Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Thân nhau gần 8 thập kỷ, 2 cụ bà dọn đến viện dưỡng lão ở cùng cho vui

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-12-07 08:12

Bên nhau từ năm mới 11 tuổi, tình bạn của 2 cụ bà này vẫn keo sơn bền chặt dù đã gần 8 thập kỷ trôi qua.

Olive Woodward và Kathleen Saville gặp nhau khi còn là nữ sinh ở Nottingham. 8 thập kỷ trôi qua, 2 cụ bà 89 tuổi này vẫn luôn coi nhau là người bạn tốt nhất và hứa sẽ không bao giờ rời xa.

Sát cánh bên nhau suốt gần 80 năm

Olive và Kathleen bắt đầu thân thiết khi cả 2 học chung trường ở Mansfield, Nottingham (Anh). Cùng trưởng thành và cùng già đi, 2 cụ bà có rất nhiều điểm chung.

Năm 1941, Olive và Kathleen được giáo viên xếp ngồi cạnh nhau tại ngôi trường Ravenhead. Duyên phận đã an bài 2 người sẽ là bạn thân suốt đời từ đó.

 
Đã gần 8 thập kỷ trôi qua, đôi bạn vẫn luôn khăng khít.
Đã gần 8 thập kỷ trôi qua, đôi bạn vẫn luôn khăng khít.

Đến khi trưởng thành, đôi bạn đều lấy chồng làm ở Coal Board. Chính nhờ điều này mà họ có thể sống gần nhau ở Mansfield. Cho đến hiện tại, chồng họ cũng đều đã mất.

Bà Kathleen chia sẻ: "Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi về bất cứ điều gì. Olive là một người bạn tốt. Nếu tôi cần cô ấy, cô ấy sẽ luôn ở đó". Hay thậm chí còn nói đùa: "Nếu Olive mà đi trước thì bà ấy sẽ quay lại và "ám" tôi đấy!".

Quyết định đến viện dưỡng lão để bên nhau suốt đời

Bà Kathleen không có con, còn bà Olive lại có 2 người con gái, 5 người cháu ngoại và tận 4 đứa chắt. Đối với Kathleen, người bạn Olive chính là người thân duy nhất của bà hiện tại.

Từ khi bà Kathleen đã chuyển đến sống tại viện dưỡng lão Berry Hill Park vào năm ngoái, bà Olive đều đặn đến ăn cùng bạn mình vão mỗi trưa thứ 7. Cũng từ đó bà nảy ra suy nghĩ: "Tại sao mình không chuyển đến cùng Kathleen nhỉ?".

 
Trông 2 cụ bà thật hạnh phúc khi được ở bên nhau.
Trông 2 cụ bà thật hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Và cuối cùng bà Olive cũng quyết định theo chân người bạn già của mình đến sống ở viện dưỡng lão. Kể từ bây giờ, cả 2 có thể dành phần đời còn lại để chăm sóc và hàn huyên kỷ niệm với nhau.

Khi được hỏi bí quyết để giữ gìn tình bạn khăng khít này, cả 2 đều chỉ ra 1 điều rằng tuyệt đối không được cãi nhau.

"Tuy đã 89 tuổi nhưng bề ngoài chúng tôi chả khác gì mới có 63. Tôi rất vui khi đã có một tình bạn đẹp như vậy trong cuộc đời này",  Kathleen chia sẻ.

Các nhân viên chăm sóc luôn ngưỡng mộ tình bạn của 2 cụ bà cao tuổi nhất viện dưỡng lão này. Người quản lý có nói: "Họ vẫn còn rất trẻ trung và tinh nghịch. Cả hai người không ngừng đùa giỡn và tán gẫu với nhau. Chứng kiến tình bạn đẹp của họ khiến chúng tôi rất vui".

Kết

Kể khi được đoàn tụ, 2 cụ bà Olive và Kathleen dường như không thể tách rời. Hy vọng rằng, ở tuổi U80 như họ chúng ta cũng có 1 tình bạn như thế.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận