Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Rơi nước mắt câu chuyện người vợ 9 năm sống với quả thận của chồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-26 11:10

Ai đó đã từng nói rằng: "Hạnh phúc chính là được cùng người mình yêu già đi", trong tình yêu, ai mà không muốn đi cùng người yêu đến cuối con đường. Thế nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng rải đầy hoa hồng, đối với cặp vợ chồng này, hạnh phúc chính là cùng nhau chạy đua với thời gian, để những lúc bên nhau có thể yêu thương nhiều nhất mình có thể.

Đó chính là câu chuyện tình yêu tuy buồn nhưng vô cùng đẹp của vợ chồng cô Christine Chia (43 tuổi) và chú Simon Ong (44 tuổi) ở Singapore.

Vợ chồng cô Chia và chú Ong.
Vợ chồng cô Chia và chú Ong.

Yêu nhau từ năm 17 tuổi, 9 năm sau hai người quyết định về chung một nhà. Vẫn tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm với biết bao hoạch định, hoài bão cho tương lai thế nhưng vào năm 2007, cô Chia phát hiện ra mình bị suy thận. Cuộc sống của hai cô chú bắt đầu đảo lộn từ đây,

Đau lòng thay, cô Chia lại không thể chạy thận. Thương vợ, chú Ong không hề nghĩ ngợi mà đã đề nghị hiến cho vợ quả thận của mình. Sau khi các bác sĩ làm các xét nghiệm, cả hai người cùng thuộc nhóm máu O nên đã tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cô Chia. 

Thế nhưng trên đời không có gì là mãi mãi, quả thận cũng có quyền năng hữu hạn mà thôi. Kể từ khi cô Chia nhận quả thận từ chồng, cũng là lúc cả hai người biết rằng cô Chia sẽ có ngày phải ra đi.

Thời gian của cô Chia giờ như chiếc đồng hồ cát, cứ dần tách cô khỏi thế gian này, tuy nhiên điều đó lại càng khiến tình cảm của đôi vợ chồng khăng khít hơn. 

Ngay sau khi phát bệnh, cô Chia đã quyết định xin nghỉ việc. Kể từ đó, hai vợ chồng đã đi du lịch vòng quanh thế giới đến Nhật Bản, Đài Loan, Italy, họ cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những điều thú vị của cuộc sống này.

Chú Ong nói: "Tôi biết cô ấy rất thích đi du lịch nhiều nơi, đặc biệt là Venice, đó là nơi cô ấy thích nhất". 

Chú Ong rất yêu thương người vợ của mình.
Chú Ong rất yêu thương người vợ của mình.

Cả hai người cũng bầu bạn với một chú chó săn Yorkshire tên Candy. Nhờ có Candy, cô Chia cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều, chú chó còn là một liều thuốc tinh thần tốt nhất dành cho cô. 

Năm 2013, cả hai cô chú quyết định sẽ dành tiền mua một căn nhà. Mãi đến tận cách đây vài tháng, cả hai người mới nhận được nhà. Tuy nhiên lúc này, sức khỏe của cô Chia có chuyển biến xấu, thời gian ở viện của cô thậm chí còn nhiều hơn thời gian ở nhà. 

Theo các bác sĩ, sau khi thay thận cô Chia có thể sống được khoảng 12 năm, nhưng thật không ngờ, chỉ mới 9 năm mà tình hình đã dần trở nên mất kiểm soát. 

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vào ngày thứ 3 tuần trước (18/10), cô Chia đã trút hơi thở cuối cùng của mình trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Singapore vì suy tim và những biến chứng từ căn bệnh suy thận.

Cô Chia đã qua đời vào ngày 18/10/2016, sau 9 năm sống với quả thận của chồng.
Cô Chia đã qua đời vào ngày 18/10/2016, sau 9 năm sống với quả thận của chồng.

"Anh rất biết ơn em vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, anh quả là người đàn ông may mắn. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để được ở bên em. Anh cứ nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần kĩ lắm rồi, nhưng khi khó khăn xảy đến, anh lại không thể nào chấp nhận được việc sẽ phải rời xa em mãi mãi", chú Ong thổn thức.

9 năm sống với quả thận của chồng, 26 năm yêu nhau son sắt, tình yêu của cô chú khiến cho những người chứng kiến không thể nào cầm được nước mắt. Đôi khi chúng ta sẽ nhận thấy cuộc sống này không công bằng, thế nhưng sẽ thật may mắn nếu ta tìm được một người cùng đồng hành, cùng kinh qua mọi khổ đau, cùng yêu đương cuồng nhiệt như thế thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận