Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Cơn sốt nuôi búp bê như con đẻ ở Thái Lan

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-20 12:04

Trào lưu kì quặc mới rộ nuôi búp bê xem như con đẻ ở Thái Lan khiến cộng đồng cảm thấy tò mò, lạ lẫm.


Mama Ning và những đứa con búp bê của mình.

Một trào lưu mới đang khiến nhiều người Thái Lan mê mẩn, đó là nuôi búp bê như con. Họ gọi chúng là búp bê Luk Thep, có nghĩa là “những em bé thiên thần”.

Được tin là mang lại may mắn cho chủ sở hữu, những con búp bê Luk Thep trở nên nổi tiếng từ tháng 1.2016. Các hãng hàng không thậm chí còn cung cấp chỗ ngồi cho búp bê, nhà hàng có thực đơn riêng cho chúng. Sự kì quặc khi nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ bế búp bê đi khắp nơi đã gây sự chú ý của cả cộng đồng người Thái.


Một người phụ nữ cùng Luk Thep đợi xe buýt ở Nakhon Sawan.


Cặp đôi đồng tính chọn giày cho Luk Thep.

Các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về phản ứng tiêu cực và cảnh báo của người dân và chính quyền về xu hướng này. Do đó, nhiều người nuôi Luk Thepđã rút lui khỏi cái nhìn không khoan dung của công chúng và khép kín trong một cộng đồng những người như mình, nhiều người trong số họ liên kết với bàMananya Boonmee.

Boonmee, được gọi Mama Ning, tự cho mình là một trong những người nhận nuôiLuk Thep đầu tiên. Bà đã mua con búp bê đầu tiên, Nong Ploy, cách đây 14 năm tại một khu chợ với giá 350 baht (10 USD). Khoảng 5 năm trước khi đang bán đồ lưu niệm và trang sức rẻ tiền ngoài phố, bà “cảm nhận” được Nong Ploy muốn giúp đỡ mình. Quá ngạc nhiên với việc này, bà đã không còn đối xử với Nong Ploynhư một con búp bê bình thường nữa. Thay vào đó, bà coi nó như một đứa trẻ thực sự, nói chuyện với nó, ăn cùng nó và mua cho Nong Ploy quần áo mới. Theo bà, ngay sau đó, việc kinh doanh của bà phát triển mạnh mẽ.


Mama Ning, một trong những người đầu tiên ở Thái nuôi Luk Thep.


Búp bê Luk Thep nằm la liệt ở nhà riêng của Mama Ning.

Từ đó trở đi, Mama Ning đã tạo ra hàng trăm búp bê Luk Thep, đem bán cho những người khác với mong muốn mang lại hạnh phúc, may mắn và sự ổn định.

Giờ đây người Thái có thể mua búp bê Luk Thep ở bất cứ nơi nào với giá 1.500 baht (42 USD) đến hàng chục ngàn baht. “Hãy nhìn vào đôi mắt của chúng, nó trị giá 1.500 baht.” Bà nói khi chỉ vào con búp bê có đôi mắt “thôi miên” và nói rằng nó đến từ Mỹ.

Xung quanh nhà của Mama Ning, những con búp bê Luk Thep ngồi yên vị trên ghế sofa. Chúng trông rất trang nghiêm nổi bật trong ngôi nhà.


Gia đình Pita nuôi 2 con búp bê Luk Thep và 1 cậu con trai.

Người Thái muốn nhận nuôi Luk Thep vì nhiều lý do, cả lý do kinh tế và xã hội. Một số người, như cô Pita, đã có con trai, nhưng luôn muốn có một cô con gái. Những người khác, như Gade, 33 tuổi, cho biết: “một số người nghĩ rằng tôi đã mất con vàLuk Thep là một sự thay thế, nhưng không phải vậy.” Cô nói thêm với giọng chân thành: “Luk Thep không phải để mang lại may mắn, mà nó mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi.”

“Tôi thường uống rượu và cãi nhau với vợ rất nhiều”, người đàn ông tên Karun nói.“Nhưng Yuri, búp bê của tôi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Kể từ khi nó bước vào cuộc sống của tôi, nó đã giúp tôi giải quyết mọi vấn đề.”

“Một số người nghĩ rằng bạn nên chăm sóc gia đình thật sự của mình thay vì nuôi Luk Thep, nhưng tôi nghĩ những người nuôi Luk Thep đối xử với gia đình của họ tốt hơn nhiều.”


Một người đàn ông bế Luk Thep đi chơi.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận