Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

"Sao cả nhà cùng lúc bỏ con đi hết vậy"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-25 10:03
Nam thanh niên 18 tuổi khóc mếu máo bên quan tài của mẹ, chị gái và cháu trai 2 tuổi. Cả ba nạn nhân cùng tử vong do thùng container đè chết trên quốc lộ 30.

Chiều 24/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Trịnh Thị Diễm (39 tuổi, ngụ phường 1, TP Sa Đéc).

Đại tang gia đình nghèo

Chị Diễm và con gái là Đỗ Thị Diễm Trinh (19 tuổi) và bé Đỗ Huỳnh Gia Bảo (2 tuổi) tử vong, do bị thùng xe container đè lên người vào trưa 23/3 trên quốc lộ 30, qua xã Bình Thành (huyện Thanh Bình).

Suốt từ hôm qua đến chiều nay, hàng trăm người dân TP Sa Đéc lần lượt đến chia sẻ đau thương cùng gia đình ba nạn nhân vừa không may gặp nạn. 

Ngồi khóc mếu máo bên quan tài của mẹ, chị gái và cháu trai, Đỗ Huỳnh Long (18 tuổi), con trai út nạn nhân Diễm thẫn thờ như người mất hồn. Ba ngày trước, anh chia tay gia đình theo đoàn đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) biểu diễn múa lân. Đây cũng là lần cuối, Long gặp mặt, nói chuyện cùng mẹ ruột, chị gái và cháu.

'Sao ca nha cung luc bo con di het vay' hinh anh 1
Cùng lúc gia đình, dán 3 tờ cáo phó khiến người đến viếng nghẹn lòng. Ảnh: Anh Minh. 

Nhận được tin người thân tử nạn, Long đang trên đường vượt biển từ huyện đảo Phú Quốc trở về đất liền. “Sao cả nhà cùng lúc bỏ con đi hết vậy”, chàng trai 18 tuổi gục vào quan tài của mẹ khóc rưng rức. 

Long kể, lúc đi biểu diễn mẹ còn dặn: “Con đi Phú Quốc, nhớ mua nước mắm về nhà làm quà”. Trước một ngày mẹ, chị gái và cháu gặp nạn, Trinh còn gọi điện thoại và mở video cho em trai, xem mặt cả nhà.

“Ai cũng vui vẻ, hớn hở. Chị hai dặn về sớm và làm thịt gà cho em ăn. Bé Bảo còn nói, cậu ba nhớ mua quà”, Long nói.

Cha mất sớm, gia đình khá hoàn cảnh nên chị Diễm và con gái đều dành nhiều tình cảm cho Long.

Chứng kiến đứa cháu trai đau khổ khóc vật vã, bà Lê Thị Phước (70 tuổi), mẹ ruột nạn nhân Trịnh Thị Diễm cũng khóc gào, khản giọng gọi tên con gái, cháu ngoại. “Con, cháu tôi có tội tình gì mà chịu cảnh oan nghiệt thế này. Lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã vội lìa cành", bà Phước xót xa. 

Theo mẹ nạn nhân, năm 19 tuổi, Diễm lập gia đình với Đỗ Huỳnh Vũ. Hai người có với nhau 2 người con là Trinh và Long. 8 năm trước, anh Vũ qua đời do bạo bệnh. Chị Diễm ôm hai con về nhà mẹ ruột sống. Thời điểm ấy, bà Phước hơn 60 tuổi bán vé số, sống qua ngày. Chị Diễm phụ bán quán nước giải khát, cà phê kiếm tiền nuôi hai con khôn lớn.

Do cuộc sống khó khăn, hai người con của chị Diễm phải nghỉ học sớm. 16 tuổi, Trinh phải lòng một người đàn ông đã có gia đình. Cuộc tình này, Trinh sinh ra bé Bảo và chịu cảnh làm mẹ đơn thân.

'Sao ca nha cung luc bo con di het vay' hinh anh 2
Chàng trai 18 tuổi khóc bên quan tài của mẹ, chị gái. Ảnh: Anh Minh.

Mẹ con, bà cháu đùm bọc nhau sống qua ngày. Trinh đi phụ bán quán, kiếm tiền để nuôi con. Long, con trai út chị Diễm theo bạn bè học múa lân đi biểu diễn ở các sự kiện mưu sinh. 

Chị Đỗ Thị Kim Hạnh, chị chồng chị Diễm kể, hôm 3 người gặp nạn là chị Diễm chở con gái 19 tuổi đi lấy thuốc nam về uống.

“Diễm tâm sự, nói nó ráng làm mua cho con gái cái xe máy để tiện đi làm. Ai ngờ, gia đình cùng lúc có ba người lìa đời như vậy, quá đau lòng quá”, chị Hạnh nói.

Khi hay tin, em gái và cháu gặp nạn vì bị thùng container đè chết, chị Hạnh ngã quỵ. Người thân khi hay tin, ai cũng khóc hết nước mắt. “Nhìn thi thể em gái, hai đứa cháu đau lòng quá. Giờ mình phải cố gắng thôi”, chị Hạnh nói trong nước mắt.

Kiểm tra tài xế gây ra tai nạn có dùng chất ma túy hay không

Theo gia đình, ngày mai các nạn nhân sẽ được đưa đến Nhà hỏa táng TP Sa Đéc, tro cốt mang đến gửi vào ngôi chùa gần nhà. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp Trần Trí Quang cũng đã trao cho gia đình, số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân.

'Sao ca nha cung luc bo con di het vay' hinh anh 3
Gia đình, người thân lo hậu sự cho 3 nạn nhân. Ảnh: Anh Minh.

“Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối với tài xế xe đầu kéo, chờ kết quả điều tra để làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình nói. Cơ quan điều tra cũng lấy mẫu máu, nước tiểu tài xế để kiểm tra xem có chất ma tuý hay không.

Như Zing.vn đã thông tin, trưa 23/3, xe đầu kéo do tài xế Đoàn Xuân Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo mang biển số TP.HCM, lưu thông từ Hồng Ngự đi Cao Lãnh.

Khi đến xã Bình Thành, thùng container phía sau bất ngờ bị lật sang phải, đè lên xe máy của chị Diễm đang chở con gái là Trinh và cháu ngoại 2 tuổi, dẫn đến tử vong.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận