Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Xót xa trước hoàn cảnh của hai cô gái có ngoại hình giống rắn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-05 01:06

Nhà nghèo lại có hai người con gái bị bại não bẩm sinh dẫn đến ngoại hình như con rắn, nhưng người mẹ vẫn hàng ngày đi làm vất vả kiếm tiền nuôi con.

Căn nhà nhỏ của cô chú Trần Văn Đông và Trần Thị Xuân ở xóm Đạc 9, Cụm 5 (Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) đã khiến mọi người không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến hoàn cảnh quá khốn khổ và bi đát của gia đình cô chú.


Hai cô con gái của cô Xuân bị bệnh có ngoại hình giống rắn. Ảnh: DT

Trong ngôi nhà cấp 4 nghèo nàn này có những con người gần như rơi vào thảm cảnh của cuộc đời, nhưng họ vẫn quyết định chăm sóc, yêu thương lẫn nhau. Cô Xuân cho biết, vừa cùng chồng đi bốc gạch về. “Mấy hôm nay nắng nóng nên làm mệt lắm nhưng ráng làm thôi, vì không làm lấy tiền đâu nuôi mẹ, nuôi hai đứa con bị bệnh. Hôm nay, người ta trả tiền công hơn 100.000 ngàn đồng, vậy là có tiền mua gạo nấu cơm ăn rồi”, cô Xuân nói trong nghẹn ngào.

Hai vợ chồng lấy nhau vào năm 1984, sau 10 năm chung sống, cả hai sinh được 3 đứa con (1 trai, 2 gái), trong khi người con trai đầu tên Trần Đình Hưng (SN 1985) khỏe mạnh và phát triển bình thường, thì hai người con gái là Trần Thị Son (SN 1990) và Trần Thị Thành (SN 1993) lại bị bại não bẩm sinh nằm liệt giường suốt từ lúc lọt lòng.


Cô Xuân bên hai người con gái bị bệnh của mình. Ảnh: DT

Năm 1990, sau khi sinh Son ra được 3kg, vợ chồng cô mừng rỡ. Niềm vui mừng đó chưa được bao lâu thì cô phát hiện bé Son khi ấy có biểu hiện lạ, chân tay, các cơ đều co quắp, đặt đâu nằm đó. Cô Xuân đã đưa con gái xuống Bệnh viện huyện Đan Phương khám, và nghe sét đánh ngang tay khi nghe bác sĩ thông báo “Son bị bại não bẩm sinh”.

Cố nén nỗi đau, cô Xuân mang Son về nhà chăm sóc. Cứ tưởng bao nhiêu bất hạnh đã dừng lại ở đó, thì một lần nữa nỗi đau này lặp lại khi Thành sinh ra cũng bị căn bệnh giống với người. “Tội tôi lớn lắm khi sinh ra hai đứa con không lành lặn để gần 20 năm qua chúng phải sống vất vả trong thân hình giống như con rắn”, cô Xuân khóc nức nở nói.

Ngoài căn bệnh bại não bẩm sinh, Son còn bị chứng động kinh kèm u vú, viêm phổi, Thành thì bị hẹp thượng vị, xuất huyết dạ dày và thường xuyên nôn ra máu, vì vậy cả hai phải thường xuyên nhập viện.

Dù bệnh tình rất nặng nhưng Thành vẫn cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa, nhưng chỉ hết lớp 6 thì phải nghỉ do sức khỏe yếu. Còn Son do bệnh nặng hơn chỉ được học hết lớp 1. “Nhiều người nói gia đình chúng tôi ăn ở thất đức nên bị trời phạt mới sinh ra hai đứa con gái có thân hình như thế. Mỗi lần nghe vậy, vợ chồng tôi buồn và tủi thân lắm. Ai làm cha mẹ mà không mong muốn con mình khỏe mình, chúng nó bị như vậy tôi biết phải làm”, cô Xuân nói.

Nhà nghèo, con lại bệnh, nên hàng ngày vợ chồng cô Xuân phải đi bốc gạch thuê kiếm tiền.Thương con, thương cháu nên bà Lê Thị Ty (mẹ chú Đông) đã hơn 90 tuổi vẫn sang nhà chăm sóc 2 đứa cháu. Những ngày có việc, cô Xuân và chồng phải làm quần quật từ sáng tới chiều tối mà chỉ được hơn 100.000 đồng. Chưa kể, vào những ngày mưa gió không có việc làm, cô Xuân phải chạy vạy vay tiền mua gạo.


Dù đã hơn 90 tuổi nhưng cụ bà Lê Thị Ty vẫn chăm sóc hai cháu bị bệnh hàng ngày

“Chúng tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện xa xôi, chỉ biết sống được ngày nào thì phải lo lắng cho con ngày đó. Có người từng kêu tôi bỏ hai đứa nhỏ đi, họ nói con như vậy thì nuôi làm gì, nhưng con mình mang nặng đẻ đau thì làm sao bỏ được. Tôi chỉ mong khi vợ chồng tôi chết đi thì sẽ có người nuôi chúng”, cô Xuân bộc bạch tâm sự. Nói về mong muốn của mình, Son và Thành bật khóc: “Ông trời cho chúng em như thế này thì phải chịu thôi ạ. Giờ chúng em chỉ mong có tiền mua thuốc uống hàng ngày, để ba mẹ và nội đỡ vất vả hơn thôi ạ”.

Hiện cuộc sống của gia đình cô Xuân chỉ trông chờ vào tiền hỗ trợ tàn tật của Son và Thành nhưng tiền thuốc men của hai con đã hơn 3 triệu đồng.

Theo SKCĐ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận