nhiên khi thấy một tác phẩm handmade tuyệt đẹp ra đời.
Bắt đầu làm đồ handmade từ cuối năm nhất đại học, Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1995) sớm say mê với lĩnh vực này. Với đôi tay tài hoa, chàng sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm handmade độc đáo, sáng tạo.
Ban đầu, những sản phẩm nhỏ nhắn được làm vì sở thích, sau đó do kinh tế khó khăn, Huy quyết định biến căn phòng của mình thành xưởng làm đồ handmade. Những sản phẩm của cậu thường xuất hiện tại các hội chợ nghệ thuật dành cho giới trẻ như Vintaghe art, HHT's Garage Sale, Hanoi Urban Flea Market...
Một số lần bán được hàng cho khách nước ngoài nên Huy thiết kế thêm những mẫu thuyền buồm Hạ Long, với mục đích quảng bá về Việt Nam. 'Đã có những lần mình đi bán hàng dạo quanh hồ, đeo trước ngực cái hộp với những chiếc bóng đèn chứa thuyền buồm Hạ Long".
Chiếc xe vespa được làm hoàn toàn bằng phế liệu, đồ dùng học tập cũ.
Bên cạnh những món đồ nhỏ nhắn, dễ thương, Quang Huy cũng thử sức với những mô hình đồ sộ như tàu Ngọc Trai Đen, tàu Titanic,...
Để chế tác những sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp, Huy chỉ sử dụng bộ đồ nghề thô sơ gồm nan hoa xe đạp, nhíp, compa, dao dọc giấy... "Nhiều khi có các bạn gọi điện mong muốn học nghề, nhưng hầu như không kiên nhẫn ngồi ghép được và bỏ cuộc", Huy chia sẻ.
Biến bóng đèn thành bình đựng cá chọi.
Quang Huy thường lang thang nhặt đồ phế liệu về tái chế. Bạn bè cùng trường cũng quen với cái hình ảnh cậu đi quanh trường nhặt gỗ, chai lọ. "Họ nói em như ăn mày nhưng những thứ đó với em như kho báu, và đều ra tiền được", Huy chia sẻ.
Ghép thuyền vào bóng đèn trong chưa đầy 30 giây, nhưng cũng không ít lần vì quá vội vã mà cậu bị đứt tay, nhất là những lần khách hàng đặt gấp và nhiều, phải thức đêm làm cho kịp để giữ uy tín. Có những đơn hàng yêu cầu 150 chiếc, Huy hoàn thành trong 5 ngày.
Học năm 2 trường Mỹ thuật Công nghiệp, Khoa Đồ hoạ, Quang Huy có sở thích kinh doanh, sưu tập và thiết kế mô hình... Ngoài đời, cậu trầm tính, ít nói, trái hẳn với trên mạng xã hội.
Theo Zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
Handmade
khéo tay
9X