Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Sự hồi phục thần kỳ của cậu bé 7 tuổi nặng 3,6kg suýt chết ở trại trẻ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-08 09:12

Cậu bé mồ côi sinh ra đã bị còi cọc, lại không được chăm sóc đầy đủ nên suýt chết vì suy dinh dưỡng.

Vào tháng 6/2014, một tấm ảnh da bọc xương của một cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 3,6kg tại trại trẻ mồ côi được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động không kiềm được nước mắt. Trong số đó có cô Priscilla Morse và chồng mình, David, những người đã quyết định bay nửa vòng trái đất từ Mỹ đến Bulgari để nhận nuôi đứa bé đáng thương lúc ấy đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Tấm ảnh đã khiến cô Priscilla phải tức tốc bay ngay sang Bulgari để tìm gặp đứa bé tội nghiệp
Tấm ảnh đã khiến cô Priscilla phải tức tốc bay ngay sang Bulgari để tìm gặp đứa bé tội nghiệp

Cô nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi và đến tháng 10/2015 thì bay sang Bulgari để đưa cậu bé về, đặt tên là Ryan Morse.
Cô nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi và đến tháng 10/2015 thì bay sang Bulgari để đưa cậu bé về, đặt tên là Ryan Morse.

Priscilla cho biết khi cô tận mắt nhìn thấy Ryan, toàn thân cậu bé phủ đầy lông, biểu hiện cho nỗ lực cuối cùng của cơ thể nhằm giúp giữ ấm cho bé. Cô cũng nói rằng trong suốt thời gian thực hiện thủ tục nhận nuôi, cô lúc nào cũng lo lắng rằng Ryan sẽ không thể chờ mình được.

"Lần đầu gặp thằng bé thực sự rất đáng sợ," cô Priscilla chia sẻ với báo giới. "Người nó chỉ toàn da bọc xương, trông không khác gì một bộ xương. Điều đầu tiên tôi nghĩ khi thấy nó là, 'Thằng bé sẽ không qua khỏi'."

Chính vì thế mà khi vừa về tới Mỹ, Priscilla ngay lập tức đưa Ryan đến bệnh viện để các bác sĩ đặt ống thông dạ dày cho bé. Cô cho biết: "Đó là lần đầu tiên thôi chứng kiến các bác sĩ nhìn thấy một đứa trẻ mà bật khóc. Họ đã gọi cho trung tâm xã hội. Họ cũng nói, 'Tôi rất tiếc, nhưng thằng bé sẽ chết'."

Ryan nằm viện hai tuần liền rồi được xuất viện, sau đó cậu bé lại phải nhập viện và ở lại thêm một tháng nữa. Tuy nhiên kể từ đó, Ryan đã thể hiện sức hồi phục đáng nể, cậu bé dần dần khỏe mạnh lên, tăng cân đều, phần lông mọc do suy dinh dưỡng cũng rụng đi và sắc da cũng như môi bé đã hồng hào trở lại.

Ryan vào tháng 11/2015, lúc được cô Priscilla đưa từ Bulgari về Mỹ, với một cơ thể phủ đầy lông, chỉ nặng 3,6kg dù đã 7 tuổi
Ryan vào tháng 11/2015, lúc được cô Priscilla đưa từ Bulgari về Mỹ, với một cơ thể phủ đầy lông, chỉ nặng 3,6kg dù đã 7 tuổi

Sự hồi phục thần kỳ của cậu bé 7 tuổi nặng 3,6kg suýt chết ở trại trẻ

Sự hồi phục thần kỳ của cậu bé 7 tuổi nặng 3,6kg suýt chết ở trại trẻ

Sự hồi phục thần kỳ của cậu bé 7 tuổi nặng 3,6kg suýt chết ở trại trẻ

Suốt một năm qua, Ryan đã dần hồi phục sức khỏe...
Suốt một năm qua, Ryan đã dần hồi phục sức khỏe...

Sự hồi phục thần kỳ của cậu bé 7 tuổi nặng 3,6kg suýt chết ở trại trẻ

Sự hồi phục thần kỳ của cậu bé 7 tuổi nặng 3,6kg suýt chết ở trại trẻ

... và nay đã trở thành một cậu bé khỏe mạnh, bụ bẫm rất đáng yêu với cân nặng 10,4kg.
... và nay đã trở thành một cậu bé khỏe mạnh, bụ bẫm rất đáng yêu với cân nặng 10,4kg.

Không dừng lại ở đó, Ryan, nay 8 tuổi, đã bắt đầu bập bẹ tập nói và được bố mẹ nuôi gửi đến trường công lập để một giáo viên đặc biệt chăm sóc. Priscilla nói: "Sự hồi phục của bé theo tôi là một phép màu. Lúc mới gặp nó tôi cứ nghĩ nó sẽ chết trước khi tôi kịp đưa nó về nhà, nhưng giờ thì nó đã là một cậu bé hạnh phúc, hay cười và rất năng động."

Được biết bản thân cô Priscilla cũng là trẻ mồ côi được nhận nuôi và có một người anh trai cần được chăm sóc đặc biệt đã mất ở tuổi thứ 9. Vì thế mà trong cô luôn nung nấu khao khát được nhận nuôi và chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự, đặc biệt là khi thấy bố mẹ nuôi vô cùng yêu thương người anh trai yểu mệnh của cô. Vì thế mà ngoài hai người con ruột Dylan, 13 tuổi, và Jack, 7 tuổi, Priscilla còn nhận nuôi thêm một bé gái bị Down tên là McKenzie, 7 tuổi, từ Nga vào năm 2012.

Priscilla ôm Ryan ngồi giữa, bên trái là hai con trai ruột, bên phải là chồng cô, David, cùng con gái nuôi McKenzie.
Priscilla ôm Ryan ngồi giữa, bên trái là hai con trai ruột, bên phải là chồng cô, David, cùng con gái nuôi McKenzie.

Priscilla nói: "Tôi còn khá nhỏ khi anh trai qua đời nhưng tôi vẫn nhớ tình yêu mà bố mẹ dành cho anh ấy, dù anh ấy là một đứa trẻ cần chăm sóc đặc biệt. Tôi muốn trao tình yêu ấy cho những đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ vì có cùng hoàn cảnh với anh mình. Theo tôi, ai cũng xứng đáng có được một mái ấm gia đình."

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận