Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Tiếng nổ dồn dập ở tầng hầm, mọi người chen chúc chạy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-12 01:10

Bế con thoát ra cầu thang bộ tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La, chị Thùy Anh cùng hàng chục cư dân tầng thấp nháo nhác chạy. Ở tầng cao, hàng trăm người ra tín hiệu, la hét kêu cứu.

1h sáng 12/10, chị Thùy Anh (28 tuổi, tầng 2 nhà CT4A khu đô thị Xa La - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn) mệt mỏi đứng ở sảnh tòa nhà ngóng lên trên. Gia đình chị vẫn chưa có nơi nghỉ qua đêm. Sáu giờ kể từ khi đám cháy bắt đầu, chị vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị kể, hơn 19h ngày 11/10 gia đình chuẩn bị ăn tối thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ dưới hầm. Khói bốc lên các tầng phía trên theo cầu thang bộ. Bóng điện chập chờn, tiếng nổ ở hầm ngày một lớn, dồn dập.

Chị cùng nhiều gia đình sống tại tầng 2 xuống hỏi nhưng bảo vệ tòa nhà thông báo chỉ là chập điện nhỏ. Hai xe cứu hỏa được điều tới  nhưng không có cảnh báo nguy hiểm nào tới cư dân. 

Trở về nhà chị Thùy Anh thấy khói đen bốc lên căn hộ, mọi người đều khó thở. Cảm giác bất an, người phụ nữ 28 tuổi bế con nhỏ 2 tuổi hô hoán cùng nhiều người rời khỏi nhà. Ngoài hành lang bộ, hàng chục cư dân khác nháo nhác chạy.

“Mọi người chen chúc chạy. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét, thúc giục thoát thân. Bên ngoài, còi cứu hỏa rú inh ỏi”, nhân chứng này nói.

'Tiếng nổ dồn dập ở tầng hầm, mọi người chen chúc chạy'
Hàng trăm cư dân tòa nhà CT4 hỗn loạn tháo chạy khỏi nhà khi lửa bùng cháy ở tầng hầm. Ảnh: Anh Tuấn.

Rời tòa nhà, chị liên lạc với gia đình người thân tầng 16. Tuy nhiên, cửa căn hộ này bị khóa trái, người thân chị không thoát được ra ngoài phải thông báo cứu.

Trong khi đó, chị Vũ Thu Vân (33 tuổi, chủ cửa hàng ăn tầng 1, gần lối ra vào tầng hầm) cho hay, thời điểm phát hiện vụ việc cửa hàng chị có nhiều khách. Tiếng nổ lớn như pháo khiến điện chập chờn. Bảo vệ chạy ra ngoài thông báo cho ban quản lý tòa nhà. 

Vài phút sau, lửa bùng cháy dưới hầm, khói đen nghi ngút túa ra cửa, khách trong cửa hàng của chị Vân cùng người dân tại các ki-ốt kế bên hoảng loạn tháo chạy.

Khói đen ngày một dày đặc, tiếng nổ vẫn liên tiếp vang rền. Cửa ra vào gửi xe ở tầng hầm bị khói lửa bủa vậy, nhiều cư dân từ các tầng thoát theo lối hầm tới lối lên phụ. Tuy nhiên, cửa xếp bằng sắt đã khóa nên nhiều người đập cửa, la hét cầu cứu. 

Lực lượng cứu hỏa cùng người dân vội vàng phá cửa kéo khoảng 50-60 người gồm phụ nữ mang bầu, trẻ em, người già thoát ra. Ai nấy đều thở dốc, mặt tái nhợt biến sắc. Một số người bị ngạt được lực lượng y tế đưa vào viện cấp cứu.

'Tiếng nổ dồn dập ở tầng hầm, mọi người chen chúc chạy'
Hàng chục người được cảnh sát cứu bằng xe thang xuống dưới. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông ở tầng 2 tòa nhà nhảy từ ban công xuống đất bị thương nặng. Một cảnh sát PCCC trong quá trình cứu hộ bị ngạt khí ngay trước lối xuống hầm gửi xe.

"Trong vòng 2 giờ (từ 19h30 đến 21h30) lực lượng cứu hộ đón và đưa hàng trăm người dân di chuyển bằng cầu thang bộ ra ngoài an toàn", người dân ở tòa nhà CT4 cho hay.

Phía trên, các căn hộ tối om, nhiều người không thể thoát theo cầu thang bộ di chuyển ra ban công bật đèn điện thoại ra tín hiệu cho lực lượng cứu hộ. 6 chiếc xe thang của cảnh sát PCCC liên tiếp thay nhau lên cứu người. Tuy nhiên, thang này chỉ lên được tầng 8, nhiều người ở tầng trên cao vẫn liên tiếp cầu cứu.

Theo người dân, nơi bùng phát ngọn lửa là trạm biến áp dưới tầng hầm. Tòa nhà có hai tầng âm là nơi gửi hàng trăm ôtô, xe máy.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục xe cứu hỏa, xe tiếp nước cùng nhiều xe cứu thương được huy động. Ban chỉ huy cứu hộ liên tục thông báo trên loa phóng thanh hướng dẫn người dân bịt kín các khe cửa căn hộ bằng vải ướt và di chuyển toàn bộ người ra ban công chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận; đồng thời, huy động lính cứu hỏa tiếp cận các căn hộ còn người mắc kẹt.

Người dân sống tại các tòa nhà thuộc khu đô thị Xa La đứng kín đường theo dõi công tác cứu hộ. Trong đó, nhiều người mong ngóng tìm người thân.

Rạng sáng 12/10, ông Vũ Đình Tuyển, Phó giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh cho biết, Ban lãnh đạo công ty huy động 200 phòng sắp xếp cho cư dân nghỉ ngơi trong đêm.

Một cán bộ Sở PCCC Công an Hà Nội cho hay, xe thang 52 m không thể vươn tới các tầng cao của tòa nhà 35 tầng nên phải sử dụng phương án cứu hộ trực tiếp, tiếp cận các tầng bằng thang bộ để hướng dẫn người dân cách chống ngạt. 

Bên cạnh đó, lực lượng PCCC đã phải vận động người dân cố di chuyển lên tầng thượng của 2 toà nhà. Thống kê, tại nhà CT4A đã có 30 người thoát hiểm, tầng thượng CT4B là 70 người.

Tòa nhà CT4 (khu đô thị Xa La) gồm 3 đơn nguyên (A,B,C), đều cao 35 tầng, mỗi sàn của cả 3 đơn nguyên có hơn 30 căn hộ.

Khu đô thị Xa La có 14 tòa chung cư cao 21-34 tầng cùng 500 nhà ở liền kề và hơn 200 biệt thự, nằm trên trục đường 70, gần bệnh viện 103, cách cầu Trắng (Hà Đông) khoảng 1 km.

Các tòa CT4, CT5, CT6 (diện tích 50-100 m2) đang được rao bán giá từ 15,5 triệu đồng. Do chỉ cần bỏ ra hơn 1 tỷ đồng là có căn hộ ở luôn nên nhiều gia đình trẻ đã chọn mua các căn hộ ở Xa La.

Tuy nhiên, điểm trừ của khu đô thị này là mật độ xây dựng quá lớn, hạ tầng kém. Các chung cư của Công ty xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên (của ông Lê Thanh Thản) gần đây liên tiếp xảy ra hỏa hoạn.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận