Sở thích kì quặc của con người hiện đại: Sống chung với búp bê
Bộ ảnh cuộc sống của một anh chàng cô đơn với một cô búp bê bơm hơi tưởng như chỉ là ý tưởng nhiếp ảnh nhưng đó lại là hiện thực cuộc sống.
Búp bê bơm hơi mới chỉ xuất hiện trong khoảng một thập kỷ qua nhưng đã trở thành một loại hình văn hóa được không ít nam giới quan tâm, nhất là ở các quốc gia như Mỹ, Nhật và các nước châu Âu. Việc những người đàn ông tìm thấy tình yêu đích thực không phải ở đồng loại mà ở những cô nàng búp bê nói trên đã không còn là chuyện xưa nay chưa từng có.
Chính vì lý do đó mà một nhiếp ảnh gia Hàn Quốc đã thực hiện bộ ảnh tái hiện cuộc sống của một anh chàng vốn rất cô đơn, lạc lối trước khi tìm thấy tri kỷ là nàng búp bê xinh đẹp.
Chàng trai cô đơn ngày nào đã tìm thấy hạnh phúc bên "người tình" búp bê của mình.
Bộ ảnh nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng vì ý tưởng táo bạo và có phần kỳ quặc đối với đông đảo người xem này.
Chưa kể, với công nghệ tân tiến, các nàng búp bê được thiết kế ngày càng có hồn, giống hệt người thật nếu không muốn nói là còn xinh đẹp hơn bội phần.
Một cô nàng búp bê cao cấp có giá lên đến khoảng 1400 đô la (tương đương 31,2 triệu đồng).
Tuy nhiên mức giá đó có vẻ xứng đáng để sở hữu một cô nàng vừa xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi mình về tâm sự sau một ngày làm việc vất vả...
...hoặc có thể khiến mình tự hào dắt đi khắp nơi và khoe với mọi người, đúng không nào?
Mới đây, cộng đồng mạng Nhật Bản đang "phát sốt" với người đàn ông trung niên 61 tuổi tên Senji Nakajima đã quyết định bỏ vợ và hai con để chung sống cùngSaori, cô búp bê bơm hơi xinh đẹp của mình. Lý do để ông yêu thương Saori đến vậy chính là: "Con người hiện đại quá vô tâm nhưng Saori thì không. Cô ấy chia sẻ mọi thứ với tôi và cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi."
Ông Senji thường xuyên đẩy Saori trên xe lăn ra ngoài đi dạo chơi, mua sắm, chiều chuộc cô vợ mới hết mực.
Ông không hề xem việc phải chăm lo cho Saori từng ly từng tí là phiền phức và mệt mỏi.
Đối với ông Senji, mỗi khoảnh khắc ở bên Saori rất vui vẻ, làm cuộc sống của ông thêm phong phú. (Ảnh: Internet)
Không chỉ dừng lại ở Nhật, các nước châu Âu cũng đã phát triển nền văn hóa búp bê bơm hơi riêng của mình và cũng đã xuất hiện không ít những người đàn ông dành trọn tình cảm của mình cho búp bê sau những đổ vỡ, trống vắng trong đời sống tình cảm.
Phóng viên ảnh Benita Marcussen đã kỳ công thực hiện một bộ ảnh đặc biệt và ấn tượng về cuộc sống của những người đàn ông như vậy với tên gọi: "Những người đàn ông và những cô nàng búp bê".
Một số người chia sẻ họ tìm đến búp bê sau khi ly hôn hoặc mất đi bạn đời để khỏa lấp nỗi trống vắng.
Ông "Deerman" (biệt danh trên mạng) đã đặt mua một cô búp bê giống người vợ quá cố mất vì ung thư của mình và đặt tên nó là Erica.
Bị vợ ly hôn và cấm gặp con gái không rõ lý do, Chris mất tự tin vào các mối quan hệ tình cảm nên đành tìm vui với cô búp bê Lola của mình.
Ông Everard thì chỉ đơn giản là có sở thích sưu tập búp bê silicon mà thôi, và nàng búp bê ông yêu thương nhất là Anouska.
Vì nàng búp bê Jessica mà Phil đã nỗ lực cai thuốc lá trong suốt 1 năm để bạn bè nhìn nhận sự tồn tại của cô.
Nhiều người còn đưa búp bê của mình ra ngoài dạo chơi và giới thiệu với những người "đồng cảnh ngộ" khác. (Ảnh: Benita Marcussen)
Theo thegioitre.vn
sống ảo
búp bê người lớn
kỳ quặc