Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Tập thể lớp U50 chụp ảnh kỷ yếu: 30 năm chưa một lần lỗi hẹn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-29 07:06

Chẳng cần cầu kỳ hay "diễn sâu", bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12A (niên khóa 1985-1988), THPT Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng vẫn khiến bao người ngưỡng mộ.

Sau 30 năm, những cô cậu học sinh của lớp 12A ngày nào giờ có người đã lên chức ông bà, mái tóc đã điểm bạc. Thời gian có thể đã lấy đi của họ tuổi xuân, những năm tháng học trò đã qua nhưng tình bạn, những ký ức vẫn còn mãi.

Khi các bậc phụ huynh chụp ảnh kỷ yếu

Ngày 3/6 vừa qua, 45 cựu học sinh lớp 12A (1985-1988) đã tụ họp cùng nhau trong một dịp đặc biệt. Đó là ngày kỷ niệm 30 năm rời xa mái trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng). Bộ ảnh kỷ yếu được lớp chụp để cùng nhau tìm lại những kỷ niệm một thời áo trắng bên nhau và ghi dấu tình bạn đã kéo dài suốt bao năm tháng qua.

Trong tà áo dài trắng, bộ đồ cử nhân, trên tay là nhành phượng vĩ hay những điều ước nắn nót trong từng chiếc máy bay giấy, các cựu học sinh lớp 12A vẫn vui vẻ trêu chọc, cười đùa cùng nhau.

Bộ hình được cả lớp lên kế hoạch và bàn bạc trong hơn một tháng và hoàn thành trong một ngày. Không “diễn sâu” hay dàn dựng, những con người đều đã gần 50 tuổi vẫn hồn nhiên, vô tư như được quay về tuổi 18 trong mỗi tấm hình.

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 1Bộ ảnh kỷ yếu sau 30 năm ra trường của lớp 12A (1985-1988), THPT Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng) được cộng đồng mạng thích thú chia sẻ. Ảnh: Khánh Mario.

Tác giả của bộ hình, nhiếp ảnh Đức Khánh, là con trai của hai cựu thành viên của lớp. Ban đầu, 9X khá "hoảng" và lo lắng khi được bố mẹ giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, vào buổi chụp, mọi suy nghĩ đó đều biến mất khi không khí mà mọi người mang lại rất thoải mái, vui vẻ và nhiệt tình.

“Lần đầu tiên mình được nhìn thấy con người khác của bố mẹ. Cũng vui tươi, đùa nghịch như mấy bé học sinh cấp 3 vậy. Không còn những vất vả, mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống, chỉ có niềm vui lấp lánh trong mắt bố mẹ”, anh chia sẻ.

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 2

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 3

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 4Những hình ảnh mộc mạc, giản dị nhưng đầy tình cảm của những người bạn đã sắp bước sang tuổi 50. Ảnh: Khánh Mario.

Chưa năm nào quên họp lớp

Sau khi ra trường, mỗi người một công việc, một cuộc sống nhưng chưa năm nào các thành viên 12A quên ngày họp lớp.

Chú Bùi Thành (sinh năm 1970), một cựu học sinh của lớp cho Zing.vn biết: “Mọi người có một cái hẹn với nhau vào ngày 1/1 dương lịch, đó là ngày họp lớp cố định. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày là tất cả lại sắp xếp công việc về lại trường, gặp lại bạn bè, thầy cô. Hầu như năm nào cũng duy trì sĩ số gần đủ”.

Nhiều thành viên đang sống ở Đà Nẵng, Sài Gòn cứ đến hẹn lại lên đường trở về đoàn tụ cùng mọi người dù công việc nhiều khi rất bận rộn. Ngoài dịp họp lớp, những người sống tại Hải Phòng vẫn thường xuyên giữ liên lạc và gặp gỡ nhau. Mỗi lần gặp mặt là những câu chuyện cũ lại ùa về.

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 5

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 6Sau 30 năm ra trường, mỗi thành viên đều có những ngã rẽ riêng nhưng chưa một lần lỗi hẹn. Ảnh: Khánh Mario.

“Mình chưa thấy bố mẹ bỏ họp lớp năm nào cả. Các cô chú trong lớp rất đoàn kết và gắn bó. Nhiều gia đình ở gần thì chơi rất thân, hay thăm hỏi và qua lại. Nhìn tình cảm của mọi người dành cho nhau mình thực sự thấy đáng quý”, Đức Khánh kể.

Bộ ảnh kỷ yếu sau khi được anh chàng chia sẻ trên Facebook đã ngay lập tức gây sốt. Sau vài giờ, bài đăng của 9X nhận được hơn 10.000 lượt thích (like) và hàng trăm lượt chia sẻ. Dân mạng tỏ ra thích thú và đặc biệt ngưỡng mộ trước bộ hình kỷ yếu cũng như câu chuyện tình bạn sau 30 năm ra trường.

Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 7
Tap the lop U50 chup anh ky yeu: 30 nam chua mot lan loi hen hinh anh 8Cứ ở bên nhau, họ lại là tập thể 12A gắn bó, vui vẻ như ngày nào. Ảnh: Khánh Mario.

“Coi những tấm hình này tự nhiên tối thấy lòng ấm hẳn lên và hạnh phúc thay luôn vậy”, Hồ Hồng Diệu viết.

“Các anh chị ấy sau 30 năm ra trường nhìn vẫn trẻ trung, duyên dáng, xinh đẹp. Xem ảnh cảm thấy hạnh phúc lây lan sang mình luôn ấy", Giang Nguyễn bày tỏ.

Hình ảnh gắn kết của những tập thể lớp dù đã ra trường hàng chục năm luôn đem đến nhiều cảm xúc cho người xem. Trước đó, bộ ảnh kỷ yếu kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp của lớp 12A2, THPT Bùi Hữu Nghĩa (Cần Thơ) cũng từng “gây bão” khi được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận