Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Phản ứng vô giá của người mẹ khi con trai mắc bệnh bị chế giễu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-17 11:02

Một cậu bé mắc một căn bệnh hiếm khiến mặt biến dạng đã bị đem ra làm trò cười, và mẹ cậu đã có những đáp trả đầy đanh thép.

Jameson là một cậu bé 4 tuổi bị mắc chứng bệnh lạ có tên Hội chứng Pfeiffer, khiến khuôn mặt cậu bị biến dạng, đồng thời gây khó khăn cho việc hô hấp và ngủ, cậu đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình khác nhau.

Với tình trạng của con mình, mẹ cậu, cô Alice Ann Meyer, đã viết blog kể về những niềm vui nỗi buồn của việc làm mẹ với mong muốn đứa con sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cách đây không lâu, cô phát hiện một tấm ảnh của Jameson đã được đăng tải tràn lan trên Internet dưới dạng một tấm ảnh meme đùa cợt.


Tấm ảnh bị đem ra chế thành ảnh meme của Jameson. (Ảnh: Alice Ann Meyer)

Điều đáng nói là tấm ảnh nói trên được chia sẻ trên như khắp các trang mạng xã hội khác nhau, từ Facebook cho đến Twitter, Instagram, 9gag, Tumblr… nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ. Alice đã phải đấu tranh rất dữ dội để yêu cầu họ gỡ bỏ ảnh của Jameson xuống.

“Hơn một năm trước tôi có viết một bài blog trong đó có đăng kèm tấm ảnh con trai tôi mặt dính đầy kẹo và socola, đứng cười trước ống kính,” Alice viết trên blog.“Bây giờ tấm ảnh dễ thương đó lại xuất hiện và ngập tràn khắp Internet. Tuy nhiên, nó đã bị chỉnh sửa. Có ai đó, ở nơi nào đó, đã không biết vì lí do gì, quyết định sử dụng tấm ảnh này và tạo ra một ảnh meme so sánh con trai tôi với một chú chó pug. Điều gì đã khiến người ta phải làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi cũng không có cách nào biết được ai đã làm, nhưng với mỗi bài post và chia sẻ đối với tấm ảnh meme đó, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để nó được gỡ xuống.”


Jameson từ khi ra đời đã mắc phải căn bệnh hiếm, khiến mặt biến dạng. (Ảnh:Alice Ann Meyer)

Alice cho biết cô không muốn ngồi yên và chấp nhận rằng trên đời này luôn có những con người tàn nhẫn.

“Nếu các bạn muốn cười cợt hay chia sẻ tấm ảnh meme này, tôi nghĩ các bạn nên biết chính xác lí do mình cười cợt hay chia sẻ là gì. Vì thế, dành cho tất cả những ai đã cười nhạo, chia sẻ, và đăng tải tấm ảnh meme này, để tôi giới thiệu với các bạn đứa trẻ mà bạn thấy buồn cười. Tên cậu ấy là Jameson. Cậu ấy là người thật, và cậu được sinh ra với căn bệnh Hội chứng Pfeiffer.

Đối với tất cả những người ngoài kia đang cười cợt con trai tôi, hãy nhớ rằng đây có thể sẽ là con của các bạn. Và nếu một ngày việc này xảy ra với một trong số các bạn, những người đang cười cợt và chế nhạo, tôi hi vọng và cầu nguyện rằng trái tim bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ đón nhận đứa con đó với tình thương yêu.


"Tôi hi vọng và cầu nguyện rằng trái tim bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ đón nhận đứa con đó với tình thương yêu." (Ảnh: Alice Ann Meyer)

Nếu các bạn đang đọc những dòng này và vẫn đang cười nhưng biết rằng mình đã sai, tôi hi vọng lần sau bạn sẽ chọn cách đứng lên vì đứa trẻ bạn nhìn thấy bị cười cợt. Tôi biết các bạn đang ở ngoài kia vì tôi đã đọc rất nhiều bình luận từ những người xa lạ đã dám đứng lên và nói rằng đó là điều sai trái. Bạn không quen biết đứa trẻ này không có nghĩa đó là chuyện không đáng lưu tâm. Trong thời đại truyền thông ngày nay, việc đứng lên và làm điều đúng đắn là vô cùng quan trọng.”

Alice hi vọng rằng bài blog của mình sẽ góp phần nâng cao ý thức về căn bệnh Hội chứng Pfeiffer, đồng thời khuyến khích người khác báo cáo lại những tấm ảnh meme tàn nhẫn mà họ thấy.


Lời đáp trả của người mẹ: 

"Tôi không xấu xí.
Tôi không kì quặc.
Tôi chỉ là một cậu bé.
Tôi muốn được thừa nhận.
Tôi được nhiều người yêu mến." (Ảnh: Alice Ann Meyer)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận