Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Vợ thuyết phục chồng cùng đi chống dịch ở TP.HCM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-08 03:08
Từ chỗ bị chồng phản đối gay gắt khi đi tình nguyện, chị Hồ Kiều Trang (28 tuổi) đã thuyết phục được bạn đời cùng mình tham gia hỗ trợ chống dịch.

Kết thúc một ngày hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở quận Gò Vấp, hai vợ chồng chị Hồ Kiều Trang (28 tuổi, ngụ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức) lại cùng nhau trở về nhà.

nu tinh nguyen vien thuyet phuc chong di chong dich anh 1
Anh Trần Huỳnh Minh Nhựt và chị Hồ Kiều Trang cùng tham gia hỗ trợ chống dịch cùng các TNV ở Thành đoàn TP.HCM.

Dù hai bàn tay hằn vết, mồ hôi ướt lưng áo, hai người vẫn thấy phấn chấn, dịu giọng hỏi nhau "Anh/em có mệt không?" và chia sẻ những điều vụn vặt họ gặp trong lúc làm nhiệm vụ.

Thoạt nhìn, hiếm ai ngờ rằng chỉ vài tuần trước, anh Trần Huỳnh Minh Nhựt (38 tuổi) - ông xã chị Kiều Trang - còn phản đối gay gắt sau khi phát hiện vợ mình lén đi tình nguyện chống dịch suốt vài tháng qua.

"Mình giấu cả nhà đi hỗ trợ chống dịch nên ai cũng lo lắng lúc biết tin. Nhưng sau nhiều lần cãi vã, thuyết phục, mình đã trấn an được gia đình, còn 'kết nạp' cả chồng vào hàng ngũ tình nguyện viên", chị hào hứng nói.

Hăng hái tham gia

Chia sẻ với Zing, chị Kiểu Trang cho biết quê mình ở Cà Mau, hai vợ chồng cùng lên TP.HCM làm ăn nên gửi 3 con cho nhà ngoại chăm sóc.

Khi phải tạm dừng việc buôn bán vì dịch bệnh, chị tham gia vào một nhóm thiện nguyện ở địa phương, nấu nướng và cung cấp nhiều suất cơm cho bà con tại các khu vực phong tỏa.

Sau đó, chị đăng ký làm thành viên nhóm hậu cần của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, vận động thu gom lương thực, rau củ từ các địa phương gửi vào hỗ trợ thành phố chống dịch.

nu tinh nguyen vien thuyet phuc chong di chong dich anh 2
Trước đó, chị Kiều Trang từng tham gia nấu ăn hỗ trợ các khu vực phong tỏa, gom góp lương thực tiếp tế cho thành phố.

Tại thời điểm đó, chị Kiều Trang cùng 20 người khác, đa số là phụ nữ, cùng nhau làm việc cật lực, vận chuyển lương thực tới các điểm phong tỏa, khu vực khó khăn trên địa bàn thành phố nhằm giúp đỡ bà con mùa dịch.

"Toàn chị em với nhau, nhưng ai cũng có thể vác được bao gạo 20, 25 kg. Nói thật, công việc không dễ dàng, nhưng ai cũng hăng say làm việc vì mong muốn góp sức cho cộng đồng", chị kể.

Suốt những ngày hoạt động tại địa phương, chị luôn nhận được sự động viên từ gia đình.

Tuy nhiên, tới khi đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch theo sự kêu gọi của Thành đoàn TP, chị quyết định giữ bí mật với cả nhà, kể cả chồng.

"Lúc đó, tôi vừa làm thêm tại một công ty may, vừa giấu gia đình đăng ký đi chống dịch. Do ở tại khu nhà gần chỗ làm, lại trùng thời gian giãn cách xã hội, tôi có thể giữ kín chuyện này với ông xã", nữ tình nguyện viên 28 tuổi nói.

Trả lời Zing, chị nói rằng chắc chắn gia đình sẽ phản đối gay gắt khi biết chị tình nguyện tham gia chống dịch. Vì thế, Kiều Trang quyết định "lẳng lặng mà làm".

Chị kể rằng mình từng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu ở nhiều vị trí khác nhau: từ trực chốt phong tỏa; điều phối, nhập liệu cho đến hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Chỉ cần có vị trí trống, cần người giúp đỡ, chị đều hăng hái báo danh.

Cùng chồng đi chống dịch

Nhưng trong một lần gọi điện cho chồng, chị vô tình mở camera, để lộ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sau tấm áo bảo hộ kín mít. Biết vợ giấu mình đi chống dịch, anh Minh Nhựt rất giận, muốn bà xã từ bỏ công việc này vì sợ chị gặp nguy hiểm.

"Chồng mình giận lắm, tới gặp mình khuyên nhủ đủ cách. Mẹ mình dưới quê nghe tin cũng gọi điện, vừa trách vừa khóc, nói mình cứng đầu quá, phải nghĩ cho 3 đứa nhỏ. Lúc đó số ca F0 ngày càng tăng, mọi người lo lắng cũng không khó hiểu", chị nói.

Trước sự phản đối dữ dội từ gia đình, Kiều Trang vẫn kiên định với công việc tình nguyện, từ tốn thuyết phục cả nhà bằng lời nói và hành động.

Giờ, chị đã trấn an được cha mẹ dưới quê, thậm chí rủ được chồng cùng đi tình nguyện chống dịch.

"Sau nhiều lần nói chuyện, ông xã quay sang ủng hộ mình trên tinh thần: 'Em đi đâu, anh theo đó, có gì vợ chồng chăm sóc cho nhau'. Có chồng cùng đi chống dịch, mình thấy yên tâm hơn hẳn", chị cười, nói.

nu tinh nguyen vien thuyet phuc chong di chong dich anh 3
Sau nhiều lần thuyết phục, chị Kiều Trang rủ chồng cùng tham gia chống dịch.

Tuần trước, anh Minh Nhựt bắt đầu dấn thân vào nhiệm vụ đầu tiên, cùng vợ trực tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở quận Gò Vấp. Những ngày đầu, anh thấy khá mệt do chưa quen việc. Nhìn vợ "tay năm tay mười", làm việc đâu ra đây, anh không khỏi ngạc nhiên.

"Ở nhà, có cái nắp chai mình cũng phải nhờ chồng mở giùm. Nhưng vào việc mới thấy mình mau lẹ như vậy, anh ấy bất ngờ là chuyện đương nhiên", nữ tình nguyện viên bật cười.

Sau một ngày làm việc vất vả, hai vợ chồng cùng nhau về nhà, gọi điện cho các con. Chị chia sẻ rằng họ đã xa con được 9 tháng, nửa do công việc bận rộn, nửa vì dịch bệnh không thể về nhà.

Mỗi lần thấy ba mẹ mặc đồ bảo hộ, 3 bé lại reo hò: "Ba mẹ nhìn giống phi hành gia, siêu nhân quá, mẹ trông ngầu ghê". Nghe tiếng con cười đùa qua điện thoại, nỗi nhớ trong lòng chị Kiều Trang như được xoa dịu phần nào.

"Giờ, mẹ mình cũng thường gọi điện hỏi thăm. Bà mừng lắm vì con gái mạnh mẽ vậy, còn có chồng theo chăm sóc nên càng yên tâm. Mình rất vui khi chứng minh được quyết định này là đúng".

Với chị Kiều Trang, "báu vật" chị tích góp được sau một thời gian làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch chính là những tấm thẻ tên.

"Mấy tấm thẻ này trân quý lắm, đều là hành trang cả đấy! Mình thực sự say mê công tác tình nguyện, mong muốn được góp sức với cộng đồng chồng dịch. Có chồng đồng hành, gia đình hậu thuẫn, mình thực sự cảm thấy may mắn lắm!".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận