Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Xúc động clip người con trai tự tay tắm cho mẹ già

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-29 03:10

Người đàn ông trung niên tự tay tắm cho mẹ già một cách tỉ mỉ khiến người xem không khỏi xúc động.

Nếu trước đây, những đoạn clip hay hình ảnh, câu chuyện về con cái bất hiếu, đánh chửi cha mẹ khiến bạn vô cùng bức xúc, thì sau khi xem đoạn clip dưới đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tình yêu dành cho ba mẹ của mình sẽ được đong đầy ngay lập tức.

Một trang mạng mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông trung niên đang tự tay tắm cho mẹ già khiến nhiều người xúc động. Theo trang này đưa tin, thì một cư dân mạng đã đăng tải đoạn clip kèm dòng trạng thái:


Đoạn clip đang gây xúc động cư dân mạng những ngày qua. (Nguồn: Nguyễn Phúc)

“Nhìn con trai chăm sóc tắm rửa cho người mẹ mà tôi cũng cần phải học hỏi. Đây là đoạn sau của anh khi anh tắm cho mẹ anh. Lúc đầu anh để mẹ anh ngồi trên ghế và gội đầu, kỳ cọ cho mẹ anh. Tôi mang điện thoại ra quay nhưng vì tôi sơ suất không bấm nút quay nên bỏ mất đoạn đầu. Chính vì tôi cảm phục tâm đức của anh nên tôi mới quay và đăng lên để cho con cháu tôi lấy đó học hỏi, cho bản thân tôi và cả anh chị em nhà tôi. Nếu xem được clip này, anh chị em nhà tôi học hỏi mà chăm sóc cho mẹ tôi một chút vì mẹ tôi không được chăm sóc như mẹ anh”.

Chưa đầy một ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút tới hơn 1,7 triệu lượt xem, hơn 20.000 lượt share cũng như bình luận và yêu thích từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Chưa đầy một ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút tới hơn 1,7 triệu lượt xem, hơn 20.000 lượt share cũng như bình luận và yêu thích từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh người con tai tự tay tắm cho mẹ già. (Ảnh: Cắt clip)
Hình ảnh người con tai tự tay tắm cho mẹ già. (Ảnh: Cắt clip)

Trong đoạn clip là hình ảnh người đàn ông trung niên, tầm 50 – 60 tuổi, tự tay tắm cho mẹ già. Nhìn cách chú chăm sóc cho mẹ một cách tỉ mỉ, chu đáo đến từng khâu như thoa xà bông, kì cọ, tráng nước, ai nấy đều không khỏi xúc động.

Sự chăm sóc mẹ tận tình của chú đã nhanh chóng chạm vào trái tim của đông đảo cư dân mạng. Người chia sẻ đoạn clip tâm sự rằng, vì nhận thấy đây là hành động vô cùng đáng quý, thể hiện được sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, nên cô đã quyết định đăng hình ảnh này lên mạng xã hội để mọi người có thể học hỏi, noi gương.

Xúc động trước sự hiếu thuận của người con trai tự tay tắm cho mẹ già

Chú vừa dội nước vừa vui vẻ nói chuyện cùng cụ trong khi tắm. (Ảnh: Cắt clip)
Chú vừa dội nước vừa vui vẻ nói chuyện cùng cụ trong khi tắm. (Ảnh: Cắt clip)

Xúc động trước sự hiếu thuận của người con trai tự tay tắm cho mẹ già

Rất nhiều dân mạng tỏ ra thán phục và xúc động trước hành động đẹp và vô cùng ý nghĩa của người con trai. (Ảnh: Chụp màn hình)
Rất nhiều dân mạng tỏ ra thán phục và xúc động trước hành động đẹp và vô cùng ý nghĩa của người con trai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Liên hệ với cô Phúc, người chia sẻ đoạn clip, chúng tôi được biết: 

“Anh ấy tên là Vũ Quang Cảnh, sinh năm 1963, hiện nay mẹ anh đã 93 tuổi. Nhà anh Cảnh có 4 - 5 người con gì đó mà cô cũng không nhớ rõ. Một người con trai cả thì đã mất từ lâu. Một người con trai thứ sống gần nhà anh Cảnh và một người con trai nữa sống ở Đức.

Quê ngoại cô ở thành phố Ninh Bình gần nhà của cụ, hôm đó cô tính sang thăm cụ thì gặp đúng lúc anh Cảnh đang tắm cho bà. Thấy hành động quá đẹp và ý nghĩa nên cô liền rút điện thoại ra ghi lại”.

Cô Phúc tâm sự rằng cứ hai ngày chú lại tự tay tắm cho mẹ một lần, chú cũng chính là người tự tay nấu ăn, pha sữa cho mẹ ăn hàng ngày. Dù cuộc sống của chú còn nhiều khó khăn, nhưng chú luôn yêu thương và dành thời gian chăm sóc mẹ mình.

Khắp xóm làng ai cũng biết chuyện chú Cảnh là người con trai có đức có tâm, hiếu thuận với mẹ già. Chú còn là một nguời hiền lành, chất phác. Trong xóm, chẳng mấy khi người ta thấy chú to tiếng với ai bao giờ. Hình ảnh chú tự tay tắm cho mẹ già càng khiến cô Phúc thêm cảm phục, dù đã biết tình cảm của chú dành cho đấng sinh thành từ lâu.

Vậy mới thấy xã hội còn nhiều lắm những tấm gương hiếu thuận khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Những câu chuyện về lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ, khi kể ra, không phải để cảm động, rồi quên ngay sau đó, mà chính là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến bất cứ ai: chúng ta đã làm gì cho người đã ban cho chúng ta hình hài này chưa? Nếu chưa, thì câu chuyện này đã giúp bạn nhận ra mình phải làm một điều gì đó cho đấng sinh thành, trước khi quá muộn.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận