Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Thế hệ cao tuổi bùng nổ trên mạng xã hội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-28 02:05

Nhiều người cao tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ có phong cách sống tích cực và trẻ trung.

Ông Robert Reeves (78 tuổi, Mỹ) dành cả ngày để thư giãn bên hồ bơi và tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Nhóm bạn của ông đang nói chuyện về ca phẫu thuật bàn chân gần đây, một vài căn bệnh tuổi già và những video dự định đăng lên mạng - nơi họ đã thu hút đến hàng triệu người theo dõi.

Ông Reeves cùng 3 người bạn của mình đều là người đồng tính nam. Họ thành lập kênh tên "Old Gays" từ tháng 12/2020, chuyên đăng tải các video có nội dung về thời trang, phong cách sống.


Các thành viên trong nhóm Old Gays.

Hiện tại, các kênh của họ có vài trăm nghìn người theo dõi, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Rihanna, Jessica Alba, Rosie O’Donnell, Drew Barrymore và Lance Bass.

Như rất nhiều influencer (người có tầm ảnh hưởng) khác, những "ông chú" phong cách này sống trong ngôi nhà chung của công ty quản lý, cũng chính là căn biệt thự họ thường quay các video của mình.

Nhóm gặp nhau vào 10h30 mỗi ngày, bàn bạc nội dung, tập luyện và quay các video.

Những video này được một thành viên chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội.

Ở độ tuổi đã cao, họ vẫn tin rằng cá tính của mình mang đến nhiều ý nghĩa cho cuộc sống.

"Ở đây, chúng tôi coi nhau như gia đình. Chúng tôi thực sự quan tâm đến công việc nhỏ này", Jessay Martin (68 tuổi), một thành viên của nhóm, nói trên New York Times.

Tuổi già không cũ kỹ

Theo số liệu điều tra dân số, đến năm 2030, nước Mỹ sẽ lần đầu tiên có số người già nhiều hơn trẻ em với 70 triệu dân số trên 65 tuổi.

Theo nghiên cứu từ Pew, hầu hết người Mỹ lớn tuổi chỉ sống một mình hoặc với bạn đời. Một cuộc khảo sát gần đây của AARP cho thấy 86% người trên 65 tuổi muốn được chăm sóc tại nhà hơn là viện dưỡng lão.


Một đoạn video của nhóm Old Gays được đăng lên mạng xã hội.

Nhưng nếu ở nhà, dù có tiền, họ vẫn đối mặt với nguy cơ cô đơn và trầm cảm gia tăng. Câu hỏi được đặt ra: Thay vì dựa vào con cái hoặc thuê giúp việc, tại sao những người lớn tuổi không bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau?

Vào một ngày tại viện dưỡng lão Retirement House, có đến 2 buổi chụp hình được diễn ra. Trong nhà bếp, bà Chuck Lacey (70 tuổi) và ông Jerry Boyd (76 tuổi) diễn trước máy ảnh cảnh ăn trái cây và nếm thức ăn. Họ tương tác với nhau bằng những lời ngọt ngào, có cánh.

Tại sân sau, bà Patti Yulishn (81 tuổi) trình diễn một đoạn rap, nhờ một bạn trẻ dịch giúp mình những từ lóng đang thịnh hành.


Những người cao tuổi tại viện dưỡng lão Retirement House luôn làm mới cuộc sống của mình bằng việc tạo nội dung trên MXH.

Các hoạt động này hoàn toàn đối lập với những gì nhiều người hay nghĩ về một viện dưỡng lão, nơi người già bị cô lập trong lặng lẽ.

Bà Reatha Gray (72 tuổi), nói: "Nhiều người nghĩ rằng người già thường bất hạnh bởi họ đã mất hết bạn bè, người thân và không còn ai để chia sẻ cuộc sống. Nhưng giờ đây, những người già như chúng tôi đang sống khác. Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp với nhau, được lưu giữ qua các video đăng lên mạng xã hội".

Adi Azran (27 tuổi) và Brandon Chase (25 tuổi) hỗ trợ những người cao tuổi ở viện dưỡng lão ghi hình và chỉnh sửa video.

Họ cũng là 2 người trẻ đi chặng đường xa đến đây được được gần gũi, chia sẻ với những người bằng tuổi ông bà mình.

"Ông bà của tôi đều sống ở Israel, tôi chưa bao giờ có nhiều cơ hội trò chuyện với họ. Nhờ các ông, bà ở viện dưỡng lão, khoảng trống trong lòng tôi được lấp đầy một chút", Azran nói.

Với công nghệ và sự hỗ trợ của người trẻ, những người cao tuổi không cần phải đi theo con đường mòn và trở nên cũ kỹ. Họ vẫn già đi, chỉ là theo một cách vui vẻ hơn.

Tại sao phải lụi tàn?

Theo New York Times, hiện có hơn một triệu người cao tuổi sinh sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ và nhiều người trong số họ đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ông Lou Scott (78 tuổi) kể về cơ duyên đưa mình đến với mạng xã hội: "Ban đầu, nó chỉ là một cuộc vui nhỏ mà thôi".

Theo đó, ông tình cờ được mời ghi hình cho một kênh khá nổi tiếng. Một tháng sau, ông đăng video đầu tiên của riêng mình và bất ngờ nhận hàng nghìn lượt thích, bình luận. Nhiều người dùng bày tỏ sự mến mộ, cho rằng muốn giống như ông khi về già.

Bà Gaylynn Baker (85 tuổi) lại hy vọng lan tỏa được tinh thần nhân văn và niềm vui qua các video của mình tại Retirement House.

"Tôi theo đuổi nghề diễn viên khi mới 19 tuổi. 65 năm sau, tôi lại đứng trước ống kính. Có thể đây sẽ là những thước phim hay nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ làm mọi điều tốt nhất như thế đó là lần cuối cùng", bà nói.


Đối với nhiều người cao tuổi, tuổi già không có nghĩa là cũ kỹ.

Nhóm 4 "ông chú" Old Gays cũng tràn đầy tinh thần tích cực này.

"Trước đây, tôi không nghĩ mình sẽ sống quá tuổi 70. Năm 1987, nhiều người bạn của tôi qua đời. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ sống 1-2 năm nữa. Ai mà biết được hiện tại, tôi vẫn ở đây", ông Reeves tâm sự.

Ông Reeves coi mình là tiếng nói cho một thế hệ tuổi tác đã tàn. Ông hạnh phúc và tự hào khi có thể truyền đi năng lượng tích cực đến cộng đồng LGBT, cho họ thấy những năm tháng tuổi già mai sau sẽ rực rỡ thế nào.

Hàng ngày, ông Reeves và những người bạn vẫn trò chuyện bên hồ bơi, quay các video đầy phong cách và đăng lên mạng xã hội. Họ không quan tâm và không muốn tuân theo quy luật của tuổi già. Tại sao phải lụi tàn, tỏ ra trang nhã để nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo?

"Chúng tôi vẫn có những kế hoạch riêng cho cuộc đời mình. Cảm giác thật tuyệt vời khi chúng tôi đang sống nốt phần đời đầy ý nghĩa", ông Reeves chia sẻ.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...